Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2014] Vào tháng 08 năm 2014, tôi đã hợp lực với các học viên khác phát chính niệm gần một toà án nơi diễn ra phiên tòa xét xử một học viên địa phương. Tôi ngồi trên đỉnh một tảng đá lớn và nhẩm đọc một vài đoạn Pháp, sau đó tôi thêm vào một niệm: “Xóa bỏ các nhân tố tà ác đằng sau các cán bộ có liên quan, thức tỉnh tâm từ bi của họ, và dẫn dắt họ tới một tương lai tươi sáng.”.

Lập tức, tôi cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ, và Pháp Luân ở bụng dưới của tôi bắt đầu xoay chuyển nhanh hơn. Tôi thấy những lâu đài nhiều tầng trong những không gian khác xuất hiện ngay trước mắt tôi. Một chiếc cầu vồng nhiều màu sắc xuất hiện trên bầu trời, một vòng tròn màu vàng nhạt bao quanh từng học viên, và rất nhiều Pháp Luân đang quay xung quanh chúng tôi. Tôi đã khóc khi tôi biết rằng Sư phụ đang ở bên cạnh chúng tôi.

Tôi muốn được chia sẻ điều tôi đã trông thấy trong khi phát chính niệm.

Những nhân viên cảnh sát thiếu hiểu biết và đáng thương

Tôi trông thấy rất nhiều người khỏa thân đang nằm thành hàng trong một không gian khác. Tôi nhận ra rằng đó là chủ nguyên thần của những nhân viên cảnh sát và các quan chức tòa án, họ đang bị cựu thế lực và ma quỷ thao túng. Họ đi lại nghênh ngang trong không gian này của nhân loại nhưng lại không hề hay biết về cơn ác mộng mà họ đang trải qua trong một chiều không gian khác.

Ở một cảnh khác, tôi trông thấy có bảy hoặc tám vị Thần ở cùng phe với cựu thế lực. Khi thấy họ chằm chằm nhìn vào chúng tôi, tôi lập tức phát đi một niệm: “Các vị sẽ được ban thưởng nếu các vị đối xử tốt với các đệ tử Đại Pháp, ngược lại các vị sẽ gặp tai họa.” Ba trong số họ đồng thời quỳ xuống và nguyện được bảo toàn mạng sống của mình. Những người khác thì biến mất sau đó.

Một ngày nọ trong lúc ngồi đả tọa, qua thiên mục tôi đã trông thấy một cảnh tượng hãi hùng. Rất nhiều rắn xếp thành đống đang trườn, bò ở dưới đáy một cái hố lớn. Đột nhiên, tôi trông thấy vài cánh tay người giơ lên khỏi miệng hố, như đang cầu xin sự giúp đỡ. Hình ảnh bi thảm đó đã ám ảnh tôi trong vài ngày.

Tôi đã lo lắng cho những nhân viên cảnh sát này trong một thời gian dài. Trong nhiều năm, các học viên chúng tôi đã cố gắng rất nhiều lần để cứu họ. Tuy nhiên, đa số họ không chú ý đến điều chúng tôi nói và cũng không ngừng việc đàn áp các học viên. Họ nói rằng họ phải làm theo lệnh. Họ không nhận ra sự lựa chọn của họ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của họ như thế nào.

Cuối ngày hôm đó, một trận bão lớn kèm theo mưa to và gió thổi mạnh đã gây mất điện trong khu vực. Không phải đó là một cảnh báo từ trời gửi đến các quan chức thiếu hiểu biết đã tham gia vào việc đàn áp Pháp Luân Công hay sao?

Trận chiến giữa thiện và ác

Một lần nọ, tôi “thấy” một ngọn núi được phủ quanh bởi một con sông trong vắt và tĩnh lặng. Bỗng nhiên, bầu trời tối sầm, và mây đen ùn ùn kéo tới. Rất nhiều quái vật hung ác xuất hiện trên bờ sông. Một con rắn khổng lồ đang núp dưới các bụi cây trên một sườn đồi. Một con rắn khác quấn chặt lấy ngọn núi cho đến khi ngọn núi rung chuyển. Trong khi chúng tôi cùng nhau phát chính niệm, con rắn đã bị cắt ra thành nhiều mảnh, và sau đó tôi thấy rất nhiều xác người nổi trên mặt sông.

Sự từ bi của Sư phụ

Tôi thấy Sư phụ đang ẵm trên tay một em bé. Tôi nghĩ rằng đó là chủ nguyên thần của người học viên đang bị truy tố bất hợp pháp trong tòa án. Một cảnh khác cho thấy Sư phụ nhẹ nhàng xoa vết thương trên lưng của học viên này. Đôi mắt của Sư phụ đầy từ bi, máu cùng nước mắt chảy xuống gương mặt của Ngài. Cảnh này kéo dài gần một phút. Tôi đã khóc, lúc này tôi thật sự hiểu được ý của Sư phụ khi Ngài nói:

“Trên thực tế tôi trân quý chư vị còn hơn cả chư vị [trân quý] bản thân mình!” (“Tống khứ chấp trước cuối cùng”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Sau đó Sư phụ làm thủ ấn đại liên hoa, và hoa ưu đàm bắt đầu từ trên trời rơi xuống.

Bức ảnh của Sư phụ đang ngồi tĩnh lặng trên núi nhìn thế giới xuất hiện trước mắt tôi ba lần. Sau đó, tôi thấy vô số đệ tử Đại Pháp bay trên một tấm thảm đỏ tiến về một cung điện. Rất nhiều Thần đang cẩn thận quan sát từng cử chỉ của các đệ tử Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/3/法院外发正念时看到的另外空间景象-298486.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/20/146467.html

Đăng ngày 20-11-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share