Bài viết của Đông Muội, một học viên Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-07-2014] Từ tháng Giêng năm 1998 tôi phải nằm viện để điều trị trong gần ba tháng vì chứng viêm cơ tim và rối loạn nhịp tim. Tuy nhiên, tình trạng của tôi vẫn không mấy cải thiện. Chị họ của tôi đã đến gặp tôi và nói: “Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể giúp em!” Sau đó chị ấy đưa cho tôi một bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đọc cuốn sách trong khoảng nửa ngày và ngay lập tức sức khỏe của tôi đã cải thiện rất nhiều, đặc biệt là các triệu chứng tim đập nhanh và khó thở đã hoàn toàn biến mất. Những người thân của tôi đã được chứng kiến khả năng chữa bệnh kì diệu và sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp.

Giữ kiểm soát

Tôi bắt đầu làm việc trong khoa X quang của một bệnh viện từ hai năm trước. Ngoài công việc điều dưỡng, tôi cũng tình nguyện lau sàn để giữ cho nơi làm việc được sạch sẽ. Tôi làm việc chăm chỉ và giữ thái độ thân thiện với các bệnh nhân cũng như các đồng nghiệp của mình. Đáp lại, họ đã đối xử với tôi rất tử tế.

Khoa X quang của chúng tôi có rất đông người khám. Để được khám bệnh, các bệnh nhân phải ngồi chờ ít nhất hai giờ đồng hồ. Thế nên, thật không đơn giản để giữ họ không chen lấn. Tuy nhiên, nhờ sự kiên quyết và cư xử ân cần của tôi, các bệnh nhân đã nhất nhất tuân thủ.

Một ngày nọ, vị phó chủ tịch bệnh viện cố gắng đưa bạn mình vào khám trước. Tôi đã ngăn ông ấy lại và nói: “Thưa ông, xin vui lòng đừng làm thế. Nếu ông làm vậy sẽ gây náo loạn. Ngoài ra, sẽ là không công bằng cho những người đã ngồi chờ ở đây hàng giờ.” Sau đó, ông ấy đến gặp trưởng khoa để gây áp lực lên tôi. Nhưng tôi khẳng định: “Có một số bệnh nhân bị bệnh rất nặng và cần được điều trị gấp. Tuy vậy, họ vẫn xếp hàng chờ, và họ biết rõ vị trí của họ trong hàng. Hậu quả sẽ ra sao nếu vì việc ông chen ngang mà xảy ra mâu thuẫn? Nếu một bệnh nhân trở bệnh nặng hơn hoặc chết vì sự chậm trễ này, liệu ai sẽ gánh vác hậu quả này, trưởng khoa, hay phó chủ tịch viện?” Cả hai người họ đều đồng tình.

Tôi cũng đã góp phần vào việc giảm thiểu thời gian trả lại hồ sơ bệnh lý cho bệnh nhân, nhờ đó tránh được những mâu thuẫn phát sinh giữa các bệnh nhân và nhân viên của bệnh viện. Trong thời gian làm việc ở đây, tôi luôn cương quyết giữ gìn kỷ luật, nhờ vậy tính kịp thời và công bằng của bệnh viện cũng được cải thiện.

Giảng chân tướng cho đồng nghiệp

Hầu hết các bác sĩ trong khoa X quang đều là nam giới. Vì nghề y luôn được xã hội coi trọng, nên họ hay xem thường người khác. Khi tôi cố gắng giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho một bác sĩ X quang trẻ tuổi, anh ta đã cau mày và yêu cầu tôi rời đi một cách thô lỗ.

Tôi cảm thấy bực bội, nhưng tôi không bỏ cuộc vì giúp mọi người hiểu được sự thật về môn tu luyện là nhiệm vụ của tôi. Với chính niệm và trí huệ từ Đại Pháp, tôi đến gặp từng người một để khuyên họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi cũng đặt các tờ lịch của Pháp Luân Công trong phòng trực ban và phân phát các tập tài liệu khác nhau của Pháp Luân Công cùng đĩa DVD Thần Vận. Dần dần, ngày càng có nhiều người biết được sự thật. Ngay cả vị bác sĩ X quang trẻ tuổi cũng đến gặp tôi và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Tôi đã cố gắng giảng chân tướng nhiều lần cho một quản đốc. Anh đồng ý rằng ĐCSTQ là xấu và Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Khi tôi khuyên anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ, anh chỉ im lặng và mỉm cười. Vào ngày làm việc cuối cùng của tôi tại khoa X quang, anh nói với tôi rằng anh đã thoái đảng trong thời gian đi thăm con trai ở nước ngoài.

Hơn hai năm qua, đã có 34 trên tổng số 38 người trong khoa X quang đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Các cộng sự được Đại Pháp ban phúc

Bác sĩ Vương thường xuyên bị cảm lạnh và sức khỏe của ông khá yếu. Ông đã từ chối làm theo lời khuyên của mẹ mình, người cũng là một học viên Đại Pháp. Sau khi lắng nghe phần giảng chân tướng của tôi về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, ông đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và bắt đầu giúp mẹ mình sao chép đĩa DVD, in và phân phát các tài liệu Pháp Luân Công.

Một dịp nọ, một học viên bị cảnh sát theo dõi đã cùng mẹ của cô đến bệnh viện. Hằng ngày cảnh sát giám sát cô từ bên ngoài phòng bệnh. Để giúp cô thoát khỏi căn phòng, bác sĩ Vương đã nói với tôi rằng: “Hãy để việc này cho tôi. Đưa áo và mũ của tôi cho cô ấy mặc vào. Cô ấy có thể thoát ra ngoài bằng cửa sổ và tôi sẽ đón cô ấy từ bên ngoài.” Từ sau vụ việc này, bác sĩ Vương đã hầu như không còn bị cảm lạnh và không còn cần phải uống thuốc nữa.

Một ngày kia, tôi trực ca cùng một y tá trưởng. Khi cô nhìn thấy các đĩa DVD Thần Vận trong túi của tôi, cô nói: “Chị có thể đi phân phát đĩa DVD. Tôi sẽ lo phần việc ở đây.”

Khi các học viên bị bắt giữ được đưa đến khoa của chúng tôi để kiểm tra sức khỏe, trưởng khoa và các bác sĩ đã mắng các cảnh sát: “Thật là quá đáng khi các anh vẫn còn bắt bớ các học viên.”

Các bệnh nhân đã chứng kiến sức mạnh của Đại Pháp

Nhiều bệnh nhân ung thư đã đến khoa của chúng tôi để điều trị. Trong lúc khám bệnh cho họ, tôi thường nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Các đồng nghiệp của tôi rất ủng hộ. Một số thường cho tôi mượn phòng của họ và một số khác thậm chí còn giúp tôi nói cho mọi người biết sự thật về Đại Pháp và cuộc đàn áp.

Có trường hợp giám đốc của một văn phòng thi hành pháp luật đến bệnh viện để điều trị. Khi tôi giảng chân tướng cho ông ấy, một bác sĩ đã nói thêm: “Tất cả mọi người ở khoa chúng tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Vị giám đốc này đã ngạc nhiên và đồng ý thoái xuất ĐCSTQ.

Tôi thường đưa cho bệnh nhân tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên họ chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo”. Tôi cũng giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Đôi khi có ngày có tới 07 người cùng thoái xuất. Kết quả là, nhiều bệnh nhân mắc bệnh nan y đã nhận được phúc báo. Một số đã được chữa khỏi hoàn toàn, và một số khác có kết quả tốt sau khi làm hóa trị.

Các đồng nghiệp hưởng lợi từ Pháp Luân Đại Pháp

Buổi chiều vào những lúc vắng vẻ, tôi hướng dẫn các đồng nghiệp luyện các bài công pháp. Một số đã luyện công và đọc Chuyển Pháp Luân tại nhà. Nhiều người trong số họ đã được hưởng lợi. Môi trường trong khoa của chúng tôi đã trở nên rất thân thiện.

Một y tá trong khoa chúng tôi trước đây mắc chứng trầm cảm, mất ngủ và cô từng có ý định tự tử. Các đồng nghiệp đã nhờ tôi khuyên can cô ấy sau khi họ đã tìm đủ mọi cách nhưng đều thất bại. Tôi kể cho cô nghe về Chân – Thiện – Nhẫn và giúp cô hiểu rằng làm điều tốt sẽ nhận phúc báo, và làm điều xấu sẽ nhận quả báo. Tôi khuyên cô hãy tha thứ cho người khác khi có mâu thuẫn. Tôi còn hướng dẫn cô luyện các bài công pháp và đề nghị cô đọc Chuyển Pháp Luân.

Sau khi đọc sách, các triệu chứng bệnh của cô đã hoàn toàn biến mất và cô đã có thể ngủ ngon. Nụ cười đã quay trở lại với cô. Cô nói: “Càng luyện các bài công pháp, tôi càng cảm thấy thoải mái.” Những thay đổi mà cô ấy đã trải nghiệm là bằng chứng cho sức mạnh kỳ diệu của Đại Pháp.

Chuyển vị trí để tiếp tục sứ mệnh của mình

Sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình ở khoa X quang, tôi đã xin được phân công nhiệm vụ khác để có thể tiếp xúc được với nhiều người. Trưởng khoa X quang đề nghị tôi ở lại thêm hai tuần nữa để huấn luyện cho người mới. Tôi cũng nhân cơ hội đó để giảng chân tướng cho người này. Khi tôi đi, trưởng khoa nói rằng tôi có thể quay lại bất cứ lúc nào tôi muốn.

Hiện tôi đang làm việc ở một vị trí mới. Vẫn còn một sứ mệnh lớn đang chờ tôi phía trước vì có hàng trăm người đang chờ được nghe sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/30/295014.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/17/3297.html

Đăng ngày 26-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share