Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Trịnh Ngữ Yên

[MINH HUỆ 11-11-2014] Khoảng 6.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Quảng trường Tự do ở Đài Bắc, Đài Loan, để xếp hình phi thiên đang cầm cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính yếu của Pháp Luân Đại Pháp.

Các chữ Trung Quốc được trích từ trong cuốn Chuyển Pháp Luân và có nghĩa là: “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh”. Sau khi xếp hình phi thiên, các học viên đã luyện năm bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

Du khách từ Trung Quốc là một trong những nhóm đặc biết chú ý đến hoạt động này. Không giống như Trung Quốc đại lục, Đài Loan cho phép tự do thông tin, và vì thế du khách Trung Quốc hăm hở đọc và chụp ảnh thông tin về Pháp Luân Đại Pháp đặt bên cạnh nơi xếp hình.

Sau khi biết sự thật về cuộc bức hại, một số du khách Trung Quốc đã lập tức quyết định thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

c9f0fe2d55b46979cf0f4e8ebd8da669.jpg

Du khách Trung Quốc chụp ảnh các học viên đang ngồi luyện bài tĩnh công thiền định

0fabc420790ad1fb673e53f981157b3f.jpg

be3a5e947979dab59a0301a9327f4078.jpg

Du khách và người qua đường đọc thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công trên các tấm bảng trưng bày tại Quảng trường Tự do, Đài Bắc

Toàn bộ một nhóm du khách thoái ĐCSTQ

Một nhóm hơn 20 du khách từ Trung Quốc đã đến [thăm địa điểm diễn ra hoạt động]. Một vài người trong số họ đã nói với một học viên rằng tất cả mọi người trong nhóm du lịch đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó tại một điểm du lịch trước đó, khi họ gặp các học viên khác.

Đó là ngày cuối cùng của họ ở Đài Loan trước khi về nước, và cả nhóm đã dự định ở lại Quảng trường Tự do cho đến khi hoạt động kết thúc, điều này quả thực không thể thấy được ở Trung Quốc.

Cô Trần đến từ tỉnh Hà Nam đã nói với một học viên rằng, cô đã từng nghi ngờ về những tuyên truyền của ĐCSTQ liên quan đến Pháp Luân Công. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói về vấn nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống.

Cô đã nói một cách giận giữ: “Khi được tận mắt thấy những bằng chứng chắc chắn như vậy, tôi quả thực không dám tin vào mắt mình, tôi quá sốc.” Cô vui mừng vì đã thoái ĐCSTQ: “Tôi đã làm việc đó ở Trung Quốc. Một học viên Pháp Luân Công đã gọi đến nhà tôi và giải thích cho tôi tại sao tôi nên làm như vậy. Các bạn đã làm một việc tuyệt vời!”

Tự do để thoái ĐCSTQ

Ba phụ nữ người Trung Quốc đến từ vùng tự trị Tân Cương ban đầu đã sợ khi nhận thấy đang đứng gần thông tin Pháp Luân Công. Tuy nhiên, họ vẫn nán lại quanh một học viên Pháp Luân Công đang giúp người Trung Quốc thoái ĐCSTQ. Người học viên đã nhắc với họ rằng Đài Loan là một nước dân chủ và rằng chính quyền Trung Quốc không kiểm soát họ ở đây. “Nếu bạn bỏ lỡ cơ hội này, có thể sẽ không còn cơ hội khác”.

Khi hoạt động xếp hình gần hoàn thành, ba người phụ nữ này quyết định dùng hóa danh thoái Đội Thiếu niên, một tổ chức của Đảng Cộng sản, và đã cảm ơn các học viên. Một phụ nữ khác đến từ tỉnh Vân Nam đã đến sau họ và cũng đề nghị dùng hóa danh thoái Đội thiếu niên.

May mắn được chứng kiến một hoạt động Pháp Luân Công

Hai phụ nữ đến từ Bắc Kinh đã chỉ vào nơi xếp hình và nói với một học viên rằng, họ đã biết các học viên ở Trung Quốc trước cuộc bức hại cũng thường xuyên có những hoạt động như thế này.

Họ rất vui vì cuối cùng đã được thấy lại điều đó ở Đài Loan. Họ đã đặt nhiều câu hỏi về sự phổ biến của Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan và trên thế giới trước khi đứng lên một nơi cao hơn để xem xếp hình.

Hai phụ nữ đến từ Nam Kinh chỉ vào một tấm bảng trưng bày và hỏi về việc xếp hình vào năm 2010 khi 5.000 học viên xếp hình một bông hoa sen khổng lồ và các chữ Trung Quốc Chân – Thiện – Nhẫn.

Họ đã rất ngạc nhiên khi biết rằng các học viên Đài Loan mỗi năm đều cùng nhau xếp một hình ảnh mới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/11/300151.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/15/146861.html

Đăng ngày 24-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share