Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên báo Minh Huệ ở Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 02-12-2014] Đối với những người đang sống trong thế giới tự do, thật khó để hiểu được mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Để nâng cao nhận thức về sự vi phạm trắng trợn đang diễn ra này, các học viên Đài Bắc đã đến một trung tâm giao thông lớn vào cuối tuần qua để trưng bày các tấm bảng áp phích, tái hiện các phương pháp tra tấn, và phân phát các tờ rơi.

Ga xe lửa Đài Bắc, nơi sự kiện được tổ chức vào ngày 30 tháng 11, không chỉ là ngã tư giao thông công cộng lớn ở Đài Bắc, mà còn nằm ngay sát lối đi bộ đông đúc và các trung tâm thương mại. Người qua đường đã nhìn thấy các học viên tái hiện cảnh thu hoạch nội tạng và đọc các tấm bảng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của họ. Nhiều người đã nhận tờ rơi để đọc và ký tên thỉnh nguyện, và một số người đã chụp ảnh.

8d4b99823729d0289fa4016d7332d401.jpg

Một cảnh tái hiện nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã thu hút sự chú ý của người qua đường

c172c745bd98bd9590e7a5820ec96d38.jpg

Người dân dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc

ed4b34c94ba99d2ecc0690ed68b3df0b.jpg

Nhiều người đã chụp ảnh

“Thêm một chữ ký là thêm một tiếng nói ủng hộ cho những gì là công lý”

Nhiều sinh viên đã dừng lại để ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo này. Một sinh viên đại học nói anh đã ân hận vì không ký tên một lần trước đây. “Tôi về nhà và đọc về nó trên Internet. Cuộc bức hại thật khủng khiếp. Tôi rất vui vì đã có một cơ hội khác để ký tên ngày hôm nay.” Một sinh viên khác nhận xét rằng thật là phi đạo đức và ghê tởm vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dung túng việc thu hoạch nội tạng sống.

ccb82dbd876c39bf94ea8c47c102dcd1.jpg

Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Cô Thái, một học sinh trung học khác, cho biết đây là lần đầu tiên cô nghe nói về thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc. “Điều này thật khủng khiếp – chúng ta phải ngăn chặn nó.” Cô đã ký tên thỉnh nguyện và lấy một số tài liệu để đọc.

Cô Vương, một sinh viên xã hội học tại Trường đại học Tổng hợp Phụ Nhân, và bạn bè cô đã trò chuyện với một học viên một lúc lâu, tìm hiểu từ những lợi ích của Pháp Luân Công và sự phổ biến của nó đến cuộc bức hại nghiêm trọng ở Trung Quốc. “Thu hoạch nội tạng sống thật man rợ, nhưng tôi biết đó là sự thật, vì ĐCSTQ không có sự tôn trọng nhân quyền.”

Nói cho nhiều người hơn về tội ác tàn bạo

Cô Thái nói: “Các hoạt động như thế này là rất có ý nghĩa, vì đó là cách mọi người tìm hiểu về điều này và giúp chấm dứt nó.” Cô nói cô biết rằng một số sinh viên đến từ Trung Quốc đã bị lừa dối bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ. “Tôi ủng hộ các bạn và tôi sẽ nói với bạn bè mình về cuộc bức hại, thu hoạch nội tạng sống, và việc thu thập chữ ký ở đây để họ cũng có thể giúp đỡ.”

Cô Liệu, một giáo viên trường tiểu học trẻ tuổi, rất tò mò về sự kiện này và đã hỏi điều gì đang diễn ra. Cô đã cảm động rơi nước mắt sau khi một học viên nói với cô về thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc. Cô đã ký tên thỉnh nguyện và lấy một số tài liệu: “Tôi sẽ đưa nó cho bạn bè và các đồng nghiệp của mình.”

Một người đàn ông khoảng 50 tuổi, ông Trần Mẫn Huy có thị lực kém. Ông đã bị sốc sau khi một học viên nói với ông việc các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang bị tra tấn như thế nào: “Đây là đang giết người. Chúng ta phải ngăn chặn nó!” Ông đã ký tên một cách từ từ và cẩn thận và viết thông tin liên hệ của mình từng nét chữ một.

Ông Tiêu, 80 tuổi, cũng rất phẫn nộ khi nghe nói về cuộc bức hại. “Đây là sự tàn nhẫn và độc ác không thể tha thứ,” ông nói với một phóng viên báo Minh Huệ khi ông ký tên thỉnh nguyện. “Tôi sẽ nói với con, cháu, và tất cả mọi người: chúng ta không thể dung thứ việc này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/2/301019.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/3/147143.html

Đăng ngày 09-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share