[MINH HUỆ 05-11-2014] Ngày 02 tháng 11 năm 2014, các học viên Pháp Luân Công ở Warsaw đã tổ chức một buổi lễ thắp nến tưởng niệm trong hai giờ đồng hồ ngay trước Đại sứ quán Trung Quốc, buổi kháng nghị ôn hòa này phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công, và tưởng niệm những người đã bị tra tấn đến chết trong cuộc bức hại này.

2014-11-4-minghui-falun-gong-poland-01--ss.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm

2014-11-4-minghui-falun-gong-poland-02--ss.jpg

2014-11-4-minghui-falun-gong-poland-03--ss.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công

2014-11-4-minghui-falun-gong-poland-04--ss.jpg

2014-11-4-minghui-falun-gong-poland-05--ss.jpg

Các học viên nói với các nhân viên cảnh sát về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

2014-11-4-minghui-falun-gong-poland-06--ss.jpg

Các nhân viên cảnh sát tìm hiểu tài liệu về Pháp Luân Công

2014-11-4-minghui-falun-gong-poland-07--ss.jpg

Khách bộ hành đọc tài liệu về Pháp Luân Công

Các nhân viên cảnh sát đang đi tuần tra đã chú ý đến các bảng trưng bày của Pháp Luân Công. Họ đã từng nghe nói đến cuộc bức hại, và đã rất sốc trước nạn mổ cướp tạng tàn bạo được nhà nước bảo hộ. Họ đã hỏi các vấn đề cụ thể về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Tất cả các nhân viên này đều nhận tờ rơi của Pháp Luân Công và cảm ơn các học viên về những thông tin này.

2014-11-4-minghui-falun-gong-poland-08--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công ôn hòa phản đối cuộc bức hại ngay trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Gdansk, Ba Lan

Cùng ngày này, một học viên ở địa phương đã một mình thắp nến tưởng niệm tại trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Gdansk, Ba Lan. Anh đã dựng một vài biểu ngữ về Pháp Luân Công dọc lối di dành cho người đi bộ, và đã phát các tờ rơi cho du khách và người dân địa phương.

Trước khi bắt đầu một mình thắp nến tưởng niệm, anh đã đặt một cuốn sách Chín bài bình luận về ĐCSTQ (Cửu Bình) trong hòm thư của lãnh sự quán. Anh đã ngồi lặng yên ở đó trong ba giờ đồng hồ.

Sự kháng nghị ôn hòa của anh đã khiến cho nhiều người cảm động, trong đó có các nhân viên cảnh sát, họ đã chụp ảnh anh. Nhiều [lái xe] ô tô đã bóp còi để thể hiện sự tôn trọng của họ [dành cho anh]. Một người lái xe taxi đã mời học viên này vào xe của mình uống trà. Nhiều người đi xe đạp đã dừng lại và chúc phúc cho anh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/5/299911.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/9/146772.html

Đăng ngày 12-11-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share