Bài viết của một học viên tại Canada

[MINH HUỆ 20-11-2014] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đem tới hương vị phương Đông đặc biệt cho Lễ diễu hành Ông già Noel thường niên vào ngày 15 tháng 11. Khán giả tham gia buổi lễ tán dương đoàn xe diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp được trang trí rất đẹp mắt. Khi đoàn diễu hành của đoàn Pháp Luân Đại Pháp đi qua, khán giả vui mừng vẫy tay chào đón. Một số người thậm chí chắp hai tay trước ngực và hơi cúi đầu xuống giống như phong cách truyền thống của Trung Quốc.

Lễ diễu hành Ông già Noel thường niên tại Winnipeg là sự kiện diễu hành lớn nhất và đã có 105 năm lịch sử. Sự kiện thu hút khoảng 60.000 người tới thị trấn Winnipeg vào kỳ nghỉ lễ Noel. Năm nay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia cùng với hơn 100 đoàn xe trang trí khác tại lễ diễu hành bắt đầu lúc chiều tối.

d092d9abfbd4cdc0da30dc6166a3c69d.jpg

d4daa1991844cd390352f9b918ce1343.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia Lễ diễu hành Ông già Noel thường niên tại Winnipeg

Chiếc thuyền của đoàn Pháp Luân Đại Pháp được làm với mô hình cuốn sách Chuyển Pháp Luân và ba chiếc đèn lồng lớn trang trí với dòng chữ Trung Quốc “Zhen, Shan, Ren” (Chân – Thiện – Nhẫn). Những bông hoa sen đang nở tuyệt đẹp và những đám mây trắng, mây xanh được trang trí xung quanh xe.

Buổi diễu hành năm nay thời tiết lạnh hơn năm ngoái ít nhất 10 độ nhưng cái lạnh không hề ảnh hưởng tới không khí lễ hội. Nhiều gia đình đã tới thị trấn Winnipeg vài giờ trước buổi lễ diễu hành, mang theo đồ cắm trại như ghế ngồi, chăn và socola nóng.

Khi chiếc thuyền diễu hành của đoàn Pháp Luân Đại Pháp đi qua, rất nhiều khán giả thốt lên “Đẹp quá!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/20/300527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/24/147019.html

Đăng ngày 02-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share