[MINH HUỆ 19-11-2014] “Tôi không thích Đảng Cộng sản, nó đã giết hại rất nhiều người Trung Quốc. Tôi đã không biết về nó khi gia nhập Đội Thiếu niên (một nhánh của Đảng Cộng sản) khi còn nhỏ. Cảm ơn các bạn đã cho tôi cơ hội thoái xuất khỏi nó”, ông Trịnh, một người Trung Quốc sống ở Philadelphia, nói với một nhóm học viên Pháp Luân Công tại một cuộc mít tinh ở khu phố Tàu vào ngày Chủ nhật.

Nhiều người dân Trung Quốc đã hiểu được cuộc mít tinh Pháp Luân Công, vốn nhằm phơi bày lịch sử tàn bạo của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và khuyến khích người Trung Quốc thoái đảng và/hoặc hai tổ chức liên đới của nó.

e81ee514abc705e57757e519b29dbee7.jpg

Hoạt động ở khu phố Tàu, Philadelphia, nhằm phơi bày những tội ác của Đảng cộng sản Trung Quốc

2633fce9a1457918c16987d44c4980ba.jpg

Phát tờ rơi tại cuộc mít tinh

6a1139d864702462b9e1506e7ba3dfd4.jpg

Người dân Trung Quốc vui vẻ nhận các tài liệu thông tin Pháp Luân Công

f8c41efb541c582c680ee8cf45919156.jpg

Một đôi vợ chồng muốn biết nhiều hơn về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Bác sỹ Phương, người tổ chức cuộc mít tinh, nói rằng cuốn Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng cộng sản), được Thời báo Đại Kỷ Nguyên xuất bản 10 năm trước, đã tạo nên một phong trào thoái ĐCSTQ toàn cầu. Tính đến nay, 180 triệu người đã thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó.

“cửu bình đã được dịch ra 19 thứ tiếng,” ông Phương nói. “Chúng tôi tổ chức cuộc mít tinh này với hy vọng nhiều người Trung Quốc hơn nữa sẽ nhận ra bản chất tà ác của đảng và từ bỏ nó.”

Ông Vương, một học viên Pháp Luân Công địa phương, nói trong bài phát biểu tại cuộc mít tinh: “Đảng đã mang tai họa đến cho Trung Quốc. Các thảm kịch sẽ không dừng lại cho đến khi mọi người từ bỏ nó. Chỉ khi đó người Trung Quốc mới được tự do.”

Ông Vương đến Hoa Kỳ cách đây không lâu. Ông chia sẻ: “Số người đã thoái khỏi ĐCSTQ – 180 triệu người – rất đáng ghi nhận. Tôi rất vui vì nhiều người Trung Quốc đã thức tỉnh và sẽ có một tương lai tươi sáng.”

Nhiều người dân Trung Quốc ở khu phố Tàu Philadelphia thể hiện sự ủng hộ của họ cho cuộc mít tinh.

Một người trong số họ, ông Tiếu, đã nói chuyện với các học viên một lúc lâu. Ông nói: “Hơn 70 năm qua, tôi đã chứng kiến những tội ác của ĐCSTQ. Tôi đã trải qua thậm chí còn nhiều hơn những gì mà cửu bình đã phơi bày. Tất cả mọi người trên thế giới đều biết [bản chất] ĐCSTQ là gì. Không ngôn từ nào có thể mô tả hết sự tà ác của nó.”

Ông Lâm nói: “Có bao nhiêu người Trung Quốc đã bị đảng giết hại? Nó sẽ sớm sụp đổ. Tôi muốn thoái xuất khỏi nó!” Một bà mẹ trẻ đã lặp lại ý kiến của ông Lâm, nói: “Cảm ơn các bạn vì đã tổ chức hoạt động này.” Cô cũng hỏi các học viên rằng cô có thể làm gì để giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Khi được hỏi có muốn thoái đảng không, một chủ cửa hàng đã nói rằng ông chưa từng tham gia một tổ chức cộng sản nào, nhưng ông muốn giúp các học viên khuyến khích những người khác thoái đảng.

Ông nói thêm: “Tôi thích xem các hoạt động của các bạn. Tôi cũng thích đọc Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Các bạn có thể đặt một số báo trong cửa hàng của tôi không? Tôi tin là khách hàng của tôi cũng thích đọc chúng.”

Chỉ trong vài giờ đồng hồ, 54 người Trung Quốc đã chính thức tuyên bố thoái đảng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/19/300491.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/20/146946.html

Đăng ngày 26-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share