Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-09-2014] Học viên Pháp Luân Công, bà Đồ Chí Anh, một chủ cửa hàng tạp hóa ở Trùng Khánh, đã bị kết án bí mật bốn năm tù giam vào ngày 26 tháng 08 năm 2014. Bà Đồ đã bị bắt giữ phi pháp vào ngày 31 tháng 12 năm 2013 bởi bà tu luyện Pháp Luân Công. Sức khỏe của bà Đồ hiện đang xấu đi sau khi bị giam giữ trong tám tháng.

Gia đình bà Đồ rất lo lắng và sợ hãi kể từ lúc bà bị bắt. Chồng bà đã phải bán lại cửa hàng cho người khác.

Bắt giữ và kết án phi pháp

Một vài viên công an đã đến cửa hàng của bà Đồ vào sáng ngày 31 tháng 12 năm 2013, họ tự nhận họ là Đội An ninh nội địa huyện Vân Dương.

Lúc đó bà Đồ không có mặt ở cửa hàng, nhưng chồng bà là ông Trương Thành Hữu đang ở cửa hàng và dùng máy MP3 để nghe các bài giảng về Pháp Luân Công. Công an Ngô Nghi Hy đã giật lấy tai nghe của ông Trương và lấy nghe. Sau đó ông ta hét lên rằng mình đã tìm thấy “chứng cứ”. Ông Trương ngay lập tức bị bắt giữ.

Bà Đồ cũng bị bắt ngay khi bà quay lại cửa hàng. Sau đó công an tiến hành lục soát cửa hàng và lấy đi một máy tính, một máy laptop, một máy in, một máy MP3, nhiều tài liệu về Pháp Luân Công, số tiền mặt 13.500 nhân dân tệ. Công an cũng không đưa ra biên bản xác nhận những đồ vật bị tịch thu.

Họ đưa cả hai người đến Đồn công an huyện Vân Dương. Ông Trương được trả tự do vào ngày hôm sau, còn bà Đồ bị đưa ra xét xử ba lần và bị kết án bốn năm tù giam.

Bà Đồ Chí Anh năm nay 59 tuổi, bà sống tại số nhà 83 đường Quần Ích huyện Vân Dương, Trùng Khánh. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào mùa đông năm 1998.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/10/297552.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/21/3364.html

Đăng ngày 30-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share