Bài viết của phóng viên Minh Huệ Mục Văn Thanh

[MINH HUỆ 24-11-2014] Khách tham quan trung tâm thành phố Perth dịp cuối tuần vừa qua đã bắt gặp một quầy thông tin phơi bày một thông điệp đáng giật mình: Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp tạng của các tù nhân lương tâm còn sống tại Trung Quốc, phần lớn trong số đó là các học viên Pháp Luân Công. Nhiều người đã tham gia ký tên kêu gọi chấm dứt tội ác chống lại nhân loại này.

Ngày 22 tháng 11, anh George Barbosa, một võ sư người Brazil đến từ Capoeira, đang chuẩn bị buổi biểu diễn với nhóm võ đạo của anh bên kia đường. Khi biết nạn thu hoạch tạng là một phần của cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công tại Trung Quốc, anh George đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác này.

Sau đó, anh đã thu thập chữ ký của tất cả các võ công trong nhóm và chuyển lại đơn thỉnh nguyện cho các học viên. Anh nói: “Cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi biết việc này. Chúng tôi ủng hộ các bạn. Thế giới cần nhân ái, thiện lương và tự do.”

Anh Edval Santos, người bản địa Melbourne, cùng huấn luyện nhóm Capoeira với anh Barbosa. Trước đây anh đã nghe nói đến Pháp Luân Công và đồng tình với ý kiến của người đồng nghiệp của mình. Anh nói thêm: “Cả sự thật nữa, sự thật còn quan trọng hơn. Tôn chỉ ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ của các bạn, đúng vậy. Chúng tôi ủng hộ các bạn. Chúng tôi sẽ phổ biến [thông tin về nạn thu hoạch nội tạng].”

Anh Barbosa nói: “Chúng tôi hiểu việc các bạn đang làm thật tốt. Trong xã hội hiện nay, con người ta không có cả lương tâm, buông ra toàn những lời dối trá. Không có lương tâm và tự do, con người ta không thể cảm thấy hạnh phúc được. Nếu như ai cũng làm được như các bạn, thì nhất định sẽ có hạnh phúc, thể giới nhất định sẽ trở nên tốt hơn.“ Anh đã ghi lại số điện thoại của mình cho các học viên và nhắn họ giữ liên lạc.

170241821fc68c5bd4d9225750a17896.jpg

Anh Edval Santos (bên trái) và anh George Barbosa (bên phải), huấn luyện viên nhóm Capoeira, chụp ảnh với các học viên Pháp Luân Công

e19ce25bcd085e9fd050ca48c098fecb.jpg

Các võ công trong nhóm Capoeira ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn tại Trung Quốc

1342cd743cfe7e718d75ae99050a8daa.jpg

Gia đình ông Vervuurt tìm hiểu về cuộc bức hại tại Trung Quốc

Ông Deidre Vervuurt từng nghe nói đến tội ác mổ cướp tạng tại Trung Quốc nhưng không biết rằng các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân chính.

Ông nói: “Tôi biết việc này có tồn tại, song không biết quy mô ra sao. Tôi không hiểu vì sao họ lại nhắm vào những người này [các học viên Pháp Luân Công]. Thật kinh khủng. Thật kinh khủng.” Ông còn nói sẽ lên tiếng và giúp nhiều người hơn nữa biết đến việc này. Ông cho rằng mọi chuyện chỉ có thể thay đổi khi đại chúng nhận thức được tội ác này. Gia đình ông, gồm vợ là bà Edwina và con trai Connor, cũng đã ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ.

Trước khi gặp quầy thông tin Pháp Luân Công cuối tuần vừa qua, ông Richard Pavledis chưa hề biết đến tội ác mổ cướp tạng ở Trung Quốc. Đối với ông, điều này nằm ngoài sức tưởng tượng. Ông nói: “Đáng lẽ điều này không được phép xảy ra. Tội ác như thế phải bị phơi bày và chấm dứt ngay lập tức.”

Ông Pavledis tin rằng điều phải làm trước hết để chấm dứt tội ác mổ cướp tạng trái phép là phơi bày nó ra, không một ai nên đứng yên mà nhìn. Ông nói: “Chúng ta không phải là hàng hóa. Chúng ta là con người.” Ông nhấn mạnh: “Công chúng cần phải nhận thức rằng ngành du lịch ghép tạng đang tồn tại. Họ cần nhận thức được những gì các bạn đang thực hiện… Người ta không nên ủng hộ ngành công nghiệp đó; không một ai nên ủng hộ nó. Nhất là bác sỹ, họ không nên hậu thuẫn cho ngành công nghiệp này.”

Ông khích lệ các học viên Pháp Luân Công tiếp tục nỗ lực nâng cao nhận thức [cho mọi người] về vấn nạn này cho đến khi tội ác này hoàn toàn chấm dứt.

Cô Ruth Hunter đang chờ ghép phổi. Khi được biết về nạn thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc, cô nói: “Tôi sẽ không mua nội tạng từ Trung Quốc. Tôi không thể kéo dài tuổi thọ của mình bằng cách giết người khác.”

6d185de4b4ecc8981cdc4a5f7ad019e2.jpg

Một nhóm học sinh trung học ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác mổ cướp tạng tại Trung Quốc

2961566b78e0ea4b369c9485b10c9d5f.jpg

Các bạn trẻ trao đổi với một học viên để tìm hiểu về tội ác mổ cướp tạng

0baa5f577c04e1fac8bf08dc31f3e3fa.jpg

Một người qua đường hưởng ứng bằng cách ký đơn thỉnh nguyện

00cc5e1e352b88e3bde8daa33b410a44.jpg

Một người đàn ông nói chuyện với một học viên để tìm hiểu về tội ác mổ cướp tạng của ĐCSTQ và cuộc bức hại Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/23/300655.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/24/147023.html

Đăng ngày 03-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share