Bài viết của học viên tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 21-08-2014]Tôi xin chia sẻ một số trải nghiệm của mình về việc được Sư phụ bảo hộ.

Sư phụ bảo hộ tôi khỏi bị hại

Như bao học viên khác từ khắp nơi trên đất nước, tôi đã đến Bắc Kinh để tìm công lý cho Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2000. Công an ở địa phương tôi đã tới Bắc Kinh để cố gắng ngăn chặn tôi. Họ đợi tôi ở lối ra của nhà ga và đến khi tôi nhìn thấy họ thì đã quá muộn. Khi đó tôi chưa biết phát chính niệm vì vậy tôi chỉ nghĩ: “Họ không thể nhìn thấy tôi.” Tôi đi qua ngay trước mặt họ nhưng họ không thể nhìn thấy tôi.

Sau đó tôi đã bị bắt giữ tại quảng trường Thiên An Môn. Các học viên và tôi đều bị đưa đi.

Công an đã hỏi tôi: “Tên cô là gì?”

Tôi trả lời: “Học viên Đại Pháp.”

Họ hỏi: “Cô từ đâu đến?”

Tôi nói: “Vũ trụ.”

Họ bắt đầu đánh tôi và tôi nghĩ: “Nếu Sư phụ bao phủ ta với lá chắn bằng chuông vàng thì họ đánh ta cũng không có tác dụng gì.” Với niệm này tôi không cảm thấy đau đớn chút nào bất kể họ đánh tôi mạnh đến đâu. Sau đó họ hỏi: “Sao thân thể của cô lại cứng và rắn chắc vậy?” “Sư phụ của tôi đang bảo hộ cho tôi!” Tôi tin rằng bàn tay của họ rất đau và sau đó họ không còn dám đánh tôi nữa.

Chạy thoát trên lớp băng mỏng

Một ngày một vài đồng tu và tôi đã tới một thị trấn bên cạnh để giảng chân tướng cho người dân địa phương ở đó. Có người đã báo chúng tôi với chính quyền. Khi chúng tôi đang nói chuyện, chúng tôi nhìn thấy hai xe cảnh sát đang tiến về phía chúng tôi. Do có một đám đông, họ không thể tới chỗ của chúng tôi ngay được.

Chúng tôi chạy về phía ngoại ô của thị trấn và họ theo sát chúng tôi trên xe của họ. Khi chúng tôi đến một con kênh, chúng tôi chạy xuống phía bờ sông. Xe cảnh sát đã dừng ở triền sông và một viên công an đã ra khỏi xe và đuổi theo chúng tôi.

Chúng tôi phát chính niệm trong khi cầu xin Sư phụ bảo hộ. Chúng tôi chạy trên lớp băng mỏng đóng trên mặt con kênh. Tôi là người cuối cùng. Băng nứt dưới chân chúng tôi và ngay sau khi tôi đi qua, băng đã vỡ hoàn toàn.

Tất cả chúng tôi đều chạy qua con kênh như thể chúng tôi đang bay. Khi chúng tôi quay lại, chúng tôi thấy cảnh sát đứng bất động trên bờ sông, chết lặng và nhìn chúng tôi biến mất ngay trước mắt họ.

Hoa ưu đàm nở rộ khắp mọi nơi

Trong những năm qua, Sư phụ đã khích lệ tôi tu luyện tinh tấn, hoa ưu đàm đã nở rộ khắp nơi ở nhà tôi – trên cửa, chìa khoá, trên mái ngói và ở những nơi khác nữa. Tôi nói với gia đình mình rằng hoa ưu đàm là một loài hoa thần thánh mà chỉ nở mỗi ba nghìn năm, và là điềm báo cho một sự kiện vĩ đại. Tôi tận dụng nó như một cơ hội để nói chuyện với gia đình và bạn bè về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Nhiều người đã hiểu được chân tướng và nhiều người cũng đã chọn tuyên bố thoái Đảng.

Không lâu sau cũng có thêm vài thành viên trong gia đình bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Con xin cảm tạ sự khích lệ của Sư phụ. Con sẽ tinh tấn hơn nữa, giúp nhiều người hơn nữa và không để Sư phụ phải thất vọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/21/296273.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/8/2890.html
Đăng ngày 29-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share