Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ từ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-10-2014]

“Nó được tự do khi là một người xấu, nhưng lại bị bắt và bỏ tù khi trở thành người tốt. Làm sao mà chuyện như vậy lại có thể xảy ra? Đây là đất nước kiểu gì vậy, nơi mà người thiện thì bị trừng phạt và kẻ ác lại được tự do?” người mẹ già 80 tuổi rên rĩ về người con trai của bà, anh Bạch Tinh Chí, người đang ở trong tù. Tin tưởng chắc chắn vào sự vô tội của con trai, bà đã đợi bốn năm để con trai được thả, nhưng lại nhận được tin anh đã chết năm tháng trước đó.

Anh Bạch đã chết trong nhà tù Công Chủ Lĩnh vào cuối tháng 05 năm 2014, bốn năm sau khi anh bị tuyên án tám năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình anh chỉ được thông báo về cái chết của anh năm tháng sau đó. Những chi tiết về cái chết của anh vẫn chưa được biết đến.

Tăng cường tra tấn

Anh Bạch bị đưa tới nhà tù Công Chủ Lĩnh vào cuối năm 2010. Anh bị buộc tham gia các lớp tẩy não hàng ngày và phải ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ.

Sức khỏe của anh giảm sút. Nhận thấy tình trạng sức khỏe yếu ớt của anh, lính canh Ly Uy đã đưa anh tới bệnh viện vì sợ anh chết, nhưng anh bị đưa trở lại nhà tù cùng ngày hôm đó bởi Trần Quân Nghị – một tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát các tù nhân phải nằm viện và cũng là tù nhân chịu trách nhiệm giám sát anh. Trần đã đề nghị Ly chuyển anh Bạch tới một bộ phận khác trong thời gian sớm nhất có thể, bởi vì tình trạng sức khỏe của anh có thể xấu đi. Anh đã được chuyển tới bộ phận phục hồi, nơi mà anh lại tiếp tục bị tra tấn.

Từ tháng 05 đến tháng 08 năm 2012, 16 học viên kiên định, trong đó có anh Bạch, phải chịu những trận tra tấn khủng khiếp vì từ chối ký vào “Năm tuyên bố” (tương tự như ba tuyên bố) từ bỏ Pháp Luân Công. Họ bị đưa tới tầng hai trong tòa nhà “cải tạo”.

Họ bị treo lên, bị đánh đập, sốc điện bằng dùi cui điện, và bị cấm ngủ. Họ bị nhốt trong những chiếc lồng diện tích bốn mét vuông và buộc phải ngồi trên những thanh sắt trong một thời gian dài, khiến họ đau đớn khủng khiếp. Họ bị đánh và sốc điện bằng năm chiếc dùi cùi điện.

18b405672029ca79c4d1a8f981062b8a.jpg

Minh họa cảnh tra tấn: Sốc bằng dùi cui điện

Nĩu Quá Thân, giám đốc nhà tù; Lưu Tương Vũ, trưởng ban chuyển hóa; Lý Hoàn Giang, trưởng ban cải tạo; Trầm Học Bân, phó trưởng ban cải tạo; các lính canh Lô Truyện Bảo, Lý Kính Dương và Vương; cùng năm tù nhân là những cá nhân thực hiện việc tra tấn. Nĩu và Lưu đưa ra mức thưởng 3000 Nhân dân Tệ cho một học viên bị chuyển hóa.

Bị bắt và kết án

Anh Bạch trước đó đã bị kết án ba năm lao động cưỡng bức ở trại lao động cưỡng bức Cát Lâm, không lâu sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 07 năm 1999. Anh bị tra tấn và các xương sườn bên phải bị gãy, nhưng anh từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Anh Bạch bị bắt lại vào ngày 11 tháng 01 năm 2010 vì phân phát các tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Anh bị bắt giữ tại Trung tâm giam giữ Hoa Điện. Khi mẹ anh, người rất chắc chắn về sự vô tội của con trai, ngày ngày đến gặp những người chịu trách nhiệm về vụ của anh để yêu cầu trả tự do cho anh, bà đã bị ngược đãi.

Gia đình anh Bạch đã thuê một luật sư, nhưng những nhân viên ở Phòng an ninh nội địa Hoa Điện đã giam giữ luật sư. Cảnh sát đã tạo bằng chứng giả chống lại anh Bạch bằng cách đặt các tài liệu Pháp Luân Công ở cửa của một người dân làng Đầu Đạo Câu rồi chụp ảnh và tuyên bố rằng những tài liệu đó là của anh Bạch.

Vắng mặt các luật sư bảo vệ và thân nhân của mình, anh Bạch và ba học viên Pháp Luân Công khác đã bị xét xử bí mật tại tòa án Hoa Điện vào ngày 25 và 26 tháng 05 năm 2010, theo lệnh từ Phòng 610 của Bố Long Địch và Cát Lâm. Anh Bạch bị kết án 8 năm tù giam. Em gái anh được tin về phiên tòa vào ngày 25 tháng 05.

Hai người em gái của anh Bạch đã tới tòa án vào ngày 25, nhưng những bảo vệ của Đội nội địa địa phương và Phòng 610 đã ngăn họ ở ngoài tòa nhà. Không thể trả lời những yêu cầu của họ, những bảo vệ này đã gọi khoảng 20 cảnh sát tới bắt họ. Họ đã lục soát nhà của hai người em gái và lấy đi đồ đạc cá nhân. Một người em gái anh Bạch được thả vào tối hôm đó, còn người kia bị đưa tới Trại tạm giam Hồng Thạch.

Sau khi bị kết án, anh Bạch bị đưa tới một nhà tù nhưng nhà tù từ chối nhận anh vì lý do sức khỏe. Sau đó anh bị đưa tới Trung tâm giam giữ Hoa Điện. Anh đã ở đó tới khi bị chuyển tới nhà tù Công Chủ Lĩnh.

Một người vô trách nhiệm đã thay đổi nhờ Pháp Luân Công

Anh Bạch, người thị trấn Hồng Thạch, thành phố Hoa Điện, tỉnh Cát Lâm, làm việc tại Cục Lâm nghiệp Hoa Điện. Anh đã từng là một người rất vô trách nhiệm.

Anh uất hận trước cảnh nghèo khó và ước mơ trở thành một triệu phú. Anh đã vay mượn số tiền lớn từ anh chị em ruột của mình để đầu tư kinh doanh. Kinh doanh không có lãi, và anh nhanh chóng mất tất cả. Anh không chịu đi làm và đã giận giữ khi các anh chị em nhắc anh về khoản nợ. Anh ngược đãi vợ mình, và gia đình anh sống trong đau khổ vì anh.

Mọi người đã ngạc nhiên khi thấy anh Bạch quay trở lại làm việc vào năm 1997. Anh không nề hà việc vất vả và gia đình anh trở nên yên ấm. Để trả nợ, anh xin nghỉ việc và sử dụng khoản tiền nghỉ hưu non để trả nợ cho các anh chị em của mình. Anh mở một quán ăn sáng cùng vợ.

Anh đã trở thành một người tốt hơn nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Anh sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và luôn nghĩ cho người khác trước.

Tên: Bạch Tinh Chí

Giới tính: Nam

Tuổi: Không rõ

Địa chỉ: Thị trấn Hồng Thạch, thành phố Hoa Điện, tỉnh Cát Lâm

Nghề nghiệp: Nhân viên Cục lâm nghiệp Hoa Điện

Ngày chết: Tháng 05 năm 2014.

Ngày bị bắt gần nhất: 11 tháng 01 năm 2010

Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Nhà tù Công Chủ Lĩnh

Thành phố: Hoa Điện

Tỉnh: Cát Lâm

Bức hại phải chịu đựng: Sốc điện, cấm ngủ, lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án phi pháp, đánh đập, treo lên, bỏ tù, tra tấn, giam giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/12/浪子回头向善-遭冤狱迫害致死-298868.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/30/146616.html

Đăng ngày 26-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share