Bài viết của Thi Huệ, phóng viên báo Minh Huệ ở Úc

[MINH HUỆ 14-11-2014] Tại một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất của thành phố Sydney – “Mrs Macquarie’s Chaire” (Ghế đá của Bà Macquarie), các học viên Pháp Luân Đại Pháp thường xuyên tổ chức hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra tại Trung Quốc. Chiếc ghế đá sa thạch được tù nhân chạm khắc vào năm 1810, đặt tại một địa điểm danh lam thắng cảnh cạnh Vườn Bách thảo Hoàng gia và nhìn ra cảng Sydney. Rất nhiều người Trung Quốc đã tuyên bố thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại “Ghế đá của bà Macquarie”.

f39137d704cfd89706d452189b4efa0e.jpg

Các du khách Trung Quốc ngắm cảnh cảng Sydney tại “Ghế đá của bà Macquarie”

Người Trung Quốc ngày càng thức tỉnh

Cô Mãn, một tình nguyện viên đã có mặt tại điểm du lịch này bảy năm, nói rằng có tới 60-70% du khách tới thăm quan “Ghế đá của bà Macquarie” là người Trung Quốc Đại lục.

“Ban đầu chúng tôi gặp rất nhiều người Trung Quốc bị đầu độc bởi sự tuyên truyền thù hận với Pháp Luân Đại Pháp. Thậm chí một số du khách còn chửi mắng chúng tôi. Sau nhiều năm vất vả và nỗ lực liên tục giảng rõ sự thật cho những người Trung Quốc, chúng tôi đã thấy sự thay đổi của họ. Một số du khách Trung Quốc thể hiện sự ủng hộ bằng cách động viên chúng tôi, và một số thậm chí khi nhìn thấy chúng tôi đã hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Đáng chú ý là hầu hết nhiều người Trung Quốc đã nghe nói đến phong trào thoái ĐCSTQ.“

9bf31417643ee9620588f6a94409cf87.jpg

Cô Trương, học viên Pháp Luân Đại Pháp, giương biểu ngữ giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Cô Trương, một học viên Pháp Luân Đại Pháp nhận xét: “Một số người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ sau khi đọc thông tin của chúng tôi.” Đôi khi cô Trương cũng gặp những người Trung Quốc có thái độ thù địch với cô, họ lặp đi lặp lại những lời tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông do nhà nước Trung Quốc kiểm soát. Nhưng chỉ cần họ sẵn sàng lắng nghe cô, cô đều có thể giúp họ nhìn thấu những lời dối trá của truyền thông Trung Quốc thông qua các bằng chứng thực tế và lập luận đạo đức.

Cô nói thêm: “Một hôm, có hai người đàn ông Trung Quốc hỏi tôi: ‘Cô được trả bao nhiêu tiền để làm việc này?’ Tôi đã hỏi lại họ ‘Chúng tôi không đòi hỏi các anh điều gì. Những gì chúng tôi làm là đưa sự thật tới cho các anh. Các anh có thể trả cho chúng tôi bao nhiêu? Chúng tôi bỏ thời gian và công sức vì các anh bởi chúng tôi tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn. Nếu chỉ là vì tiền, anh thử nghĩ liệu có ai muốn làm việc này?’ Sau khi họ nghe tôi nói về tội ác phản nhân loại của ĐCSTQ, họ ngay lập tức tuyên bố thoái ĐCSTQ. Họ còn cảm ơn tôi trước khi rời đi.”

Sự hiểu lầm của nhiều người Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp là kết quả của chiến dịch bôi nhọ danh dự của Pháp Luân Đại Pháp toàn diện của ĐCSTQ qua phương tiện truyền thông Trung Quốc.

Theo Trung tâm Phục vụ Thoái đảng Toàn cầu, hàng ngày có khoảng 90.000 người Trung Quốc thoái ĐCSTQ. Phong trào này bắt đầu từ năm 2004 khi cuốn “Chín bài bình luận về Đảng Cộng Sản Trung Quốc” (Cửu Bình) được xuất bản. Một số nhà lập pháp Mỹ cho rằng cuốn sách này có sức ảnh hưởng tương tự như cuốn “Lương tri” (Common Sense) trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Mỹ.

Dùng thiện tâm cảm hóa người dân Trung Quốc

Cô Dương, một học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn nồng nhiệt chào đón các du khách Trung Quốc và chụp ảnh giúp họ. Cô trò chuyện với họ như những người bạn, nói với họ sự thực về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên họ tránh xa ĐCSTQ. Cô nghĩ rằng mọi người có quyền được biết ĐCSTQ độc hại như thế nào.

Cô chia sẻ: “Những người Trung Quốc bị ĐCSTQ lừa dối thật đáng thương, nhưng họ không hề biết điều đó. Tệ hơn nữa, trong tương lai, nhiều người trong họ sẽ bị gặp quả báo giống ĐCSTQ khi gia nhập tổ chức này.”

Cô Dương luôn cố gắng nỗ lực giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc.

Cô nói: “Trước hết, tôi không muốn làm họ sợ hay làm họ lo lắng. Bởi họ đã sống dưới chế độ cộng sản trong thời gian dài. Khi chụp ảnh cho họ, tôi sẽ nói với họ rằng khu vực thị trấn này rất tốt. Một số ngôi nhà ở đây từng có giá 2 triệu đôla.”

“Do các quan chức tham nhũng của Trung Quốc đổ vào đây ồ ạt khiến cho bất động sản ở đây tăng vọt lên 7 triệu đô la. Tất cả bọn họ đều trốn khỏi Trung Quốc vì biết rằng khi chế độ này sụp đổ thì họ cũng sẽ mất hết. Với những người dân thường chúng ta, chúng ta cũng cần phải lựa chọn tương lai của mình. Chế độ Trung Quốc đã giết hại hơn 80 triệu người dân Trung Quốc, nó và tất cả những người theo nó sẽ phải chịu trách nhiệm về điều này. Tôi có thể giúp bạn dùng một bí danh để thoái khỏi các tổ chức Cộng sản Trung Quốc hay không?”

Sự chân thành của cô Dương làm cảm động rất nhiều du khách Trung Quốc và họ đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức ĐCSTQ.

Bất chấp việc có thể bị đối xử lạnh lùng hay bị lăng mạ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp người Trung Quốc luôn kiên định tin tưởng rằng những đồng bào của mình đang bị lừa dối và các học viên có trách nhiệm đưa sự thật tới cho họ.

(Còn tiếp)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/14/300285.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/16/146879.html

Đăng ngày 21-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share