Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Pháp

[MINH HUỆ 12-02-2014] Mỗi năm Paris đón hơn một triệu du khách Trung Quốc. Nhiều người trong số họ đã lựa chọn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sau khi biết đến tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra với các học viên Pháp Luân Công.

Các học viên ở Pháp trường kỳ giảng chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc hơn mười năm qua tại nhiều điểm du lịch khác nhau. Những ai đã hiểu [chân tướng] thường sẽ lựa chọn thoái ĐCSTQ để lương tâm họ được thoải mái và để có một tương lai tươi sáng hơn.

2014-12-1-minghui-falun-gong-paris-01--ss.jpg

2014-12-1-minghui-falun-gong-paris-02--ss.jpg

2014-12-1-minghui-falun-gong-paris-03--ss.jpg

2014-12-1-minghui-falun-gong-paris-04--ss.jpg

2014-12-1-minghui-falun-gong-paris-05--ss.jpg

Du khách Trung Quốc đọc các bảng trưng bày ở chân Tháp Eiffel

Học viên Pháp Luân Công là hy vọng của Trung Quốc

Một người đàn ông khoảng 70 tuổi đã nói với một học viên: “Theo tôi nhìn nhận, học viên Pháp Luân Công chính là hy vọng của Trung Quốc. Họ đều là những người tốt, những người mạo hiểm cả mạng sống của mình để nói với người khác về những gì thực sự đang diễn ra ở trong cuộc bức hại này. Tôi khâm phục các bạn. Sự dối trá của ĐCSTQ sẽ không tồn tại được nữa. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến Sư phụ của các bạn! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Một cặp đôi khoảng 60 tuổi đã chăm chú lắng nghe và nói: “Các bạn [quả thực] đã nói ra được những điều trong tâm chúng tôi! Nhiều năm qua chúng tôi đã phải chịu sự sợ hãi trong các cuộc vận động chính trị của ĐCSTQ. Sống mà không còn chút tôn nghiêm nào của con người. Tôi sẽ nói lại với bạn bè và người thân của tôi về những điều các bạn đã nói với tôi. Các bạn là hy vọng của Trung Quốc.”

Hai người đàn ông khoảng 30 tuổi đã nói với một học viên: “Chúng tôi đã đọc Cửu Bình, và chúng tôi đã dùng phần mềm vượt tường lửa để đọc Thời báo Đại Kỷ Nguyên trực tuyến. Chúng tôi rất vui vì các bạn đang làm những việc tốt như vậy. Các bạn nỗ lực giúp chúng tôi hiểu chân tướng và điều này cho thấy rằng Trung Quốc vẫn còn hy vọng. Cảm ơn các bạn đã kiên trì [nỗ lực]. Chúng tôi ủng hộ các bạn!”

Du khách Trung Quốc tình nguyện phát tài liệu [chân tướng] Pháp Luân Công

Một hướng dẫn viên du lịch đã lấy một tờ báo từ một học viên, anh ấy quay trở lại và nói với du khách: “Các bạn hãy nhìn xem, [đây là] báo chân tướng. Mọi người nên lấy một tờ mang về nhà.” Tất cả họ đều nhanh chóng lấy cho mình một tờ báo. Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đã lấy khá nhiều báo và nói: “Tôi sẽ giúp các bạn phân phát chúng.”

Nhiều du khách đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó mà không cần phải thuyết phục nhiều. “Sau khi bạn đọc tờ báo này, hãy nhớ thoái ĐCSTQ để được bình an nhé. Hơn 180 triệu người đã thoái xuất. Hãy để tôi giúp bạn thoái,” một học viên đã nói với một người đàn ông cao niên. “Được, được. Cảm ơn anh!” Người đàn ông tươi cười trả lời.

Người học viên này đã nói với một du khách khác: “Anh đã từng đọc tờ báo này chưa? Nó có rất nhiều thông tin về tội ác của Trung Cộng. Đa phần những ai biết sự thật đều đã thoái. Anh có phải là đảng viên không? Tôi giúp anh dùng hóa danh để thoái xuất được chứ?” “Tất nhiên rồi, hãy thoái thôi, và tôi sẽ chuyển tờ báo này cho người khác sau khi tôi đọc xong,” du khách đó đáp lại.

Đảng viên kỳ cựu: “Thoái ĐCSTQ là lẽ đương nhiên!”

Một học viên đã nói với một đảng viên kỳ cựu về tội ác của chế độ cộng sản với người dân Trung Quốc hơn mười năm qua. Ông ấy đã gật gật đầu và nói: “[Những gì bạn nói rất có đạo lý], tôi biết tường tận nhiều điều mà bạn nói. thoái đảng là lẽ đương nhiên.” Sau khi thoái đảng, ông đã cảm ơn người học viên này.

Hàng chục người thoái đảng trong giờ nghỉ trưa

Nhiều đoàn khách du lịch Trung Quốc đã đi ngang qua bảng thông tin của một học viên ở gần Tháp Eiffel. Học viên này đã nói chuyện với một bà mẹ và cô con gái: “Thật là may mắn khi có thể đi du lịch ở nước ngoài và được biết đến chân tướng…” Sau khi nghe học viên [giảng chân tướng], hai người họ đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Nhiều người khác đã đến gần để tìm hiểu những gì đang diễn ra. Người học viên đó đã nói to lên với mọi người về nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống nhằm kiếm lợi nhuận của ĐCSTQ. Học viên này nói với họ rằng ở Trung Quốc, ngay cả luật sư nào dám biện hộ cho các học viên cũng bị giam giữ và bị tra tấn. Hơn hai mươi khách du lịch đã nhanh chóng lựa chọn thoái ĐCSTQ.

Sau khi một học viên giảng chân tướng với ba gia đình, tất cả họ đều thoái ĐCSTQ. Trong vòng một buổi trưa, học viên này đã giúp gần 60 người thoái đảng. Cô nói: “Khi họ đã hiểu chân tướng, hầu hết những người trẻ tuổi có ý thức về công lý và nhanh chóng thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó”. Năm nay một mình học viên này đã giúp khoảng 5.000 người thoái xuất.

Du khách muốn giúp giảng chân tướng

Một du khách đã đề nghị một học viên để ông cầm áp phích. Ông đã đã giương cao tấm áp phích này ở phía trước một trung tâm mua sắm để nhiều du khách Trung Quốc có thể nhìn thấy, để họ có thể biết đến chân tướng Pháp Luân Đại Pháp mà không cần phải đi đến chỗ tấm bảng của các học viên.

Một người đàn ông khác đã nói với học viên đó rằng: “Tôi đã biết cách sử dụng phần mềm vượt tường lửa và biết sự thật về Pháp Luân Công. Nếu tôi có thời gian rảnh, tôi muốn được làm tình nguyện viên như anh. Nhiều người trong gia đình tôi đã bị giết hại bởi các cuộc vận động của ĐCSTQ trong quá khứ. Các thành viên của ĐCSTQ không khác nào ma quỷ ở địa ngục lên vậy.”

Mổ cướp tạng từ các học viên còn sống, ĐCSTQ quả là phạm tội ác tày trời!

Sau khi nghe một học viên giảng chân tướng, ba người đàn ông đã nói: “Chúng tôi đã đọc báo của bạn. Chúng tôi tin rằng các quan chức tham nhũng đã chuyển tiền mà họ biển thủ ra nước ngoài, nhưng tôi không nghĩ rằng họ lại thu hoạch tạng từ người sống để bán.”

Người học viên này kiên nhẫn giải thích: “Nhiều người cũng giống như các anh, nghĩ rằng việc mổ cướp tạng sống thật khó tin. Nhưng các tổ chức nhân quyền quốc tế đã chứng thực điều này. Bệnh nhân ở Trung Quốc có thể nhận được cơ quan tạng phù hợp trong một vài tuần, trong khi bệnh nhân ở các quốc gia khác phải đợi nhiều năm trời. Trung Quốc đã trở thành địa điểm du lịch ghép tạng của thế giới. Đó là tội ác chưa từng có tiền lệ trên hành tinh này, và nó sẽ phải bị trừng phạt. Thoái ĐCSTQ, các anh nhất định có một tương lai bình an.”

Nhiều du khách khác đã mất niềm tin [vào Đảng]: “Mổ cướp tạng từ các học viên còn sống, ĐCSTQ quả là phạm tội ác tày trời!” “Thật xấu hổ với cái đảng đó!” Chín người họ ngay lập tức đồng ý thoái đảng.

Hướng dẫn viên du lịch giúp du khách thoái đảng

Một hướng dẫn viên du lịch đã nói với một học viên rằng anh ấy đã thoái đảng. Học viên này nói với anh ấy: “Anh hãy nói với du khách trong đoàn của anh để họ cũng thoái. Anh sẽ được phúc báo bởi đã giúp họ được bình an.” Anh ấy cười và đồng ý.

Anh ấy đợi những du khách trong đoàn tập trung lại và nói với họ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó ngay bây giờ để được bình an. Trời sẽ diệt Trung Cộng.” Một số người đã giơ ngón tay cái lên, và nhiều người đã mỉm cười và vui vẻ thoái xuất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/2/大陆游客-法轮功是中国的希望-301018.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/3/147150.html

Đăng ngày 08-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share