Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 24-10-2014] Sau khi bị cầm tù 15 năm, ông Vương Trị Văn, một điều phối viên của Hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh, đã được thả ra vào ngày thứ Bảy vừa qua. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương đã ngay lập tức đưa ông Vương tới một trung tâm tẩy não ở Xương Bình thuộc Bắc Kinh.

Phát ngôn viên của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, ông Erping Trương nói: “Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến vụ bắt cóc bất hợp pháp này đối với ông Vương,” “Ai cũng biết một nhà tù Trung Quốc tồi tệ đến thế nào, nhưng một trung tâm tẩy não thường còn tồi tệ hơn. Tại sao họ lại thả ông Vương ra khỏi nhà tù trước thời hạn, và ngay lập tức lại đưa ông đến một trung tâm tẩy não?”

Vào cuối năm 2013, chính quyền Trung Quốc đã phát động một chiến dịch mới gửi các học viên Pháp Luân Công đến các trung tâm tẩy não để tra tấn cả về tâm lý lẫn thể chất.

Ông Vương Trị Văn là một kỹ sư làm việc cho tổng Công ty Thương mại Vật liệu Đường Sắt Trung Quốc, đồng thời cũng là một tình nguyện viên tích cực trong cộng đồng Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Bị chính quyền Trung Quốc nhắm tới như là một “điều phối viên chính”, ông Vương đã bị lôi ra khỏi giường của mình vào những giờ đầu tiên trong đêm 20 tháng 07 năm 1999, và bị các cảnh sát đưa đi – đây là một trong hàng trăm vụ bắt cóc các tình nguyện viên Pháp Luân Công trên toàn quốc đã xảy ra vào đêm hôm đó .

Gia đình của ông đã không được gặp ông cho đến tận buổi tối ngày 26 tháng 12 năm 1999, khi một chương trình quay cảnh một phiên tòa xét xử có mặt ông Vương cùng ba điều phối viên Pháp Luân Công khác được phát sóng trên truyền hình trên phạm vi toàn quốc. Trong chương trình đó ông Vương đã bị kết án đến 16 năm tù giam. Phiên tòa kéo dài một ngày được diễn ra đằng sau các cánh cửa đóng kín, không hề có một đại diện pháp lý nào bên ngoài được cho phép vào cả, và vào thời điểm Giáng sinh, khi các phương tiện truyền thông phương Tây ít có khả năng biết đến nó.

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đang kêu gọi cộng đồng quốc tế cũng như các phương tiện truyền thông phương Tây có trụ sở tại Bắc Kinh điều tra trường hợp của ông Vương. Con gái ông là cô Vương Danielle, hiện đang sống ở Mỹ và đã sẵn sàng cho các cuộc phỏng vấn.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/24/146531.html
Đăng ngày 28-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share