Bài viết của phóng viên Minh Huệ Mục Văn Thanh và Trần Tâm Ninh

[MINH HUỆ 16-11-2014] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức buổi lễ diễu hành ôn hòa tại Brisbane nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc đúng thời điểm Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo khối G20 tổ chức tại đây.

Phía sau hàng loạt các biểu ngữ phản bức hại, những người xem được chứng kiến các bài công pháp nhẹ nhàng, tường hòa do các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn.

2014-11-15-minghui-falun-gong-ausummit-01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp giương cao các biểu ngữ phản bức hại tại lễ mít tinh

2014-11-15-minghui-falun-gong-ausummit-02--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức diễu hành trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brisbane

2014-11-15-minghui-falun-gong-ausummit-03--ss.jpg

2014-11-15-minghui-falun-gong-ausummit-04--ss.jpg

2014-11-15-minghui-falun-gong-ausummit-05--ss.jpg

2014-11-15-minghui-falun-gong-ausummit-07--ss.jpg

Ông John Duncan cùng con gái Amy

Người dân Australia lên án tội ác mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc

Trước khi diễn ra buổi diễu hành, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường khi họ trình diễn các bài công pháp nhẹ nhàng. So với bầu không khí ồn ào xung quanh, âm điệu du dương của các bài công pháp vang lên thật là dễ chịu.

Một nhân viên làm việc tự do, cô Charlyn Cameron nói: “Thật kinh khủng. Tôi ở phía bên kia (một nhóm tụ tập) và họ la hét, ôi… Và ở đây thì… thật tuyệt vời, an hòa, rất tuyệt.”

Cô Cameron đã từng xem biểu diễn nghệ thuật Thần Vận vào năm ngoái. Cô nói rằng ngày hôm nay cô cảm nhận một trường năng lượng mạnh mẽ giống hệt như khi cô xem Thần Vận tại nhà hát.

Sau khi biết đến việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô Cameron nhận xét: “Bức hại những người tốt như vậy quả thực không thể tin nổi.”

Cô Diane Wilsonm, một cư dân địa phương nói: “Tôi đã đọc tài liệu của các bạn, tôi đã ký tên thỉnh nguyện…. Tôi rất vui được gặp các bạn ngày hôm nay. Tôi tôn trọng và yêu quý các bạn.” Cô chụp một bức ảnh khi đang giương cao biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Cô Sara cùng chồng và con nhỏ xem các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công. Cô nói: “Tôi nghĩ rằng cuộc bức hại này thật ngu ngốc, bởi Pháp Luân Công rất ôn hòa và không làm điều gì sai, chỉ giúp con người trở nên tốt hơn. Họ [lãnh đạo ĐCSTQ] luôn cố kiểm soát người ta, và điều đó không đúng.”

Một cán bộ nhập cư đã nghỉ hưu, ông Fedrika Steen nhận xét: “Chính trường quốc tế là một nơi thích hợp để nhắc nhở các nhà chính trị được bầu cử rằng nhân quyền thuộc về tất cả mọi người, và họ cần phải quan tâm hơn về vấn đề bảo vệ nhân quyền, để con người được sống đúng là con người, sống trong hòa bình, không gây chiến tranh. Những người có mặt ở đây hôm nay, các nhà lãnh đạo chính trị, hãy để họ dành tiền cùng chi phí chiến tranh để lo cho người dân được sống trong hòa bình hạnh phúc.

“Đó là một thông điệp gửi tới các nhà lãnh đạo trên thế giới này, họ cần phải làm tốt hơn nữa để chăm sóc con người, con người quan trọng hơn mọi thứ.”

Ông Max Forkai, một kỹ sư hàng không đã nghỉ hưu nói rằng các nhà lãnh đạo khối G20 nên thực sự nhìn vào con người chứ không được lúc nào cũng để chính sách của họ bị đồng tiền dẫn động.

Một người bạn của ông Forkai, ông Nicola Grey nói: “Cuộc bức hại không được phép tồn tại trên thế giới ngày nay. Các nhà lãnh đạo thế giới, đặc biệt là các nhà lãnh đạo tham gia Hội nghị thượng đỉnh G20 nên nhìn vào ý nghĩa nhân đạo để giải quyết vấn đề, không đặt lợi nhuận lên trên con người.

“Tôi biết rõ những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết môn tu luyện này rất ôn hòa, không làm hại ai cả. Tôi nghĩ đây thực sự là tội ác chống lại nhân loại, những điều xảy ra với những người tu luyện này là một trong những điều tồi tệ nhất.

“Họ giam giữ những người tu luyện môn khí công ôn hòa Pháp Luân Đại Pháp, tôi cũng đọc được thông tin về những hình thức tra tấn dã man đối với các học viên này. Họ bị ép không cho ngủ dài ngày, không cho đi vệ sinh và bị ép buộc tẩy não, khiến họ quay sang tra tấn bạn mình, thật tồi tệ. Thật ghê sợ khi điều đó lại xảy ra trên thế giới này, trong năm 2014 này và tệ hơn cả là vấn nạn thu hoạch nội tạng. Nó kinh khủng và đáng sợ tới mức nếu bạn nói ra, hầu hết mọi người sẽ không tin bởi nó quá tàn ác. Tôi kịch liệt phản đối tội ác này.”

Ông John Duncan biết đến cuộc bức hại thông qua cô con gái Amy, cô cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông kể: “Khi con gái tôi nói với tôi về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, về vấn nạn mổ cướp tạng sống, tôi thấy điều đó quá khủng khiếp. Và tôi ở đây hôm nay để góp phần lên tiếng ủng hộ các học viên và nói rằng tôi không đồng tình với những điều mà họ [chính quyền Trung Quốc] đang làm ở đó.”

Về vấn đề thu hoạch nội tạng, ông Duncan nói: “Nó hoàn toàn sai trái, điều này không được phép xảy ra, lý do duy nhất họ làm vậy chỉ vì mục đích lợi nhuận và nó hoàn toàn sai. Họ lấy đi mạng sống con người và nói bạn không đáng sống nên cần trao mạng sống cho người khác. Điều đó không đúng, mọi người đều có quyền sống như nhau.“

Cô Delilah Seinson đã rất sốc khi biết đến tội ác mổ cướp nội tạng. Cô động viên các học viên: “Chúng ta có nghị lực, hãy luôn mạnh mẽ, can đảm, chúng ta sẽ chiến thắng. Hãy luôn mạnh mẽ, thật mạnh mẽ.”

Tại điểm diễn ra buổi diễu hành, anh Jai Clancy đã nhận được tờ giảng chân tướng về tội ác mổ cướp nội tạng và đã đọc chúng. Anh ngồi và quan sát các học viên Pháp Luân Công một lúc lâu. Trước khi rời đi, anh nói: “Tôi đã ký tên thỉnh nguyện phản đối tội ác mổ cướp nội tạng. Nó khủng khiếp và tồi tệ quá. Tôi có tài khoản trên mạng xã hội. Tôi sẽ chia sẻ tin này trên trang Facebook của tôi.”

Cô Amy Read chia sẻ: “Trước đây, tôi chưa từng nghe tới Pháp Luân Công cũng như tội ác mổ cướp tạng. Tôi sẽ tìm hiểu thêm thông tin, chắc chắn có điều gì ẩn giấu phía sau chuyện này. Tôi sẽ lan truyền thông tin trên các mạng xã hội của mình, tôi sẽ chụp ảnh cũng như gửi chúng đi để mọi người biết đến nó.”

Truyền thông Australia đưa tin về việc phản bức hại của Pháp Luân Đại Pháp

Đài truyền hình ABC đã đưa tin trực tiếp về buổi diễu hành phản bức hại của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Rất nhiều phóng viên đã đi theo đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp một đoạn dài. Các nhóm luyện công tập thể của các học viên cũng thu hút các hãng truyền thông địa phương và quốc tế như The Brisbane Times và Channel 7.

Cô Gabrielle cùng các bạn học của mình đến từ trường Đại học Queensland đã ghi lại rất nhiều hình ảnh về các học viên. Trước đây họ đều chưa từng nghe tới Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Họ nói sẽ tìm hiểu thông tin và ký tên thỉnh nguyện trên mạng để kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/16/300379.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/18/146928.html

Đăng ngày 22-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share