Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Hy Lạp

[MINH HUỆ 25-11-2014] Ngày 16 tháng 11 năm 2014, lần đầu tiên các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hy Lạp đã tổ chức Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện tại Nhà hát Hitirio ở trung tâm thành phố Athens.

Mười bảy học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ tại Pháp hội.

Một học viên ở Athens đã chia sẻ thể ngộ của mình, anh nói một cá nhân bất luận có năng lực lớn và danh tiếng đến đâu cũng không phải là trọng yếu, quan trọng là khi tham gia một hạng mục nào đó, anh ấy giữ được đầu não thanh tĩnh, siêu xuất khỏi tâm danh lợi hay tâm hiển thị, thì tâm tính sẽ thăng hoa, hết thảy đều là do Sư phụ đã an bài cả rồi. Chúng ta chỉ cần bước ra làm, nhất định sẽ có thể làm được tốt.

Một học viên mới đã chia sẻ rằng, anh nhận ra tất cả các tâm chấp trước đều đến từ sự vị tư. Chủ nghĩa lợi kỷ này không phải là con người thật của chúng ta, và nó sẽ kéo chúng ta xuống giống như một vật nặng cản trở chúng ta thăng hoa. Chủ nghĩa lợi kỷ này là gốc rễ của nhiều tâm chấp trước khác, chẳng hạn như tâm vui thích sự an nhàn, và bị các cảm xúc dẫn động.

Một số học viên khác cũng đã cùng có thể ngộ với học viên mới này, nhận ra “vị tư vị ngã” chính là gốc rễ của tất cả các tâm chấp trước. Họ đã chia sẻ những thể ngộ của mình về việc tu bỏ vị tư và đề cao tâm tính của mình.

38144ef402f4d98f87da91df409c4fe6.jpg

83f4a0669110559aba71f72bb848bac7.jpg

Các học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ

Một nam thanh niên trẻ, bắt đầu tu luyện vào năm 2004 đã chia sẻ những thay đổi mà anh đã thấy được trong tu luyện của các học viên trong suốt hơn mười năm qua, và việc môi trường [tu luyện] đã được cải thiện như thế nào.

Anh nói, lúc mới bắt đầu tu luyện, [anh cảm thấy] việc nói với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc thật là khó khăn. Nhiều người đã không quan tâm, và một số thì thậm chí còn chế giễu anh. Tại thời điểm đó, các học viên ít khi trao đổi những hiểu biết và thể ngộ của mình. Họ thường có xu thế hướng ngoại bất cứ khi nào có xung đột và thường bám cứng vào những suy nghĩ cũng như ý kiến của bản thân mình. Kết quả là, các học viên đã không thể hình thành được một chỉnh thể vững mạnh.

“Giờ đây, tất cả mọi chuyện đã thay đổi,” người học viên này nói. Nhưng anh cho biết anh vẫn phải tiếp tục phóng hạ tự ngã thì mới có thể cứu độ chúng sinh được tốt hơn.

Một học viên lâu năm đã chia sẻ về những thay đổi to lớn trong cuộc sống của bà sau khi tư tưởng của bà đồng hóa với Chính Pháp. Bà đã tìm được một công việc tốt hơn, thời gian làm việc ít hơn, nhờ đó mà bà có thêm thời gian để nói cho mọi người sự thật về Pháp Luân Công.

Một học viên khác đã cho biết anh thường phải đi lại nhiều vì [tính chất] công việc của mình, điều này đã mang đến cho anh cơ hội gặp gỡ được nhiều người để rồi nói cho họ biết về Pháp Luân Công cùng sự tàn bạo của cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Anh đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình trong các chuyến đi đến Ma-rốc, Ấn Độ và khu vực Trung Đông.

Học viên này đã chia sẻ anh đã ngộ được rằng mỗi sự kiện phát sinh đều có nguyên nhân của nó. Chỉ cần làm được tín Sư tín Pháp, Sư phụ sẽ an bài cho anh được tiếp xúc với nhiều người hơn để anh có thể nói cho họ về Pháp Luân Công.

Pháp hội kết thúc vào lúc 4 giờ chiều. Nhiều người tham dự đã cho biết họ cảm thấy những suy nghĩ tiêu cực của mình được tiêu trừ trong khi nghe các chia sẻ của các học viên. Một số học viên thì nói rằng, họ cảm thấy rằng toàn bộ chỉnh thể học viên gắn kết hơn bao giờ hết. Những người khác cũng chia sẻ rằng, họ đã tìm thấy những thiếu sót của mình ở đâu và sẽ cùng khích lệ nhau học Pháp thật nhiều, cộng đồng tinh tấn, cộng đồng đề cao.

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở trung tâm thành phố Athens

Một loạt các hoạt động quảng bá Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc đã được tổ chức trong hai ngày trước Pháp hội.

Các học viên đã kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Athens vào buổi sáng ngày 14 tháng 11. Các hoạt động cũng đã được tổ chức trong hai ngày tiếp theo ở quảng trường Syntagma và điểm du lịch nổi tiếng nằm giữa cuối Acropolis và bảo tàng Acropolis.

931ad0d93f328110e4f4bed503f3e06a.jpg

Người qua đường đọc các tấm bảng thông tin được các học viên dựng lên trước tại Quảng trường Độc lập ở trung tâm thành phố Athens

ac91059c97b007015a1e576e6cdcaf8a.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Athens

Khách qua đường đã đọc thông tin trên các tấm bảng trưng bày về sự phổ biến của Pháp Luân Công trên toàn thế giới, và về cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Người dân đã xem các học viên biểu diễn các bài công pháp và đọc các tờ rơi của Pháp Luân Công. Hàng chục người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.

Một nhóm sinh viên đến từ đảo Corfu đã tập theo các động tác của các bài công pháp mà các học viên biểu diễn. Sau khi hoàn thành, các sinh viên đã hô to lên rằng các bài công pháp thật là tuyệt vời. Khi các sinh viên được [các học viên] nói rằng pháp môn đang bị đàn áp ở Trung Quốc hơn một thập kỷ, họ đã muốn biết nhiều hơn và háo hức lấy một số tài liệu cung cấp thông tin về pháp môn.

Các học viên đến từ Athens, Thessaloniki, đảo Corfu và các thành phố khác của Hy Lạp đã tham dự Pháp hội và các hoạt động nói trên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/25/300728.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/26/147054.html

Đăng ngày 09-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share