Bài viết của Học viên Pháp Luân Công tại Canada

[MINH HUỆ 20-10-2014] Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn đã được tổ chức tại Winniepg từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 09 năm 2014, như là một phần của “Ngày Hòa bình” chào mừng sự kiện khai trương Bảo tàng Nhân quyền Canada. Sự kiện đã thu hút lượng lớn khách tới tham quan, bao gồm cả các quan chức chính phủ và người dân từ đủ các giai tầng.

Triển lãm nghệ thuật kéo dài 8 ngày tại khuôn viên trường Cao đẳng Red River ở trung tâm thành phố này đã thu hút đông đảo các sinh viên và giáo sư đến tham quan. Thông qua nghệ thuật, họ đã hiểu rõ hơn về cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

a289f4f1ea46947c6124a00daa786da5.jpg

David Newman – một luật sư, chính trị gia, nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng kiêm đại diện Ban tổ chức sự kiện Ngày Hòa Bình

David Newman, người đồng sáng lập và đồng chủ tịch của Rotary World Peace Partners và ban tổ chức Ngày Hòa Bình đã gửi lời cảm ơn tới các học viên Pháp Luân Công trong bài phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm.

Ông nói rằng, các tác phẩm nghệ thuật tại triễn lãm là bằng chứng cho thấy các học viên Pháp Luân Công là những người ủng hộ hòa bình, luôn bảo trì sự hòa ái từ bi, có đức tin kiên định đối với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn bất chấp cuộc bức hại.

“Những bức tranh này truyền tải thông điệp về hòa bình, vẻ đẹp, lòng can đảm và ngay chính, chúng đã chạm vào sâu thẳm trái tim chúng ta”, ông chia sẻ.

David nhấn mạnh ông sẽ nỗ lực tiếp tục hỗ trợ các học viên Pháp Luân Công cho đến khi họ giành lại tự do, công lý và hòa bình.

86228d92424e481fbd8ff42f9232c74f.jpg

Bà Rana Bokhari, Lãnh đạo của Đảng tự do Manitoba

Khi nhận xét về triển lãm nghệ thuật, bà Rana Bokhari, Lãnh đạo Đảng tự do Manitoba phát biểu rằng, triển lãm đã khắc họa một cách vô cùng chân thực hình ảnh những người phải chịu đựng tra tấn và bạo hành, điều này khiến cho cuộc bức hại với Pháp Luân Công không còn là một thuật ngữ trừu tượng nữa.

Ron Schuler, một thành viên của Cơ quan Lập pháp Manitoba đã nói rằng, mổ cướp nội tạng là một tội ác không thể dung thứ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, và gọi nó là “hoàn toàn là một sự sỉ nhục”. Ông kêu gọi mọi người truyền rộng thông điệp về sự tàn bạo này và cùng nhau chung sức để chấm dứt cuộc bức hại.

Tổng biên tợp của tờ Prairie Fire, một tờ báo mạng dành cho nghệ sỹ, đã khóc khi xem bức tranh “Nỗi buồn của một cô nhi”. Cô nói rằng các bức tranh đã khiến cô nhận ra với những người đã mất đi cuộc sống vì đức tin của họ, sức mạnh của họ sẽ ngày càng lớn và sẽ thay đổi thế giới.

5098d33b6cf51cf706150a2e383b5b52.jpg

Triển lãm nghệ thuật được tổ chức tại khuôn viên trường Cao đẳng Red River ở Winnipeg

Một nghệ sỹ khác đã khóc trước tác phẩm tranh “Nỗi buồn của một cô nhi”. Ông gọi bức tranh là một kiệt tác của nghệ thuật trường phái chân thực.

Rất nhiều khách tham gia triển lãm đã rất sốc sau khi biết về câu chuyện sau tác phẩm tranh “Tội ác mổ cướp nội tạng sống”. Họ đi cùng với bạn bè tới triểm lãm và đã giải thích cho họ về nạn diệt chủng ở Trung Quốc.

Một số giáo sư đã đưa cả lớp mình tới xem triển lãm hoặc giảng bài ở bên cạnh phòng triển lãm. Nhiều sinh viên đã dùng “mổ cướp nội tạng“ làm chủ đề cho bài tập về nhà.

Sự đồng cảm đặc biệt với Pháp Luân Đại Pháp

Sara, một sinh viên ngành Quảnh lý Kinh Doanh tại Red River College, đã tới triển lãm nghệ thuật vài lần. “Tôi không biết tại sao, tôi chỉ là muốn tới. Tôi cảm thấy dễ chịu và rất tuyệt khi tôi ở đây,” cô nói.

Sara đứng ở cổng vào, và cô đã gọi các bạn cùng lớp, các giáo viên tới chiêm ngưỡng các tác phẩm. Cô cũng đã giải thích cho khách tham dự triển lãm về cuộc bức hại với Pháp Luân Công.

Suốt tuần vừa qua, hàng ngày cô đều tới triển lãm và đã trò chuyện khá lâu với các học viên Pháp Luân Công và khách tham quan. Cô đã đưa bố mình tới cùng cô một buổi. Cô đã ở lại tới tận 7 giờ tối ngày cuối cùng [diễn ra triển lãm] (Thứ Bảy).

“Triển lãm nghệ thuật đã kết thúc, Tôi không biết mình nên làm gì.” Cô nói. Một học viên đề nghị: “Hãy tới thực hành Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/23/298090.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/25/146543.html

Đăng ngày 29-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share