Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Ý

[MINH HUỆ 18-11-2014] Số lượng du khách Trung Quốc đến Châu Âu du lịch ngày càng tăng lên. Hai trong số các điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới là Đấu trường Rome và Thành phố Vantican là một trong những nơi mà du khách chắc hẳn sẽ đến tham quan khi họ đến Ý.

Các học viên ở Ý thường đến các điểm thu hút đông đảo du khách Trung Quốc, giúp họ có cơ hội được nghe những thông tin mà họ không thể nào biết được khi họ trở về Trung Quốc. Các học viên nói với họ về cuộc bức hại Pháp Luân Công, và phong trào thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó.

Tính đến nay, đã có hơn 180 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

2014-11-17-minghui-falun-gong-italy-01--ss.jpg

2014-11-17-minghui-falun-gong-italy-02--ss.jpg

Du khách tại các điểm du lịch ở Rome đọc các bảng trưng bày thông tin về Pháp Luân Công

Nhiều du khách đến Quảng trường St. Peter ở thành phố Vantican. Họ đã được tiếp cận với những thông tin ở trên các bảng trưng bày hoặc từ những tài liệu thông tin nhận từ các học viên Pháp Luân Công. Nhiều người đã dừng lại để lắng nghe đoạn băng thâu âm phát ra từ một chiếc loa nhỏ nói về cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công và người dân Trung Quốc.

Nhiều người đã thực sự sốc trước tội ác của Đảng và đã nóng lòng muốn thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

Sau đây là một vài câu chuyện mà các học viên đã thu thập được kể từ tháng 07 vừa qua:

Hướng dẫn viên du lịch đã thoái ĐCSTQ và khích lệ khách du lịch thoái đảng

Khi một hướng dẫn viên du lịch lắng nghe băng ghi âm đó, ngay lập tức anh ấy đã đề nghị một học viên giúp anh ấy tuyên bố thoái các tổ chức của ĐCSTQ. Anh nói rằng ngày hôm trước anh đã nghe một học viên khác nói đến điều đó rồi.

“Tôi thực sự bội phục các bạn, cảm ơn các bạn!” anh ấy đã thốt lên.

Sau khi nghe đoạn băng giảng chân tướng, một hướng dẫn viên du lịch khác đã nói với đoàn của anh ấy rằng: “Thưa quý khách, mọi người hãy mau qua đây và đăng ký (thoái ĐCSTQ), chúng ta sắp rời khỏi đây rồi. Hãy nhanh lên nào!”

Ngay khi người hướng dẫn viên này dứt lời, một phụ nữ tầm 50 tuổi đã nhanh chóng bước đến chỗ học viên Pháp Luân Công và nói: “Tôi không phải là đảng viên, nhưng tôi là đoàn viên. Tên của tôi là Lệ Bình, xin hãy giúp tôi thoái.”

Người đàn ông trung niên: “Các bạn thật tuyệt vời! Tôi sẽ thoái ĐCSTQ!”

Một người đàn ông lúc đầu đã không tình với những gì mà một học viên nói với ông về ĐCSTQ, và ông cũng không tin vào tính trọng yếu của việc thoái Đảng. Người học viên đã thành tâm giải thích: “ĐCSTQ đã reo rắc chủ nghĩa vô thần vào tâm trí nhân dân Trung Quốc kể từ khi nó lên nắm quyền lực. Nhưng người Trung Quốc xưa có câu: ‘Trên đầu ba thước có thần linh.’ Những người vô thần sẽ bị đả nhập địa ngục và sống với ma quỷ sau khi họ chết vì những Thiên quốc của Thần Phật sẽ không tiếp nhận họ.”

Người học viên đó nói: “Liễu giải chân tướng sẽ giúp một người cắt đứt sợi dây liên hệ của người đó với ma quỷ và sẽ hành sự thuận theo thiên ý. Một người sẽ được thiên thượng bảo hộ và sẽ hướng đến một tương lai tốt đẹp. Chẳng phải thoái Đảng là rất quan trọng sao?”

“Ngay cả khi một ngày chỉ có một người thoái Đảng, tôi cũng cần phải có mặt ở đây,” người học viên nói.

Người đàn ông suy nghĩ một hồi lâu và nói: “Các bạn thật tuyệt vời! Tôi sẽ thoái ĐCSTQ!”

Một người đàn ông khác trông có vẻ là một quan chức đã lắng nghe người học viên này giảng chân tướng, và nói: “Họ [ĐCSTQ] đã thối nát đến tận xương tủy! Ai cũng biết điều này. Chỉ rất ít người Trung Quốc tin vào Đảng Cộng sản.” Ông đã gật đồng và đồng ý thoái ĐCSTQ.

Người phụ nữ trẻ: “Tôi thoái ĐCSTQ! Nhất định tôi sẽ thoái!”

Khi học viên đang nói về phong trào thoái ĐCSTQ với một người đàn ông, một cô gái trẻ người Đài Loan đã hỏi cô ấy: “Tại sao các bạn chỉ cứu người Trung Quốc Đại lục, mà không cứu người Đài Loan?” Người học viên đó đã mỉm cười và trả lời rằng người Đài Loan không gia nhập các tổ chức của ĐCSTQ, cho nên họ không bị nguy hiểm. Cô gái trẻ đã nói: “Khi tôi còn trẻ tôi đã chuyển đến [sống] ở Đài Loan cùng với bố mẹ tôi, nhưng tôi đã đeo khăn quàng đỏ của Đội Thiếu niên Tiền phong. Tôi có cần phải thoái không?”

Người học viên đó nói: “Vậy thì bạn hãy nhanh thoái khỏi nó, bạn có thể dùng tên thật hoặc hóa danh để thoái.”

Cô gái trẻ đã vui vẻ hô lên: “A, tôi thoái! Tôi nhất định thoái! Cuối cùng tôi đã được giải thoát!”

Người thanh niên trẻ: “Dì ơi, dì đã quên ghi tên của con vào rồi!”

Một học viên đã nói với một nhóm thanh niên về phong trào thoái ĐCSTQ, và khuyên họ thoái đảng. Một người thanh niên đã nói với cô ấy rằng anh đã từng gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong. Học viên đó hỏi xem anh ấy có muốn dùng hóa danh để thoái không, và người thanh niên đó đã gật đầu đồng ý.

Một thanh niên khác trẻ đã nói rằng anh ấy cũng đã từng gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong và anh ấy muốn tự chọn cho mình một hóa danh để thoái. Vì cách nói không nghiêm túc của anh ấy, nên người học viên đó đã tưởng rằng anh ấy nói đùa.

Ngay trước khi các du khách này rời đi, người thanh niên đó đã thấy rằng tên của anh không được ghi vào cuốn sổ ghi chép của người học viên kia, và ngay lập tức anh ấy đã nói: “Dì ơi, dì đã quên ghi tên của con vào rồi.”

Sau đó người học viên này nhận thấy rằng anh ấy là người Trung Quốc Đại lục và anh ấy thực sự muốn thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Cô ấy đã ngay lập tức xin lỗi anh ấy và ghi lại tên của anh ấy [vào cuốn sổ].

“Hãy kiên trì nhé! Sau cơn mưa, trời lại sáng.”

Nhiều du khách đã nói với một học viên rằng: “Chúng tôi đã đi du lịch ở nhiều quốc gia ở Châu Âu, và chúng tôi thường gặp các học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi biết những gì đang diễn ra. Các bạn thật tuyệt vời. Hãy kiên trì nhé! Sau cơn mưa, trời lại sáng.”

Một gia đình Trung Quốc đã từ Pháp đến Ý du lịch. Khi họ trông thấy các học viên, họ đã nói: “Khi chúng tôi biết đến thông tin này ở Pháp, chúng tôi đã thoái rồi. Các bạn thật đáng phâm phục khi kiên định với đức tin của mình. [Chúng tôi hiểu] các bạn nỗ lực đưa những thông tin này chỉ với mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho người khác! Thật là một việc làm cao đẹp!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/18/300464.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/22/146998.html

Đăng ngày 27-11-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share