Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 16-10-2014] Ngày 12 tháng 10 năm 2014, Pháp Hội Chia sẻ Kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc năm 2014 đã được tổ chức tại Youth Town, Chungcheongbuk-do (một tỉnh miền Trung Hàn Quốc). Hơn 1.000 học viên đã tới tham dự sự kiện thường niên này, trong đó có một cựu tu sỹ Phật giáo và một người đàn ông từ chỗ nghiện rượu và thuốc lá suốt 20 năm đã có thể bỏ được ngay sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên đã chia sẻ về việc Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến cuộc sống của họ như thế nào, và việc làm thế nào mà họ thúc giục người dân mau chóng cắt đứt mối liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vốn đang đàn áp pháp môn tu luyện theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn này.

91f73a43a645969c69842b93b5dd31b5.jpg

Pháp Hội Chia sẻ Kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc năm 2014 đã được tổ chức tại Youth Town

554f67181918543a6b49d846eeb3620c.jpg

Học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện

edb6ed895d4e75bb752364e139e5968e.jpg

Học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện

Bệnh nhân u não phục hồi sức khỏe

Bà Hàn chia sẻ với các khán giả về sự hồi phục kỳ diệu của chị gái bà, người đã bị mắc một khối u não cực kỳ nghiêm trọng.

Vào tháng 12 năm 2002, mặc dù hầu hết bộ não của chị gái bà đã bị cắt bỏ đi, nhưng vẫn còn một vài tế bào ung thư lưu lại do kích thước của khối u [quá lớn]. [Các bác sỹ cho biết] bà ấy chỉ có thể sống được tối đa là ba năm, nhưng không hiểu sao bà vẫn sống được đến ngày bà tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2009.

Trong con mắt của bà Hàn, chị gái bà chỉ là “một cái xác chết biết đi trong vòng bảy năm sau ca phẫu thuật não. Bà ấy đã có rất nhiều biến chứng và thường co giật không thể kiểm soát được bản thân. Răng của bà ấy cũng chuyển thành màu đen.”

Cuộc sống của chị gái bà Hàn đã có một bước ngoặt lớn khi người mẹ của họ nhận được một tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 07 năm 2009. Ban đầu, người chị của bà [thậm chí] không đủ sức để có thể đứng được, nhưng dần dần sức khỏe bà ấy đã được cải thiện. Chỉ trong vòng một tháng, bộ răng đen của bà đã trở lại thành màu trắng, và bà ấy đã không còn phàn nàn nhiều về sức khỏe của mình nữa. Thậm chí, sau nhiều năm nằm liệt giường, bà còn có thể tự bắt xe buýt đến điểm luyện công.

Dần dần người chị gái của bà Hàn đã ngừng hẳn việc dùng nhiều loại thuốc, bà cũng đã bắt đầu tăng cân.

Khi bà Hàn nói với bác sĩ về sự hồi phục của chị gái mình, ông ấy đã choáng váng và khổng thể hiểu nổi làm thế nào mà Pháp Luân Đại Pháp lại có thể biến điều không tưởng thành hiện thực [như vậy được].

Ngoại trừ việc nói lắp đôi chút và phản ứng còn chậm, chị gái bà Hàn đã hoàn toàn khỏe mạnh. Bà đã có thể tự đi xe buýt đến nhiều địa điểm khác nhau để phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Một người đã nói với bà ấy rằng: “Tôi thấy được niềm hy vọng từ chị. Sự hồi phục của chị đã nói lên tất cả sức mạnh kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.”

Nói cho du khách Trung Quốc sự thật về Pháp Luân Đại Pháp tại Sân bay Quốc tế Jeju

Ông Lý thường xuyên có mặt tại Sân bay Quốc tế Jeju sau khi nhận ra rằng một số du khách Trung Quốc chăm chú đọc các tài liệu phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp tại đây.

Khi biết được lý do tại sao ông Lý đi phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp, một nhân viên ở sân bay đã gợi ý cho ông Lý một số địa điểm mà ông có thể gặp được hầu hết người Trung Quốc tại sân bay.

Tuy nhiên, Lãnh sự quán Trung Quốc đã không hài lòng với những nỗ lực của ông Lý ở sân bay. Họ đã đe dọa cấm các công dân Trung Quốc đến thăm đảo Jeju nếu như sân bay này không có hành động đuổi ông Lý đi.

Khi đối mặt với người quản lý sân bay, ông Lý đã điềm tĩnh giải thích: “Khi tôi bắt đầu phát các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp ở đây, thậm chí có chưa đến 100.000 du khách Trung Quốc đến đây. Bây giờ số du khách Trung Quốc gấp đến hơn mười lần, nhiều người trong số họ đang chờ tôi gửi thông tin cho. Các anh không nghĩ rằng tôi đã giúp thu hút tất cả những người Trung Quốc này đến sân bay hay sao?”

Người quản lý đã rời đi mà không nói thêm điều gì nữa.

Nhóm du khách Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Cô Cao từ Trung Quốc đến nhập cư vào Hàn Quốc. Cô đã chia sẻ câu chuyện về việc cô đã giúp một nhóm hơn 70 thanh niên thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới với nó như thế nào.

Cô đã nói với họ: “Tất cả các em đều ở độ tuổi 20 cả. Các em còn trẻ, tâm cũng nhất định lương thiện. ĐCSTQ không phải là Trung Quốc. Cả thế giới đang kinh hoàng và sửng sốt trước tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đừng liên hệ gì với ĐCSTQ cả. Hãy là một người Trung Quốc có tôn nghiêm và hãy nhận ra [sự tốt đẹp] của nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’.”

Nhóm nam, nữ thanh niên đã dành cho cô một tràng pháo tay, và rồi tất cả nhóm đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới với nó.

Một tài xế xe buýt đã cảm động trước sự chân thành của cô Cao và đã mời cô lên xe buýt của mình để nói chuyện với khách du lịch của mình. Sau khi nghe cô nói qua micro, các du khách đã không thể chờ đợi thêm, [mỗi người đã] lấy một tờ tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đầu, một vài người có vẻ còn do dự, nhưng ngay sau đó tất cả mọi người đều đã đọc tài liệu.

Vài hướng dẫn viên du lịch đã biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp thường chào đón cô Cao bằng cách nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Sư phụ Lý vạn tuế!”

Một số du khách Trung Quốc không chút lo lắng khi hỏi xin cô Cao các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp ngay trước mặt những du khách khác. Một người còn nói to lên: “Sư Phụ Lý là người tôi bội phục nhất. Sư phụ Lý vạn tuế. Tôi ủng hộ các bạn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/16/299067.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/17/146425.html

Đăng ngày 29-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share