[MINH HUỆ 26-5-2014] Ngày 04 tháng 04 năm 2014, Tòa án khu Kiều Khẩu ở thành phố Vũ Hán đã tổ chức một phiên tòa bí mật xét xử hai học viên Pháp Luân Công, ông Vương Tiểu Thuận và bà Hứa Yến Bình một cách phi pháp và kết án họ ba năm tù vì đức tin của họ. Bà Hứa đã nộp được đơn kháng cáo; còn kháng cáo của ông Vương đã bị tòa từ chối, họ tuyên bố một cách phi lý là luật sư của ông đã bỏ lỡ thời hạn kháng cáo.

Vụ bắt giữ gần đây nhất

Ông Vương, bà Hứa và hai học viên Pháp Luân Công khác đã bị bắt giữ bởi các nhân viên của Cục cảnh sát Kiều Khẩu vào chiều ngày 11 tháng 10 năm 2013 trong khi họ đang phân phát thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ông Vương đã bị đưa về Trại giam Ngạch Đầu Loan và sau đó bị đưa đến Trại tạm giam Kiều Khẩu. Bà Hứa bị đưa đến trại tạm giam Vũ Hán số 1, và đã bị giam giữ từ đó đến nay.

Bà Hứa đến từ thành phố Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc, sống một mình ở thành phố Vũ Hán. Gia đình không hề biết bà đã bị bắt và bị kết án một cách phi pháp.

Ông Vương đã bị bắt giữ nhiều lần

Ông Vương, 65 tuổi, trước đây đã từng mắc nhiều bệnh tật nhưng đã cải thiện được sức khỏe của mình nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị bắt và bị giam giữ nhiều lần trong 15 năm qua vì không từ bỏ Pháp Luân Công và nói với mọi người về môn tập này và cuộc đàn áp. Một trong những vụ bắt giữ của ông diễn ra vào đầu năm 2003.

Bà Hứa bị bắt giữ và sách nhiễu

Bà Hứa cũng từng bị bắt nhiều lần. Vào tối ngày 28 tháng 08 năm 2012, sáu nhân viên của Đồn cảnh sát Đường Gia Đôn và Uỷ ban xã Đường Gia Đôn xông vào nhà bà Hứa, lấy cớ là để kiểm tra hộ khẩu của bà. Họ buộc bà phải mở cửa từng phòng. Họ đã tìm thấy một số sách Pháp Luân Công và bức ảnh của người sáng lập của Pháp Luân Công, nên bà Hứa và một người khách ở đó là bà Tôn Tú Cầm, đã bị đưa tới Đồn cảnh sát Đường Gia Đôn. Cảnh sát chụp hình của họ, và buộc họ phải ký tên và lưu dấu vân tay trước khi họ được thả ra trong buổi tối hôm đó.

Ba ngày sau, tám người từ Đồn cảnh sát Đường Gia Đôn và Uỷ ban xã Đường Gia Đôn xông vào nhà bà Hứa vào khoảng 11 giờ. Họ lấy chìa khóa của bà và mở tất cả các phòng. Họ bật máy tính của bà và tìm kiếm nội dung liên quan đến Pháp Luân Công. Họ tịch thu hơn 20 cuốn sách Pháp Luân Công. Bà Hứa đã buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị sách nhiễu thêm.

Những người tham gia bức hại:

Lý Quân (李军), chánh án Tòa án Kiều Khẩu: + 86-18971263666 (di động), + 86-27-83417585 (văn phòng)
Tống Hồng Yến (宋红燕), chánh thẩm tòa hình sự Tòa án Kiều Khẩu: + 86-18971696106 (di động), + 86-27-83417217 (văn phòng)
Đàm Nghị (谈 毅), thẩm phán Tòa án Kiều Khẩu: + 86-27-83417209 (văn phòng)


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/26/武汉王小顺、徐燕萍被硚口区法院偷偷诬判三年-292610.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/14/1644.html
Đăng ngày 01-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share