Bài viết của Phóng Viên Minh Huệ Lý Nhược Vân

[MINH HUỆ 30-10-2014] Cô Mã Lệ, vợ của một học viên Pháp Luân Công bị xét xử bất hợp pháp ngày 31 tháng 10, đã kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco vào thứ Tư ngày 29 tháng 10 năm 2014.

“Cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, trong đó có cả việc bắt giữ và tra tấn chồng tôi là bất hợp pháp.” Cô yêu cầu chồng mình phải được thả ngay lập tức và vô điều kiện.

31f77c7820d8ff5ccf1c42d9d3c16249.jpg

c973df9e60bc642917f4def6e3e433df.jpg

Cô Mã Lệ yêu cầu thả tự do cho chồng mình trước Lãnh Sự Quán Trung Quốc ở San Francisco

Anh Vu Minh, 43 tuổi, một cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, là một doanh nhân thành đạt. Anh sở hữu một doanh nghiệp may mặc vừa với hơn 100 nhân công. Lần bắt giữ anh gần đây nhất vào ngày 29 tháng 08 là lần thứ tư kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu năm 1999.

Anh Vu bị giam tại Trại tạm giam số 1 Thẩm Dương trong hơn một năm. Theo cô Mã, ban đầu cảnh sát cố ghép anh Vu vào tội “dùng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” – một thủ đoạn quen thuộc mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng để bức hại các học viên Pháp Luân Công vì đức tin của họ.

Sau khi hồ sơ buộc tội anh Vu bị bác bỏ do thiếu chứng cứ, cảnh sát tiếp tục cố gắng vu cho anh tội “lật đổ chính quyền”, nhưng một lần nữa cáo buộc lại bị bác bỏ do thiếu bằng chứng.

Cô Mã nói rằng ĐCSTQ giờ đây lại quay lại buộc anh vào tội danh “dùng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”.

Theo báo cáo của Minh Huệ Net, anh Vu đã phải chịu hàng loạt các hình thức tra tấn dã man, bao gồm sốc điện, cột vào giường chết, ngồi trong phòng giam chật hẹp, bị thiêu đốt dưới ánh nắng mặt trời và bức thực.

Sau khi anh Vu bị bắt giữ năm ngoái, cô Mã vợ ông cùng con gái Tử Chân lúc đó đang du lịch ở Mỹ và họ đã đưa ra một quyết định khó khăn là ở lại Mỹ để tránh bị liên lụy. Con trai họ đang được người thân chăm sóc.

Theo cô Mã, cậu con trai hai tuổi của họ đã chứng kiến cảnh bố mình bị bắt đêm 29 tháng 08 và rất hoảng sợ. Hiện cậu bé đã 3 tuổi nhưng cháu gặp khó khăn trong việc học nói sau khi trải qua biến cố này.

077473c0eafc63d46786cae13c639e78.jpg

Cháu Vu Tử Chân, con gái anh Vu Minh, phát biểu tại cuộc mít tinh ở San Francisco ngày 19 tháng 07 năm 2014

6279736705bdb75663455eb52c266fa6.jpg

Anh Vu Minh

Cô con gái 15 tuổi của anh Vu, cháu Tử Chân đã phát biểu trong buổi lễ mít tinh ở San Francisco hồi tháng 07 vừa qua, nói rằng gia đình cháu là một trong rất nhiều các gia đình chịu cảnh chia ly bởi cuộc bức hại. Cô bé sinh năm 1999, và bố mẹ cô đã bị bắt giữ vào năm 2000 do phân phát tài liệu nói sự thật về cuộc bức hại cho người dân.

Anh Vu bị cầm tù ba lần và tạm giam tám lần trong vòng 10 năm qua. Khi anh được thả ra khỏi trại lao động Mã Tam Gia vào tháng 09 năm 2009, Tử Chân đã không thể nhận ra cha mình. Anh bị bắt lại vào năm 2013.

Anh Vu bị đánh đập tàn bạo, bị sốc bằng dùi cui điện và treo tay lên trần nhà trong nhiều ngày khi anh bị giam giữ tại Mã Tam Gia năm 2008.

Lính canh ở trại lao động thay phiên nhau dùng dùi cui điện chích vào vùng kín của anh. Chúng tống anh vào lồng sắt trong ba tháng. Anh không thể đứng hoặc nằm xuống. Chúng đổ nước lạnh vào anh, cố định anh ở một tư thế. Trại lao động này còn làm giả tuyên bố tự sát trong những lúc anh bị hôn mê mất ý thức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/30/299663.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/31/146631.html

Đăng ngày 06-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share