Bài viết của một học viên ở New Zealand

[MINH HUỆ 22-11-2014] Ngày 21 tháng 11 năm 2014, các học viên Pháp Luân Công đã trưng các biểu ngữ lớn hướng đến đoàn xe của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc khi nó đang trên hành trình tới thăm trang trại Karaka ở Nam Auckland. Biểu ngữ với các dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và “Đưa các thủ phạm Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng, Chu Vĩnh Khang, La Cán, và Lưu Kinh ra công lý”. Một học viên cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhìn thấy rõ các biểu ngữ.

69f3fed483b69078b8fd23d87eceda0b.jpg

Các biểu ngữ của các học viên Pháp Luân Công được trưng bày hướng đến đoàn xe của lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc trong chuyến thăm của ông này.

Học viên Kim Long và khoảng hơn mười học viên khác biết rằng ông Tập, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã có kế hoạch tới thăm trang trại Karaka, và đã quyết định [kháng nghị] phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ ở gần địa điểm này. Họ đã đến đó trước thời điểm diễn ra chuyến thăm dự kiến ba giờ đồng hồ.

Ông Kim Long nhớ lại: “Chúng tôi đã gặp một cảnh sát và họ hỏi chúng tôi định làm gì ở đó. Chúng tôi trả lời rằng chúng tôi là học viên Pháp Luân Công, và đến để trưng các biểu ngữ và phát tờ rơi”.

Anh ấy nhìn chúng tôi và hỏi: “Tại sao các bạn lại đến đây?” Ông Kim Long trả lời: “Chúng tôi đến đây để kháng nghị ôn hòa, vì các đồng tu của chúng tôi ở Trung Quốc đang bị bức hại. Chúng tôi muốn cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình biết sự thật, và yêu cầu ông ấy chấm dứt cuộc bức hại”. Anh ấy nói: “OK. Tôi sẽ tìm một địa điểm cho các bạn”.

Kim Long nói: “Người cảnh sát đã chọn một địa điểm mà đoàn xe sẽ đi qua, và bảo chúng tôi đợi ở đó. Sau khi chúng tôi giương các biểu ngữ lên, một nhóm sinh viên Trung Quốc, do Lãnh sự quán ĐCSTQ sắp đặt, đã đến đó.

“Vị trí của chúng tôi là tốt nhất, và các biểu ngữ của chúng tôi bắt mắt. Tôi thấy hai sinh viên Trung Quốc nói chuyện với một cảnh sát Trung Quốc nhiều lần cố gắng để đuổi chúng tôi đi. Người cảnh sát đến và nói chuyện với chúng tôi. Tôi nói với anh ta rằng một cảnh sát khác đã bảo chúng tôi ở chỗ đó. Tôi nói với anh ta tên và chức danh của người cảnh sát kia. Sau đó chúng tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công và đưa cho anh ta một tờ rơi. Chúng tôi cũng nói với anh ta rằng Lãnh sự quán Trung Quốc luôn cử người để ngăn cản chúng tôi trong những tình huống tương tự ở các thành phố và quốc gia khác.

“Người cảnh sát nói :’Tôi biết các bạn là ai. Tôi tôn trọng các bạn’

“Các sinh viên thấy rằng cảnh sát đã không yêu cầu chúng tôi rời đi, vì thế họ tiến đến để cố gắng ngăn cản chúng tôi. Bảy hay tám cảnh sát đã đứng bên cạnh chúng tôi và yêu cầu họ ở lại vị trí của mình. Họ chỉ được đứng ở vị trí của họ và giữ một khoảng cách với chúng tôi.

“Vào khoảng 1 giờ chiều, đoàn xe của ông Tập đi ngang qua. Tôi thấy rõ ràng là ông ấy đã vẫy tay với chúng tôi từ xe của ông. Tôi cũng đã vẫy tay lại. Chúng tôi cũng hô lên: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, và ‘Đưa Giang Trạch Dân ra công lý’. Hai nhân viên Lãnh sự quán Trung Quốc đứng cách xa chúng tôi có vẻ lo lắng, nhưng không thể làm gì”.

Nhiều người đã tập trung trước Tòa nhà Chính phủ ở Wellington vào chiều ngày 20 tháng 11 năm 2014. Học viên Trương và mẹ cô đang đứng ở một ngã ba cách đó 300 mét, cầm một biểu ngữ màu vàng với dòng chữ màu đỏ, bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Ông Tập Cận Bình đã vẫy tay từ xe của ông với các học viên khi đoàn xe của ông đi ngang qua, và đã nhìn thấy rất rõ biểu ngữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/22/300607.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/23/147008.html

Đăng ngày 01-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share