Bài viết của Trần Tâm Ninh, một phóng viên báo Minh Huệ ở Brisbane

[MINH HUỆ 12-11-2014] Các học viên ở Úc đã tổ chức một sự kiện ở khu phố Tàu của Brisbane vào sáng ngày 08 tháng 11 năm 2014, để kỷ niệm 10 năm ngày xuất bản cuốn Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản). Nhiều du khách Trung Quốc đã biết đến Pháp Luân Công thông qua các biểu ngữ và áp phích. Một số người cũng đã chụp ảnh.

4d13d1c93c757c30347181434864024c.jpg

be5d7b6c310b80c861e81a81d84db159.jpg

Các học viên Úc ở khu phố Tàu của Brisbane vào ngày 08 tháng 11 kỷ niệm 10 năm xuất bản cuốn cửu bình

Nhiều người dân địa phương đã rất ủng hộ, nói: “Tôi ủng hộ các bạn!”, “Chúc các bạn may mắn!”, “Hãy tiếp tục nỗ lực nhé!” Những người lái xe cũng bấm còi ủng hộ.

Một người đàn ông Myanmar nói: “Tôi biết Đảng Cộng sản rất xấu xa”, ông đã dành thời gian chăm chú đọc các biểu ngữ và áp phích. “Chúng tôi cũng đã thấy điều này ở Myanmar.” Ông nói nhiều quốc gia hơn nữa cần bước ra để ủng hộ Pháp Luân Công và chấm dứt cuộc bức hại. Ông cũng hy vọng cuộc đàn áp sẽ sớm kết thúc.

Đặc biệt là các du khách Trung Quốc cũng đã quan tâm tới các biểu ngữ đề “Chấm dứt sự tàn bạo của tội ác thu hoạch nội tạng sống” và “Đưa Giang Trạch Dân, La Cán, Lưu Kinh, và Chu Vĩnh Khang ra công lý”. Nhiều người đã tới đọc và chụp ảnh các biểu ngữ này.

Một người đàn ông tuổi trung niên chăm chú đọc các biểu ngữ và nói: “Tôi đã không biết là Pháp Luân Công là hợp pháp ở Úc. Có đúng như vậy không?” Một học viên đã nói với ông rằng Pháp Luân Công được đón nhận trên toàn thế giới, trừ Trung Quốc. Cô cũng giải thích việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lừa dối người dân Trung Quốc như thế nào trong nhiều thập kỷ qua. Người đàn ông gật đầu: “Phải, chị nói đúng.”

b8d227790ceaf4bbb3ed06ac16b864fc.jpg

Các áp phích của các học viên trình bày chi tiết cuộc bức hại ở Trung Quốc

d36516e1429295fec177921345ff14c7.jpg

Du khách Trung Quốc đang đọc các áp phích về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Học viên Gege, cũng là một tình nguyện viên, cho biết nhiều hướng dẫn viên du lịch đã trở nên ủng hộ sau khi biết sự thật về Pháp Luân Công. Một ngày nọ, khi một đoàn du lịch đi ngang qua nơi các học viên đang luyện các bài công pháp Pháp Luân Công ở Southbank, họ đã hỏi hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc của mình: “Đó là gì vậy?” Người hướng dẫn đã trả lời: “Đó là Pháp Luân Công – nó không bị cấm ở Úc.” Sau khi đứng với du khách và xem các học viên luyện công một lúc, anh ấy đã chỉ vào những tờ rơi gần các áp phích: “Những tài liệu [Pháp Luân Công] đó là miễn phí. Hãy lấy một ít và đọc xem. Các bạn sẽ được lợi ích từ nó.”

Khi du khách lấy các tài liệu và chụp ảnh, người hướng dẫn viên nói thêm: “Pháp Luân Công rất phổ biến bên ngoài Trung Quốc. Các bạn có thể thấy họ [các học viên] ở tất cả các điểm du lịch lớn.”

Cô Bạch, một học viên tình nguyện khác thường xuyên đi đến khu phố Tàu để nói cho mọi người biết về Pháp Luân Công, cho biết ngày càng có nhiều người Trung Quốc quyết định thoái ĐCSTQ sau khi biết sự thật. Cô nói: “Điều mà mọi người nhìn thấy ở đây khác rất nhiều so với những gì họ thấy ở Trung Quốc: không khí trong lành, tự do, và các học viên Pháp Luân Công đang luyện công. Trên khắp thế giới có khoảng 120 nghìn người thoái các tổ chức ĐCSTQ mỗi ngày.”

“Một số người đã thoái đảng sau khi nghe nói đến cuộc bức hại tàn bạo, bao gồm cả vấn nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống; một số quyết định làm như vậy sau khi thấy hậu quả của những kẻ đóng vai trò chính trong cuộc bức hại. Sau cùng thì mọi người đều muốn có một tương lai an toàn, tốt đẹp hơn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/12/300207.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/15/146859.html

Đăng ngày 21-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share