Bài viết của Tống Tâm Minh, phóng viên báo Minh Huệ ở Đài Loan

[MINH HUỆ 13-11-2014] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan gần đây đã đến Hồng Kông để giúp du khách Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhóm [học viên] địa phương của họ tập trung tại Trung tâm hoạt động Thanh niên Kiếm Đàm ở Đài Bắc vào ngày 08 tháng 11 để chia sẻ kinh nghiệm của mình.

Bà Anh đến Hồng Kông vào tháng trước đúng thời điểm phong trào Chiếm Trung tại Hồng Kông diễn ra mạnh mẽ. Bà đã tới Vượng Giác, trung tâm của phong trào biểu tình sinh viên, để phát báo và tờ rơi về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Bà nỗ lực từ sáng tới tối và có rất ít thời gian để ăn. Một lượng lớn du khách đã tiếp cận bà và các tình nguyện viên khác, cố gắng để có được một tờ báo. Một nhóm nhỏ có 50 nghìn tờ báo để phân phát mỗi ngày, mà vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu.

Bà Anh chia sẻ: “Kỳ thực, chịu một số khó khăn vất vả ở Hồng Kông chỉ là tạm thời. Điều quan trọng nhất là giúp người Trung Quốc biết sự thật và giúp họ cắt đứt những mối liên hệ với ĐCSTQ để họ có thể có một tương lai tốt đẹp.”

Một thanh niên Trung Quốc đã đến gần quầy thông tin của họ. Anh đã chăm chú đọc các tấm bảng trưng bày, và sau đó chụp ảnh những tài liệu giảng chân tướng của họ. Bà Anh đã đến gần anh ấy và hỏi anh ấy có phải là một thành viên của ĐCSTQ hay bất cứ một tổ chức liên đới nào của nó không.

Người thanh niên nói rằng anh ấy không phải là đảng viên, anh nói: “Đảng Cộng sản quá ác độc!” Trong chuyến đi cuối cùng của anh đến Macao, anh đã thoái Đoàn Thanh niên và Đội thiếu niên, hai tổ chức liên đới của ĐCSTQ.

Anh ấy đã nói với bà Anh rằng bạn bè của anh ấy ở nước ngoài đều biết rằng phương tiện truyền thông Trung Quốc đều do nhà nước kiểm soát chỉ toàn nói những lời dối trá và che đậy sự thật. Anh ấy đã đến Hồng Kông để xem chuyện gì đang diễn ra vì phương tiện truyền thông Trung Quốc không đưa tin nhiều về các sự kiện này.

Một học viên khác, cô Tú Cầm đến từ Chương Hóa đã cảm thấy đôi chút sợ hãi khi cảnh sát đụng độ với sinh viên biểu tình.

Cô nói: “Đột nhiên đường phố trở nên hỗn loạn. Dường như chính quyền đã bắt đầu dẹp những người biểu tình một cách mạnh mẽ trên các trục đường mà họ đã chiếm đóng. Vì thế tôi đã chộp lấy những tờ báo còn lại và bắt đầu chạy cùng với đám đông.”

Sau khi chạy một lúc, cô đã nhận ra là mình không nên chạy. Cô tới Hồng Kông là để làm những việc chân chính: nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Cô đã tự hỏi: “Mình sợ điều gì đây?”

Khi tình hình lắng xuống một chút, cô đã quay lại vị trí được phân công và tiếp tục phát báo. “Những tờ báo được phát đi rất nhanh,” cô nói.

Ông Ngụy đến từ Cao Hùng nhận thấy rằng những người Trung Quốc đã thoái đảng thường mỉm cười với ông và thân thiện trong khi ông làm tình nguyện tại một Trung tâm Phục vụ thoái đảng ở Hồng Kông. Một số người đã chửi rủa ông, nhưng nhiều người đã lắng nghe và dần thay đổi thái độ của họ. Một số người sau đó đã lựa chọn thoái đảng.

Ông Ngụy nói: “Một số người có vẻ lạnh lùng và thờ ơ, nhưng thực ra, họ đã biết sự thật và đã thoái đảng. Nhiệm vụ của chúng tôi là giảng chân tướng cho mọi người dân Trung Quốc, không chỉ là những người có biểu hiện thân thiện.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/13/300236.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/18/146920.html

Đăng ngày 25-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share