Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2014] Ngày 24 tháng 10 năm 2014, luật sư Đổng Tiền Dũng, người bào chữa cho học viên Lý Xảo Liên, đã bị giam giữ trong hơn hai giờ đồng hồ, do yêu cầu thả tự do cho thân chủ của mình tại Viện kiểm sát khu Bạch Ngân, thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc.

Bà Lý nằm trong số 13 học viên bị bắt giữ phi pháp vào ngày 19 tháng 09 năm 2014 tại thành phố Bạch Ngân. Gia đình bà đã thuê luật sư Bắc Kinh là ông Đổng Tiền Dũng để biện hộ cho bà. Ông Đổng đã tới thành phố Bạch Ngân ngày 24 tháng 10 để thăm bà Lý trong trại tạm giam. Ông thấy rằng bà Lý có triệu chứng cao huyết áp nghiêm trọng.

Sau chuyến thăm này, ông Đổng cùng gia đình bà Lý tới thẳng Viện kiểm sát thành phố Bạch Ngân để yêu cầu thả tự do cho bà. Hai viên chức của bộ phận tiếp nhận hồ sơ bắt giữ (một nam một nữ) dù vẫn nhận các chứng từ mà luật sư đệ trình, những cũng gây không ít khó dễ cho ông.

Họ chửi mắng ông, kiểm tra điện thoại di động và lục soát túi xách của ông. Họ đòi số điện thoại của công ty luật của ông để xác nhận danh tính ông.

Khi luật sư phản đối với cách đối xử này, họ đe dọa sẽ gọi cảnh sát tòa án bắt giữ ông. Sau đó, họ đóng cửa lại và nhốt ông trong phòng hơn hai giờ

Trong khi ông Đổng bị giam giữ, nhân viên của Viện kiểm sát đã ra để kiểm tra các thành viên gia đình bà Lý, những người đã chờ đợi bên ngoài tòa nhà Viện kiểm sát. Một số người không xác định rõ là ai đã chụp ảnh trộm gia đình từ một cửa sổ trên gác.

Bà Lý Xảo Liên năm nay 60 tuổi và đã nghỉ hưu. Trước đó, bà đã từng bị kết án tù vào tháng 04 năm 2009 và bị tra tấn tàn bạo trong tù. Sau khi được thả vào tháng 08 năm 2013, bà đã bị mất quyền lợi hưu trí của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/31/299672.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/6/146727.html

Đăng ngày 27-11-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share