Bài viết của Lâm Đồng và Thư Huệ, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-10-2014] Các học viên từ khắp châu Âu tới tham dự Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu hồi đầu tháng 10 năm 2014 cùng chung một ước nguyện: Nói với mọi người về sự tốt đẹp của Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Họ đã tổ chức một loạt các hoạt động giúp người dân hiểu về Pháp Luân Công, một số người đã chia sẻ những suy nghĩ và hiểu biết của mình sau khi tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn tại trung tâm thành phố Manndrid.

Tu luyện mang lại cho tôi niềm vui và hạnh phúc

Cuộc diễu hành quy mô lớn kéo dài ba giờ được tổ chức vào ngày 04 tháng 10 năm 2014. Dẫn đầu đoàn diễu hành là Đoàn nhạc Tian Guo. Cuộc diễu hành đã thu hút người dân ở cả hai bên đường suốt những con phố chính ở Mandrid. Đám đông [khán giả] đã dành những tràng vỗ tay và những lời cổ vũ nồng nhiệt cho đoàn diễu hành.

80844ebc146f540fbc94488b11b20d2a.jpg

Học viên Karsten Noell đến từ Đức

Karsten Noell, học viên đến từ Đức đã tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997 nói: “Tôi rất hạnh phúc! Vì chúng tôi muốn chia sẻ niềm vui, niềm hy vọng, vẻ đẹp và sự hòa ái [tới công chúng] thông qua hoạt động của chúng tôi”. Ông đi ở hàng đầu tiên của Đoàn nhạc Tian Guo và chơi một chiếc trống lớn trong suốt buổi diễu hành.

Ông luôn nở một nụ cười rạng rỡ trên suốt đường đi tới tận khi cuộc diễu hành kết thúc ở quảng trường Puerta del Sol (Cổng mặt trời). Khi được hỏi liệu ông có mệt sau ba giờ diễu hành liên tục với một cái trống to và nặng như vậy không, ông đã trả lời với một nụ cười: “Tôi không cảm thấy mệt mỏi gì cả, và trái tim tôi tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Cuộc diễu hành này thật là đáng giá.”

Cuộc đàn áp không thể tiếp diễn nữa

8ad7e08dfd25b6261f78a65ca4f4a865.jpg

Học viên Marcus đến từ Thụy Điển

Marcus là một giáo viên trung học ở phía Nam thành phố Helsingborg của Thụy Điển. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm năm về trước. Ông hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.

“Rất nhiều học viên vô tội ở Trung Quốc đã bị lạm dụng, tra tấn, và giết hại trong cuộc đàn áp. Thậm chí một tội ác ghê tởm còn đang diễn ra tại đó, chính là mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.” Ông Marcus nói: “Mặc dù Trung Quốc cách chúng ta rất xa, nhưng tôi muốn giúp đỡ những người dân Trung Quốc và ngăn chặn cuộc đàn áp vô nhân đạo này.”

Marcus cũng chia sẻ những lợi ích [mà mình nhận được] từ việc tu luyện Pháp Luân Công: “Cả thân và tâm của tôi đã được cải thiện rất nhiều kể từ sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi đã bắt đầu biết quan tâm hơn đến người khác.”

beb64ca352eafc465f999c0daaf82932.jpg

Elke, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Frankfurt, Đức

Elke, một học viên đến từ Đức bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2001 cho biết: “Tôi tham gia cuộc diễu hành với hy vọng chia sẻ với mọi người vẻ đẹp và thiện lành của Pháp Luân Công, và cũng là muốn nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp tàn bạo [Pháp Luân Công] ở Trung Quốc.”

3369355a2d49a085b5f48399fb347514.jpg

Nele Roegiest (bên trái) đến từ Bỉ

Nele Roegiest, một giảng viên lịch sử tại Bỉ đã cho biết: “Các học viên ở Trung Quốc đang phải chịu bức hại tàn bạo chỉ vì họ theo một pháp môn dạy người ta sống theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Chế độ Cộng sản Trung Quốc thậm chí còn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Không thể để cho tội ác này tiếp diễn được nữa.”

Cô đã cùng một học viên khác rước một vòng hoa lớn với các chữ viết bằng tiếng Tây Ban Nha: Tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công bị thiệt mạng trong cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Nele nói rằng cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Với rất nhiều lợi ích mà cô đã được trải nghiệm, cô không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của cô sẽ ra sao nếu không có Pháp Luân Công.

Dominique Ture từ miền Nam nước Pháp đã tu luyện Pháp Luân Công trong bốn năm, và cũng đã trải qua một sự thay đổi to lớn sau khi cô bắt đầu tập luyện.

Cô Ture mặc bộ trang phục màu trắng, mang một bức di ảnh của một học viên bị thiệt mạng trong cuộc đàn áp ở Trung Quốc nói: “Tôi không còn phàn nàn về người khác mỗi khi gặp một vấn đề nào đó nữa, và cuộc sống của tôi đã được cải thiện theo hướng tích cực hơn kể từ khi tuân thủ theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi cảm thấy thấy cuộc sống của mình trở nên trân quý và ý nghĩa hơn”.

“Họ là đều là những người bạn đồng tu với tôi ở Trung Quốc, những người cao quý và đức hạnh, nhưng lại đang bị giết trong cuộc đàn áp vô nhân đạo của chế độ Trung Cộng. Thật là khủng khiếp! Chúng tôi phải cho cả thế giới biết rằng có một cuộc đàn áp tàn bạo như thế đang diễn ra ở Trung Quốc. Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy cùng chúng tôi ngăn chặn cuộc đàn áp tàn ác này lại.”

Khán giả: Trái tim chúng tôi cùng nhịp đập với các bạn

bf2e8bddfb40a2b00e80a89b4d4d41f0.jpg

Mavia Cake và Clarva, hai cư dân ở Mandrid ủng hộ cho Pháp Luân Công

“Chúng tôi ủng hộ các bạn! Chúng tôi đồng tình với lời kêu gọi của các bạn! Trái tim của chúng tôi cùng nhịp đập với các bạn,” Mavia Cake và Clava cùng đồng lòng nói. Hai cô đều đã sống ở Mandrid trong nhiều năm, và họ rất vui khi thấy cuộc diễu hành quy mô lớn của Pháp Luân Công.

Một cặp vợ chồng người Trung Quốc đi du lịch đến Mandrid đã kinh ngạc khi thấy đoàn diễu hành: “Không thể tin được!” Người phụ nữ nói: “Sao lại có quá nhiều học viên Pháp Luân Công đến như vậy! Tôi nghe nói rằng đây chỉ là một phần các học viên ở châu Âu.” Cô rất ngạc nhiên khi thấy có nhiều học viên người Tây phương ở trong đoàn diễu hành Pháp Luân Công.

Một học viên đã bảo với họ rằng khi gặp thảm họa hãy nhớ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Họ đã gật đầu [đồng ý] và cảm ơn các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/12/298892.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/22/146504.html

Đăng ngày 26-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share