Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2014] Cảnh sát thành phố Tây An đã quấy nhiễu các học viên Pháp Luân Công tại địa phương và lục soát nhà của họ để tìm kiếm bà Mã Uẩn Hoa, 65 tuổi, người đã chạy thoát khỏi trại giam vào tháng 04 năm 2014.

Cảnh sát thành phố Tây An đã cùng với cảnh sát quận Kim Đài thành phố Bảo Kê lục soát nơi ở của học viên Lý Tố Vinh và con trai là Mao Duệ để tìm bà Mã.

Bị giam giữ vì thắc mắc về tiền trợ cấp

Vào tháng 04 năm 2014, bà Mã liên lạc với công ty nơi bà làm việc trước đây để hỏi về khoản tiền trợ cấp của bà chưa được thanh toán trong suốt 7 năm bà bị giam giữ phi pháp. Người đứng đầu công ty đề nghị bà đến gặp cảnh sát để giải quyết. Bà Mã cùng một học viên nữa tên là Lý Hoa tới đồn cảnh sát khu Liên Hồ. Còn chưa kịp bước chân vào đồn cảnh sát thì họ đã bị bắt. Một người được thả vào tối hôm đó. Tuy nhiên, cảnh sát đã theo dõi và lục soát nhà của học viên này. Họ cũng đột nhập vào nhà bà Mã và lục soát.

Bà Mã bị giữ ở đồn cảnh sát khu Liên Hồ trong vài ngày, sau đó bà đã trốn thoát được khi họ đưa bà tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Cảnh sát đã ngụy tạo chứng cứ để ban hành lệnh truy nã trên toàn quốc.

Bị giam giữ ở trung tâm tẩy não Tuyên Bình Viên

Bà Mã bị cảnh sát khu Liên Hồ bắt giữ vào ngày 25 tháng 03 năm 2013 và bị đưa tới trung tâm tẩy não Tuyên Bình Viên.

Trước đó, người của đồn cảnh sát đường Nam Lao Động đã bắt giữ bà Mã vào ngày 10 tháng 05 năm 2012 vì bà đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho người dân tại công viên Phong Khánh. Tôn Trì Pháp, một nhân viên của Ủy ban An ninh Nội địa quận Bi Lâm, đã đưa bà tới trung tâm tẩy não Tuyên Bình Viên.

Trước đó nữa, ngày 29 tháng 06 năm 2010, một nhân viên bảo vệ đã báo cáo trường hợp của bà Mã với chính quyền, khi bà đưa cho anh ta tài liệu chân tướng. Bà trốn thoát được nhưng không thể trở về nhà để tránh khỏi bị bắt giữ. Tuy nhiên, vào ngày 31 tháng 10 năm 2010, cảnh sát khu Liên Hồ đã tìm thấy và bắt giữ bà. Họ đưa bà tới trung tâm tẩy não Tuyên Bình VIên.

Bị kết án 7 năm và bị tra tấn trong tù

Tháng 04 năm 2002, bà Mã bị kết án phi pháp 7 năm tù và bị giam giữ tại khu 6 của nhà tù nữ tỉnh Thiểm Tây. Để được thưởng do thành tích cải tạo các học viên, trưởng khu 6 là Trịnh Đông Lệ đã giao cho 4 tù nhân hung bạo tra tấn bà.

Lính canh Vương Ngọc Linh đã treo bà lên khung sắt với hai tay bị còng ra phía sau lưng. Họ không cho bà nhắm mắt và dùng nhà vệ sinh trong nhiều ngày. Kể cả khi quần áo bà đã bẩn, bà cũng không được thay . Chỉ đến khi mùi hôi tỏa ra khiến cả lính canh cũng không chịu nổi, họ mới lôi bà vào nhà vệ sinh, lột đồ của bà, dội nước và kỳ cọ người bà bằng bàn chải cọ bồn vệ sinh. Khi bà kêu lên để phản kháng, họ đã dùng băng keo dán miệng bà lại.

Trịnh Đông Lệ còn ép bà phải đứng trong nhiều giờ. Khi bà ngất đi, Trịnh và Vương ra lệnh cho tù nhân đánh bà. Họ yêu cầu những tù nhân này tập trung tra tấn vào phần bụng và vùng kín của bà. Trịnh và Vương tuyên bố rằng, nếu các tù nhân có đánh chết bà thì sẽ chỉ tính là tự sát.

Tù nhân Nhâm Hồng Lợi dùng hết sức đánh bà bằng thắt lưng da sau đó ấn đầu bà vào một chiếc bồn đầy nước cho đến khi bà bất tỉnh. Người này sau đó dùng nhiều cây kim đâm vào người bà để làm bà tỉnh lại. Họ còn buộc một máy nghe MP3 vào tai bà và ép bà nghe băng ghi âm phỉ báng Pháp Luân Công.

Bà Mã trốn thoát khỏi trại lao động, nhưng sau đó đã lại bị bắt

Bà Mã bị bắt vào tháng 04 năm 2001 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công, và bị giữ ở trại tạm giam khu Liên Hồ. Bà bị kết án 3 năm trong trại lao động cưỡng bức và bị chuyển tới trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Thiểm Tây vào tháng 05.

Các học viên khác là bà Trương Vân Hiền và bà Hoắc Quế Lan cũng bị đưa tới trại lao động cưỡng bức này cùng với bà Mã. Trong khi lính canh xử lý hồ sơ để chuyển các học viên này đi, họ đã tìm cách trốn thoát qua cổng chính trại lao động mà không bị chặn lại.

Sáu tháng sau, ba học viên này bị bắt và bị đưa trở lại trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Thiểm Tây. Vào tháng 04 năm 2002, bà Mã, bà Trương và bà Hoắc bị kết án từ 5 tới 7 năm tù và bị đưa tới nhà tù nữ tỉnh Thiểm Tây.

Bị bức hại ngay từ những ngày đầu của cuộc bức hại

Từ tháng 09 năm 2000, bà Mã đã bị kết án một năm ở trại lao động cưỡng bức. Chủ doanh nghiệp nơi bà làm việc đã sa thải bà và tuyên bố bà không đủ điều kiện để nhận tiền trợ cấp, mặc dù bà đã làm việc ở đó được 33 năm.

Bà Mã Uẩn Hoa là một công nhân đã nghỉ hưu của Công ty Công nghiệp Ánh sáng Tây Bắc II. Bà đã bị bức hại nhiều lần kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu năm 1999.

Tháng 10 năm 1999, bà Mã đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện quyền được tập Pháp Luân Công, và bà đã bị giữ tại trại tạm giam Tân Thành trong 15 ngày.

Chị gái qua đời vì bị bức hại

Chị gái bà Mã, bà Mã Uẩn Tĩnh là một công nhân đã nghỉ hưu của nhà máy sản xuất tụ điện thuộc Công ty Điện lực Tây An. Bà bị bắt giữ và bị tra tấn nhiều lần tại trung tâm tẩy não Tây An. Do bị tra tấn, sức khỏe của bà suy giảm và bà đã qua đời vào ngày 18 tháng 06 năm 2012.

Bài liên quan: Bà Mã Uẩn Hoa bị tra tấn tàn bạo ở nhà tù nữ tỉnh Thiểm Tây.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/15/遭七年冤狱-西安六十五岁马蕴华又被全国通缉追捕-292154.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/14/1640.html

Đăng ngày: 02-11-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share