[MINH HUỆ 05-10-2014] Ghi chú của Ban biên tập: Các học viên Pháp Luân Công hiện đang thu thập chứng cứ hỗ trợ các cuộc điều tra quốc tế nhằm phơi bày sự tàn bạo của nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Một yếu tố then chốt khẳng định sự tồn tại của nạn mổ cướp nội tạng trái phép chính là khoảng thời gian chờ tìm nội tạng phù hợp rất ngắn. Điều này cho thấy sự tồn tại của ngân hàng nội tạng sống và việc giết hại các tù nhân lương tâm theo nhu cầu [ghép tạng].

Thời gian chờ gan phù hợp để cấy ghép tại Bệnh viện số 1 của Đại học Cát Lâm là cực kỳ ngắn.

Trương Tuấn Bình (hóa danh), một người đàn ông trạc tuổi 40, chỉ cần đợi 20 ngày để có được một lá gan. Cuộc phẫu thuật ghép gan của ông ấy diễn ra một cách suôn sẻ. Ông ấy xuất viện hồi cuối tháng 09 năm 2014.

Theo vợ của ông Trương, một số bệnh nhân có được gan phù hợp chỉ vài ngày sau khi họ nhập viện. Buổi sáng họ đến để xét nghiệm tương thích, và được phẫu thuật ngay buổi chiều hôm đó.

Những bệnh nhân nào phải đợi hai hoặc ba tháng để có được các lá gan phù hợp bị xem là “kém may mắn.” Người phụ nữ nói trên biết rằng các bệnh nhân yêu cầu ghép gan và nhập viện trước ông Trương cũng đã nhận được gan phù hợp.

Gia đình ông Trương phải trả hơn 600.000 nhân dân tệ (khoảng 10.000 USD) cho cuộc phẫu thuật. Theo bác sỹ, ông Trương cần phải uống thuốc chống đào thải trong một năm và sẽ tiêu tốn 60.000 đến 70.000 nhân dân tệ. Liều lượng thuốc cần thiết sẽ giảm thiểu qua mỗi năm, và ông có thể không cần uống thuốc trong vòng 7 năm tới.

10df497a34ea73fa3bb74683e421f69d.jpg

Theo trang web của bệnh viện, từ năm 2011, họ đã thực hiện 124 ca ghép thận, 120 ca ghép giác mạc, 55 ca ghép gan, một ca ghép tim và một ca ghép phổi. Tuy nhiên họ không hề chỉ rõ nguồn của các nội tạng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/5/298564.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/9/146314.html

Đăng ngày 31-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share