Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-09-2014] Ngày 17 tháng 07 năm 2014, bà Hứa Côn đến Ủy ban dân cư và nhờ các nhân viên của ủy ban tặng cho cảnh sát Lương Á Kỳ một đĩa DVD giải thích về chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Anh Lương là cảnh sát tuần tra trong khu phố của bà. Bà từng gặp mặt anh trước đó. Bà muốn anh biết chân tướng của cuộc bức hại để anh sẽ suy nghĩ lại trước khi đưa ra các mệnh lệnh làm hại các học viên Pháp Luân Công, mà các mệnh lệnh này có thể ảnh hưởng xấu tới sự nghiệp của anh.

Đêm đó, các cảnh sát từ đồn cảnh sát địa phương đã bắt bà. Nhà của bà cũng bị lục soát.

Họ tịch thu ba cuốn sách Pháp Luân Công, các tài liệu in và các đĩa DVD. Họ cũng lấy đi điện thoại di động và danh sách liên hệ của các học viên khác. Cảnh sát không hề ghi lại biên nhận các đồ vật họ lấy.

Ngày 29 tháng 08 năm 2014, bà Hứa bị đưa đến Trại tạm giam Hải Điến, sau đó bị chuyển đến trại tạm giam số 1 Bắc Kinh.

d5ba9e01c8ca5259e003e76ffca8c8d2.jpg

Bà Hứa Côn

Bà Hứa chỉ có một người con, và người cha già 90 tuổi hiện sống một mình ở nhà mà không có người chăm sóc. Ông cụ thường bị đe dọa và sách nhiễu bởi vì con gái của ông tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị liệt và bệnh nặng nên không thể tự chăm sóc cho mình được. Ông đã nằm viện 10 lần. Bác sỹ nói rằng tình trạng của ông rất nguy kịch.

Bà Hứa, 64 tuổi, bị bắt và giam giữ nhiều lần từ tháng 07 năm 1999. Bà bị đẩy đến các trại lao động cưỡng bức trong hai năm vào năm 2006 và hai năm rưỡi nữa vào năm 2008. Trong suốt thời gian bà ngồi tù, đêm nào mẹ của bà cũng khóc và trở nên suy sụp, và qua đời không lâu sau đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/28/298281.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/7/146274.html

Đăng ngày 11-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share