Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 30-09-2014] Nhiều trẻ em đã thích thú tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và tham gia các hoạt động tại gian hàng Pháp Luân Đại Pháp trong ba sự kiện lớn ở khu vực Bremen tháng này. Tháng 09 năm 2014 được công bố là Tháng trẻ em ở nước Đức. Chủ đề năm nay tập trung vào thế mạnh và quyền của trẻ em.

17eb5d71f08449c65a1ff69825da986a.jpg

Gian hàng Pháp Luân Đại Pháp luôn đông đúc trẻ em trong các sự kiện

01f981241d300feebf1a4809e34394fc.jpg

945f8577eb534b56ff13c9f266c56f95.jpg

bab85f5655208a25896901e4b2d92e8d.jpg

73ad2ef5c1368eefa94c238de3da97ce.jpg

9f16f199256de9312b3a42e13537ac95.jpg

2fec2e2da9118332e076a18d821d24b2.jpg

Những hình ảnh ở trên: Trẻ em tại các lễ hội Bremen và Archim tự hào khoe tác phẩm xếp giấy của các em. Các em coi chúng là “kho báu”.

849afed974244c5f8a8401e52e30cfd5.jpg

Hoa sen, được coi là một loại hoa thần thánh đối với Phật tử, tượng trưng cho sự tinh khiết. Một em gái vui mừng giới thiệu tác phẩm của em tại lễ hội ở thành phố Archim vùng Bremen.

Ngày trẻ em ở Bremen: Phát huy thế mạnh

Lễ hội Ngày trẻ em ở Bremen được tổ chức tại Burgerpark, một công viên công cộng đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm vào ngày 14 tháng 09 năm 2014. Khoảng 700 tình nguyện viên và 55 nghìn khách tham quan đã tham dự sự kiện. Đây là lần thứ tư các học viên Pháp Luân Đại Pháp được mời tham gia.

Chủ đề của sự kiện năm nay là giúp trẻ em phát huy sức mạnh để xử lý các vấn đề xã hội trong tương lai. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chia sẻ quan điểm của họ với khách tham quan.

Cô Rosa, một học viên Pháp Luân Đại Pháp cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, giảng dạy ba nguyên lý vũ trụ là Chân, Thiện, Nhẫn, cũng như năm bộ công pháp ôn hòa”.

Cô nói tiếp: “Môn tu luyện này có lịch sử hàng nghìn năm, và đã bám rễ sâu vào nền văn hóa truyền thống Trung Quốc cổ xưa. Chúng tôi biểu diễn các bài công pháp và nói với các em nhỏ và bậc cha mẹ tại sao điều này là quan trọng trong xã hội ngày nay. Nó yêu cầu mọi người phải lương thiện với nhau, từ bi và tốt bụng, cũng như kiên nhẫn và khoan dung, và kiên nhẫn đối mặt với các vấn đề.”

“Tôi đã nói chuyện với một trong những người mẹ về ba giá trị được giảng dạy bởi Pháp Luân Đại Pháp, và tôi có thể nhìn thấy mắt cô ấy ngân ngấn nước. Cô đã rất cảm động, nhưng không thể diễn tả tại sao cô lại cảm thấy như vậy sau khi nghe về ba nguyên lý của Đại Pháp. Theo tôi nghĩ, cô ấy cảm thấy như vậy vì trong sâu thẳm mỗi chúng ta đều biết những giá trị này ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi người như thế nào, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay”.

Học viên Alina, 22 tuổi đến từ Hildesheim, kể lại Pháp Luân Đại Pháp đã khích lệ cô như thế nào. Cô bắt đầu tu luyện năm năm trước, khi cô 17 tuổi.

“Tôi đã từng hoàn toàn kiệt sức sau một ngày ở trường, và phải có một giấc ngủ ngắn vào buổi chiều. Tôi cũng nhìn mọi thứ một cách nặng nề và phải chịu những cơn ác mộng. Mặc dù có rất nhiều bạn bè tôi vẫn luôn cảm thấy tôi không thực sự được đánh giá cao.

“Tuy nhiên kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tâm trí tôi đã trở nên thanh tỉnh và sảng khoái và tôi có thể vượt qua những vấn đề hàng ngày. Tôi cảm thấy rằng mình đã trở thành một người mạnh mẽ hơn và có người nói rằng ở tôi tỏa ra một trường năng lượng tích cực và tôi đã trở nên điềm tĩnh hơn”.

Elke, một bà mẹ hai con, đã đến gian hàng từ Hildesheim. Cô nói: “Pháp Luân Đại Pháp là một phương pháp có thể dạy cho trẻ em, vì các bài công pháp rất dễ học. Đây là những gì tôi muốn chia sẻ với trẻ em và người lớn. Tôi rất vui vì thời tiết tốt, và khiến cho nhiều người cởi mở đến với chúng tôi”.

Cuộc bức hại trẻ em bị phơi bày ở Verden

Verden đã tổ chức sự kiện Tháng trẻ em ở trung tâm thành phố vào ngày 20 tháng 09. Do cũng là dịp kỷ niệm 15 năm Công ước Nhân quyền LHQ, sự kiện này được dành riêng cho vấn đề quyền trẻ em.

Gian hàng Pháp Luân Đại Pháp là một nơi quan trọng để người dân địa phương Verden có thể tìm hiểu về những khổ nạn của các học viên nhỏ tuổi ở Trung Quốc.

Dựa trên chính sách “phạm tội liên đới” của chính quyền Trung Quốc, những trẻ em này đã trở thành nạn nhân trong cuộc bức hại kéo dài 15 năm, chỉ vì cha mẹ các em là học viên Pháp Luân Công.

dffa4de06d68d199545b89d6b617eb29.jpg

cc0ce46f5534a08550432494f2d278a2.jpg

Trẻ em là nạn nhân của cuộc bức hại: Giới thiệu tại sự kiện Tháng trẻ em ở Verden, vùng Bremen.

Mariken, mẹ của một em bé tám tháng tuổi, nói: “Bằng cách phát những bông hoa sen, các học viên đã nhấn mạnh với khách tham quan rằng những trẻ em vô tội và gia đình họ phải chịu đau khổ giữa cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Trẻ em trên thế giới có thể làm những bông hoa sen, và thông qua đó tìm hiểu về những gì trẻ em ở Trung Quốc phải chịu đựng…Điều này khiến chúng ta có thể cho trẻ em một cơ hội giúp chấm dứt cuộc bức hại”.

Ông Lutz Brockmann, thị trưởng của Verden, đã rất thấu hiểu những nỗ lực của các học viên. Ông đã đọc các tấm bảng về những khổ nạn của trẻ em bị bức hại ở Trung Quốc. Ông đã nhận thức được về cuộc bức hại và chúc các học viên may mắn.

452c59242d7482e094ef06bfe02b8d12.jpg

Thị trưởng Verden, ông Brockman chúc các học viên may mắn với công việc của mình.

Thị trưởng Brockman thấy thật lý tưởng khi trẻ em có thể tìm hiểu về những khổ nạn của trẻ em ở Trung Quốc thông qua việc làm những bông hoa sen: “Điều quan trọng là truyền đạt thông tin bằng cách làm gì đó tích cực”. Ông đã dừng lại một lúc để học cách làm những bông hoa sen.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/30/3515.html

Đăng ngày 11-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share