Bài viết của Hà Vũ và Mục Văn Thanh,phóng viên báo Minh Huệ ở San Francisco

[MINH HUỆ 17-10-2014] Vào lúc bình minh ngày 15 tháng 10 năm 2014, anh Kwesi Ames, Giám đốc toàn cầu về đánh giá độ tin cậy ở Sales Force, nhìn ra ngoài từ cửa sổ văn phòng làm việc tại một tòa nhà cao tầng ở San Francisco. Một khung cảnh tươi mới của thành phố bên bờ vịnh xinh đẹp khiến lòng anh hân hoan– cảnh tượng hấp dẫn của một nhóm luyện công lớn ở công viên Sue Bierman. Bị thu hút bởi trường năng lượng mạnh mẽ mà an hòa của nhóm luyện công, anh Ames rời văn phòng để xem điều gì đang diễn ra. Nhạc luyện công hòa ái và năng lượng mạnh mẽ, trang nghiêm thần thánh rung động lòng người.

0a0f2a3b9e36be9b03bee91736a5f506.jpg

Giám đốc toàn cầu về đánh giá độ tin cậy ở Sales Force

Sau khi đọc các tài liệu hướng dẫn, anh Ames nói: “Tôi không biết làm thế nào để tu rèn bản thân, nhưng tôi muốn học Pháp Luân Công và được tham gia cùng họ, bởi vì Chân, Thiện và Nhẫn là những giá trị nền tảng của con người, và đó là những nguyên lý mang hòa bình, tình yêu và hạnh phúc đến cho thế giới.”

489a42726bfc01e196ac0a0ceb1e348d.jpg

030b360ce19dc1c89a012014edaee02b.jpg

984354afd8d95d89bc7e1cfc0f39611f.jpg

45af09fc819a822930136404ab4ed570.jpg

973498c9e665cf8d5e8657a0b6ff8304.jpg

Các học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới luyện công tập thể trong một buổi sáng đẹp trời ở San Francisco

Màn luyện công tập thể diễn ra trước Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở San Francisco, với 4.000 người từ khắp nơi trên thế giới tham dự. Các học viên tổ chức hàng loạt hoạt động bao gồm luyện công tập thể, diễu hành và một buổi kháng nghị ở các công viên địa phương, tại Tòa thị chính và khu phố Tàu.

Bất chấp cuộc bức hại Pháp Luân Công do cựu lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc, Giang Trạch Dân phát động từ năm 1999, hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp tục chứng thực các nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp bằng việc phản kháng cuộc bức hại một cách lý trí và ôn hòa. Người dân đủ mọi giai tầng ở hơn 100 quốc gia đã được hưởng lợi từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một vài học viên tại điểm luyện công tập thể đã chia sẻ kinh nghiệm và lý do họ tu luyện Đại Pháp.

Người đoạt giải “Người tiên phong của năm” của Thụy Điển

b4e353de8c305a524d0d4351d966de97.jpg

Anh Vasilios Zoupounidis, người đoạt giải “Người tiên phong của năm” của Thụy Điển, và vợ

Vasilios Zouponidis, doanh nhân trẻ trong lĩnh vực truyền thông đã được Nhà vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf trao giải Doanh nhân tiên phong của năm vào năm 2011. Vasilios, vợ và các con đã đến dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2014 ở San Francisco và tham gia luyện công tập thể trong công viên.

Sự thành công trong kinh doanh của Vasilios, theo anh, là nhờ Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói với phóng viên: “Nhà vua Thụy Điển biết tôi là một học viên Pháp Luân Công. Cả hội đồng trao giải cũng biết. Người đạt giải được tuyển chọn từ hàng nghìn doanh nhân. Lý do mà tôi nhận được giải thưởng là vì tôi không chỉ làm những gì một nhà kinh doanh nên làm, mà còn giúp mọi người biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công do chế độ Cộng sản Trung Quốc thực hiện.”

Anh đã chia sẻ Pháp Luân Đại Pháp đã làm phong phú cuộc sống của anh như thế nào. “Tu luyện đã giúp sức khỏe của tôi được cải thiện và tâm hồn được thăng hoa. Tôi nghĩ cho người khác nhiều hơn và có ít căng thẳng. Cuộc sống gia đình tôi hạnh phúc hơn. Cái lưng đau, chân đau và vấn đề dạ dày của tôi đã biến mất. Mặc dù bận rộn cả ngày, tôi vẫn cảm thấy thư thái, hạnh phúc và thoải mái nhờ tu luyện Đại Pháp. Là doanh nhân, tôi tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp và đối đãi với khách hàng, nhân viên và đối tác kinh doanh bằng sự bình tĩnh, hòa ái, từ bi và khoan dung. Tôi hy vọng rằng Chân, Thiện, Nhẫn trở thành văn hóa kinh doanh của mình.”

Một doanh nhân thành đạt

3ec5b160b919bae10f4c42e7c9c51fbf.jpg

Ông Lý Kiến Huy và vợ tham gia diễu hành Pháp Luân Đại Pháp ở San Francisco

Ông Lý Kiến Huy từng là một doanh nhân thành đạt ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Mặc dù việc kinh doanh mang lại cho ông sự giàu có, nhưng không mang lại cho ông niềm hạnh phúc hay giúp ông hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Ông Lý nói: “Sau khi bắt đầu tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp, tôi hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Tôi bắt đầu tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Chất lượng cuộc sống của tôi liên tục được nâng cao. Tôi được hưởng lợi rất nhiều từ Đại Pháp. Không có lời nào có thể diễn tả được. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí [người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp].”

Khi cuộc bức hại Pháp Luân Công diễn ra, ông Lý đã chọn cách bước ra giảng chân tướng Pháp Luân Công và giúp chấm dứt cuộc bức hại. Sau khi phải chịu đựng bốn năm vất vả vì cuộc bức hại, cuối cùng ông đã rời khỏi Trung Quốc. Ông Lý không ân hận chút nào về lựa chọn của mình, mặc dù đã mất hết tiền bạc, vì ông đã có được điều quý giá nhất trong đời: Chân, Thiện và Nhẫn.

Trụ cột của công ty

0922a569402184bc25ea724c38702a8f.jpg

Paul Grea đả tọa luyện tĩnh công của Pháp Luân Công

Paul Grea, chàng trai 24 tuổi là trụ cột của phòng tài chính công ty. Cả hai người chủ công ty đều hỏi ý kiến Paul khi gặp phải các vấn đề khó khăn vì họ biết Paul có thể cho họ biết giải pháp tốt nhất, theo tiêu chuẩn Chân, Thiện và Nhẫn. Những người chủ công ty ủng hộ việc tu luyện của Paul và cho anh nghỉ làm để tham gia các hoạt động Đại Pháp.

Với niềm đam mê sâu sắc đối với văn hóa Trung Quốc, Paul đã đến Thượng Hải học tiếng Trung bốn năm. Khi anh biết được thông tin về Pháp Luân Đại Pháp ở khu phố Tàu của San Francisco vào tháng Hai năm nay, anh đã tìm kiếm các thông tin liên quan trên mạng và ngay lập tức bắt đầu tu luyện.

Paul nói: “Tôi đã đọc sách của Lão Tử và Khổng Tử, cũng như kinh Phật. Tôi đã tìm kiếm điều gì đó mà chính tôi cũng không biết. Tôi đã đọc hết Chuyển Pháp Luân trên máy tính chỉ trong một lần, rồi lập tức in ra, và đọc mỗi ngày. Tôi học các bài công pháp từ video hướng dẫn trên mạng. Thật là một trải nghiệm diệu kỳ. Tu luyện Pháp Luân Công khiến tôi lạc quan về cuộc sống. Pháp Luân Công là cuộc sống của tôi.”

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, Paul giải quyết các mâu thuẫn bằng thái độ tích cực. “Tôi ngừng truy cầu điều này điều nọ. Tôi sẽ không che đậy những sai lầm của mình. Chúng là cơ hội cho tôi đề cao. Nhiều người nói rằng tôi dễ gần. Tôi không còn áp đặt quan điểm của mình cho người khác.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/17/299106.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/20/146471.html

Đăng ngày 27-10-2014; Bản dịch có thể sẽ được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share