Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-10-2014]

Bà Bành Hoa Anh, 57 tuổi, là một nhân viên kế toán trong bộ phận tài chính thuộc Cục Thống kê thành phố Ba Trung. Công việc của bà rất nặng nhọc. Công việc làm bà bị suy nhược cơ thể, và bà đã bị liệt. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã phục hồi hoàn toàn. Vui mừng trước kết quả kỳ diệu này, bà đã kể cho những người khác nghe về Pháp Luân Đại Pháp. Kết quả là, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Ba Trung, Phòng 610 và Sở Cảnh sát đã liên tục bức hại bà vì đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Bị liệt do làm việc vất vả, nhưng đã phục hồi hoàn toàn sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Bành bắt đầu đi làm vào tháng 08 năm 1980. Bà làm việc chăm chỉ trong suốt hơn 30 năm và liên tục được danh hiệu nhân viên xuất sắc cấp quận, thành phố, và cấp tỉnh. Bà chính thức chuyển về Cục Thống kê thành phố Ba Trung vào mùa xuân năm 1994, và phụ trách công tác kế toán.

Bà Bành thường phải làm việc thêm giờ do khối lượng công việc quá lớn. Phòng làm việc của bà không có lò sưởi, và vào mùa đông căn phòng thường buốt giá. Bà tiếp tục xử lý một lượng lớn công việc, mặc dù bà thường xuyên bị ốm. Cuối cùng bà phải có một chiếc ghế dài để ngủ tại nơi làm việc để có thể hoàn thành công việc kiểm toán kéo dài ba tháng.

Tất cả những công việc nặng nhọc này đã ảnh hưởng tới bà và hệ quả tất yếu là bà bị suy nhược cơ thể vào năm 2002, và thường phải nằm viện. Bà đã phải vay nợ từ một người quen ở cục phúc lợi y khoa thành phố để trang trải chi phí cho các hóa đơn thuốc men của mình. Vị cục trưởng chỉ cho bà vay một nửa số tiền vì sợ rằng bà Bành sẽ chết và không trả lại tiền.

Những căn bệnh của bà Bành tiếp tục phát triển trầm trọng vào năm 2004, bao gồm chứng biến dạng cổ tử cung, sưng đĩa đệm thắt lưng, thắt lưng và đốt sống cùng. Bà đã đến bệnh viện để làm vật lý trị liệu mỗi ngày. Không lâu sau đó, bà đã hoàn toàn bị tê liệt và không thể chăm sóc cho bản thân mình.

Một người bạn đã kể với bà về Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2008, và rằng việc tu luyện mang lại nhiều lợi ích như thế nào. Bà đã quyết định thử tập. Đầu tiên bà đọc sách Chuyển Pháp Luân trên giường và lắng nghe các bài giảng thâu âm của Sư phụ Lý. Dần dần bà có thể ngồi dậy để đọc sách và sau đó bà có thể ra khỏi giường để luyện công. Sau một tháng, các căn bệnh của bà đều biến mất. Bây giờ bà có thể đạp xe đi làm.

Lãnh đạo tại nơi làm việc và những người hàng xóm của bà đều nghe tin rằng bà Bành đã hoàn toàn phục hồi bệnh liệt. Tất cả họ đều tới hỏi thăm bà một cách cặn kẽ và bà Bành đã nói cho họ biết bà đã được hưởng lợi như thế nào từ Pháp Luân Đại Pháp.

Bị bức hại vì giảng chân tướng

Bà Bành đã nói với những người bà biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, và do vậy sau đó Ủy ban Chính trị và Pháp Luật của Ba Trung, Phòng 610 và sở cảnh sát bắt đầu bức hại bà. Lẽ ra bà sẽ nghỉ hưu vào năm 2012. Các lãnh đạo tại Cục Thống kê lại muốn sa thải bà, họ đã báo cáo về bà cho ban nhân lực chính quyền thành phố.

Bà Bành đã bị bắt bất hợp pháp vào ngày 01 tháng 11 năm 2009, trong khi bà đang làm việc, và bị giam tại trại tạm giam trong 26 ngày bởi Sở cảnh sát quận Phát triển Giang Bắc của thành phố Ba Trung. Cảnh sát cũng đã lục soát nhà bà và lấy của bà 20.000 Nhân dân Tệ. Sau đó, cảnh sát ở quận Phát triển Giang Bắc đã triệu tập bà nhiều lần và giám sát, đe dọa, vu khống bà một cách công khai lẫn bí mật. Họ cũng ép nơi làm việc của bà phải đánh giá, phê bình và chuyển hóa bà.

Bà Bành từ chối bị chuyển hóa. Sở cảnh sát thành phố Ba Trung và Sở cảnh sát quận Phát triển Giang Bắc đã lấy 20.000 Nhân dân Tệ từ tiền lương của bà. Họ lấy lý do rằng bà đã không đến trong hai lần triệu tập. Ban nhân sự thành phố Ba Trung đã giáng cấp và trừ lương của bà.

Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Ba Trung và Phòng 610 cũng bắt giữ và thường xuyên giam giữ bà Bành. Họ không chỉ lấy thêm tiền của bà mà cũng lấy đi các vật dụng cá nhân. Sau đó họ kết án bà một năm rưỡi tù giam tại trại lao động cưỡng bức. Trại lao động đã từ chối nhận bà vì lý do sức khỏe.

Đội phó Dương Vĩnh Minh và trưởng ban an ninh nội địa Văn Dũng ở Sở cảnh sát quận Phát triển Giang Bắc đã dẫn một nhóm sỹ quan đến bắt bà Bành và bà Nhạc Ánh Thông (một giáo viên 62 tuổi đã nghỉ hưu), ông Lưu Ánh Khôn (khoảng 60 tuổi) và bà Phó An Trân (khoảng 70 tuổi) vào ngày 13 tháng 01 năm 2013. Họ cũng lục soát nhà của những người này.

Bà Bành đã bị bắt bởi một nhóm các nhân viên dẫn đầu bởi đội trưởng đội an ninh nội địa Văn Dũng vào chiều ngày 14 tháng 05 năm 2012 trong khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công tại bệnh viện. Bà đã bị trưởng khoa trong bệnh viện báo cho cảnh sát. Trong lúc đó, cảnh sát đã lục soát nhà của bà một lần nữa. Người mẹ già 82 tuổi của bà nằm liệt giường vì bệnh tật và hoàn toàn phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của bà Bành. Sau khi bà Bành bị bắt, mẹ bà không chỉ bị ốm mà còn bị khủng hoảng bởi vụ bắt bớ con gái, đã phải nhập viện và qua đời vào ngày 28 tháng 6 năm 2012. Những người làm việc cho Đảng cộng sản Trung Quốc đã không cho phép bà Bành vào thăm mẹ của bà trước khi mẹ bà qua đời, và cũng không cho phép bà tổ chức cũng như tham dự đám tang.

Số điện thoại của những người liên quan:

Triệu Khắc Tân – Phó Phòng 610 thành phố Ba Trung, di động: +86-15982705080

Đái Viễn Tài – Trưởng phòng cảnh sát quận Phát triển thành phố Ba Trung, di động: +86-13908293118

Văn Dũng – Trưởng ban an ninh nội địa quận Phát triển thành phố Ba Trung, di động: +86-1398166001

Chu Du – Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Ba Trung, di động: +86-18608279135

Nhạc Ánh Bân – Trưởng phòng cảnh sát quận Ba Trung, thành phố Ba Trung, di động: +86-15928389189

Ngụy Đông Bân – Trưởng ban an ninh nội địa quận Bảo Châu, thành phố Ba Trung, di động: +86-13980299589


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/29/瘫痪者炼功康复-讲真相累遭迫害-298304.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/14/146372.html

Đăng ngày 11-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share