Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-10-2014] Ngày 12 tháng 10 năm 2014, các học viên Úc đã dựng quầy [thông tin] ở Ashfield, một trong những khu vực sinh sống của người Hoa ở Sydney, nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện bày tỏ sự ủng hộ [Pháp Luân Công], và hơn chục người Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để có một tương lai tốt đẹp.

Sự kiện này được tổ chức kỷ niệm mốc 180 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Các học viên đã trưng các biểu ngữ, áp phích, và phát tài liệu thông tin cho người dân địa phương cũng như các khách du lịch.

2014-10-13-minghui-ashfield-01--ss.jpg
Người dân dừng lại để tìm hiểu chân tướng của Pháp Luân Công

Người dân ký tên thỉnh nguyện ủng hộ [Pháp Luân Công]

Chủ công ty xây dựng Glen Rosendale nói rằng ông thường xuyên thấy các học viên tổ chức những sự kiện như vậy. “Vợ tôi là người Hàn Quốc và tôi đã biết về những việc xấu xa mà ĐCSTQ đã làm.” Trước đây Rosendale đã từng biết đến nạn mổ cướp tạng từ các học viên còn sống ở Trung Quốc, “Tôi không chỉ ký tên ủng hộ các bạn, mà tôi còn khuyên người thân và bạn bè của tôi cùng ủng hộ các bạn.”

Vợ chồng ông bà Malek đã đi bộ ngang qua gian hàng và ký tên ủng hộ. Họ nói rằng họ rất đau lòng khi biết về nạn mổ cướp tạng sống: “Cả hai chúng tôi đều bị bệnh ung thư, nhưng chúng tôi trân quý cơ thể của mình và chúng tôi sẽ không bao giờ nhận những cơ quan tạng được mổ lấy từ những người không tự nguyện. Chúng tôi hy vọng sẽ có ngày càng nhiều người hơn nữa biết đến thảm kịch này và họ sẽ chú ý đến nó.”

2014-10-13-minghui-ashfield-02--ss.jpg
Nhiều người ký tên thỉnh nguyện ủng hộ [Pháp Luân Công]

Hai chị em gái đang đi bộ [ngang qua] đã nhìn thấy các biểu ngữ và họ đã rất sốc. Họ đã dừng lại để tìm hiểu về những gì đã diễn ra và họ đã ký tên thỉnh nguyện. “Tôi sẽ nói với bạn bè của tôi về nó và đăng nó trên trang Facebook của tôi, giúp phơi bày tội ác này để nó sớm chấm dứt,” một người trong số họ đã nói.

Cảnh sát cũng rất quan tâm và họ luôn sẵn lòng giúp đỡ [Pháp Luân Công]. John, một học viên, người tổ chức sự kiện này đã nói rằng một nữ cảnh sát đi ngang qua khi anh ấy và các học viên khác đang dựng gian hàng. “Các bạn đang làm rất tốt, và các bạn cũng không hề gây cản trở giao thông,” người cảnh sát đó đã khen ngợi [các học viên]. Cô ấy đã ký tên thỉnh nguyện và để lại thông tin liên lạc của mình: “Hãy liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào các bạn cần sự trợ giúp.”

2014-10-13-minghui-ashfield-05--ss.jpg
Một cảnh sát đã ký tên thỉnh nguyện

“Tôi biết đây hoàn toàn là sự thật!”

Các tình nguyện viên Susan và Jade đang đi bộ quanh [khu vực đó] để nói với người Trung Quốc về chân tướng Pháp Luân Công và khuyên họ nên thoái ĐCSTQ để có một tương lai tốt đẹp hơn. Một người đàn ông trung niên đã nói với anh ấy rằng ông ấy là một đảng viên, nhưng ông ấy đã không tham gia sinh hoạt đảng trong nhiều năm qua.

“Vì người ta phải tuyên thệ khi gia nhập các tổ chức của ĐCSTQ, nên họ cần phải chính thức tuyên bố thoái các tổ chức này để được an toàn khi cái đảng này sụp đổ,” Susan giải thích, “Anh có thể dùng hóa danh hay tên giả để thoái.”

“Thế nào cũng được, hãy giúp tôi làm việc đó,” ông ấy nói.

Học viên Jade nói rằng sau nhiều năm nỗ lực, đã có nhiều người Trung Quốc biết sự thật và đã thoái ĐCSTQ. Nhiều người còn hết lần này đến lần khác đến để xem có tài liệu thông tin hay áp phích mới nào không. “Một người đàn ông trong số họ là một người Trung Quốc khoảng chừng 30 tuổi, anh ấy thường đến đây để lấy các tài liệu mới in. Anh ấy nhiều lần cảm ơn chúng tôi và nói, ‘Tôi đã trải qua nhiều chiến dịch vận động chính trị và tôi biết rằng đây hoàn toàn là sự thật.’”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/14/298995.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/22/146500.html

Đăng ngày 25-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share