Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ Net tại Đài Loan

[MINH HUỆ 11-11-2014] Buổi sáng ngày 08 tháng 11 năm 2014, gần 6.000 học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã tập trung tại Quảng trường Tự do ở Đài Bắc, Đài Loan. Họ cùng nhau ngồi xếp hình phi thiên cầm cuốn sách Chuyển Pháp Luân trên tay – cuốn sách chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp – cùng các chữ “Phật quang phổ chiếu, Lễ nghĩa viên minh” đã được đề cập đến trong sách Chuyển Pháp Luân.

Sau hoạt động xếp chữ, các học viên cùng nhau luyện các bài công pháp. Hoạt động quy mô lớn này, đặc biệt là các tấm bảng thông tin giảng chân tướng trưng bày quanh khu vực, đã thu hút sự chú ý của cư dân địa phương và du khách. Rất nhiều người đã chụp ảnh sự kiện này.

8a292d3641b7eaa460e927b92c82465e.jpg

Các du khách chụp ảnh các học viên Pháp Luân Công xếp chữ và luyện công tập thể

68c5cdbf777121b061a0bc32176567da.jpg

Một du khách chụp ảnh với cảnh nền là hoạt động xếp chữ quy mô lớn

b16c479fbe57dd166d83fef975e9553c.jpg

186ad682e715212b7c8f868bd47663cf.jpg

1ce19db5e6ea81580c4cac6c3b66da25.jpg

Các áp phích về Pháp Luân Công và cuộc bức hại thu hút sự quan tâm của người dân và giúp họ hiểu thêm về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc

Cuộc gặp gỡ đặc biệt với Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng trường Tự do

Cô Anne từ Malaysia rất vui được chứng kiến một sự kiện lớn như thế này trước khi về nước. Cô chưa bao giờ nhìn thấy có nhiều học viên Pháp Luân Công tham gia một sự kiện như vậy. Cô xin thêm các tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ mong muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện này.

Một phụ nữ Malaysia khác cùng hai người đàn ông Pháp cùng nhau tới Quảng trường Tự do. Họ chọn một vị trí ở trên cao và chụp rất nhiều ảnh về hoạt động xếp chữ trước khi tới đọc thông tin trên áp phích. Người phụ nữ phiên dịch thông tin này cho hai người đàn ông và trả lời những thắc mắc của họ về Pháp Luân Đại Pháp.

Có khoảng 100 du khách Nhật Bản thăm quan quảng trường ngày hôm đó. Người hướng dẫn du lịch đưa họ tới phía các tấm áp phích và dịch những thông tin trên đó cho họ. Nhiều người đã đặt các câu hỏi và chụp ảnh.

Một hướng dẫn viên du lịch đưa bảy du khách Trung Quốc Đại lục tới chỗ áp phích. Anh nói với họ rằng có rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan và họ thường xuyên cùng nhau tổ chức hoạt động xếp chữ với quy mô lớn. Một du khách Trung Quốc trong số đó rất ngạc nhiên và nói: “Ổ, có nhiều học viên thật!” Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp diễn ra vào năm 1999, người dân Trung Quốc bị cấm tổ chức bất kỳ hoạt động nào liên quan tới môn tu luyện này.

Cô Dương từ Myanmar đã rất xúc động khi nhìn thấy có nhiều học viên cùng nhau tập trung thể hiện niềm tin của mình. Anh Lý từ Singapore và Brbao từ Đức rất hào hứng khi thấy một sự kiện quy mô thế này.

Cô Lâm, một cư dân địa phương, đã khóc khi đọc thông tin giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Cô chia sẻ không hiểu tại sao mình khóc, cô chỉ biết rằng mình thật sự cảm thấy xúc động. Cô Cung, bạn của cô rất thất vọng về cuộc bức hại tàn bạo của chính quyền Trung Quốc đối với môn tu luyện tinh thần ôn hòa này. Hai người được một học viên hướng dẫn luyện bài tĩnh công thiền định.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/11/300156.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/12/146824.html

Đăng ngày 15-11-2014. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share