Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên báo Minh Huệ ở Madrid, Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 11-10-2014] Vào ngày 03 và 04 tháng 10 năm 2014, các học viên Pháp Luân Công trên khắp Châu Âu đã hội tụ về Madrid, Tây Ban Nha để giúp [người dân] nâng cao nhận thức về tội ác chống lại loài người của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên đã tổ chức một buổi mít tinh và diễu hành, biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, và dựng các bảng trưng bày thông tin để giảng chân tướng cho người dân.

Người dân địa phương biểu đạt sự ủng hộ của họ với Pháp Luân Công và công khai lên án chính quyền Trung Quốc về việc đàn áp một nhóm người tu luyện ôn hòa.

2014-10-10-minghui-falun-gong-spain-01--ss.jpg

Người dân đọc các bảng trưng bày thông tin Pháp Luân Công ở quảng trường Puerta del Sol ở trung tâm thành phố Madrid, Tây Ban Nha

2014-10-10-minghui-falun-gong-spain-02--ss.jpg

Ngày 04 tháng 10, trong khi Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn, người qua đường đọc tờ rơi Pháp Luân Công

2014-10-10-minghui-falun-gong-spain-03--ss.jpg

Một người mẹ và con trai rất thích tiếng nhạc bay bổng và tràn đầy năng lượng của đoàn nhạc diễu hành

2014-10-10-minghui-falun-gong-spain-04--ss.jpg

Sau lễ diễu hành, các học viên tặng hoa sen giấy gấp thủ công cho người dân

2014-10-10-minghui-falun-gong-spain-05--ss.jpg

Một người phụ nữ đã chăm chú đọc bảng trưng bày thông tin, sau đó ký tên thỉnh nguyện lên án hoạt động mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ

2014-10-10-minghui-falun-gong-spain-06--ss.jpg

2014-10-10-minghui-falun-gong-spain-07--ss.jpg

Người dân chờ đợi để được ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ

“Mổ cướp tạng sống là tội ác phản nhân loại!”

2014-10-10-minghui-falun-gong-spain-08--ss.jpg

Eli, một cựu giáo sư nhân chủng học, đọc một tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp

Eli, một cựu giáo sư nhân chủng học, đã dừng lại trước quầy thông tin Pháp Luân Công trên đường đến Puertra del Sol. Cô đã rất sốc khi biết về nạn mổ cướp tạng sống đang diễn ra ở Trung Quốc ngày nay.

“Không có bất kỳ nền văn hóa, hay tín ngưỡng tôn giáo nào phải chịu bức hại vì niềm tin của họ,” cô nói. “Mọi người đều có quyền được hưởng tự do tín ngưỡng. Nhờ các bạn mà giờ đây tôi đã có cơ hội để nhận thức rõ hơn về thực trạng của Trung Quốc hiện nay.“

“Xâm phạm nhân quyền đều ảnh hưởng đến tất cả mọi người!”

2014-10-10-minghui-falun-gong-spain-09--ss.jpg

Diana, một luật sư nhân quyền, tham dự lễ mít tinh của Pháp Luân Đại Pháp

Diana, một luật sư nhân quyền, đã rất sốc sau khi nghe các bài diễn thuyết tại buổi mít tinh của Pháp Luân Đại Pháp.

“Việc chính quyền Trung Quốc đã và đang mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống là điều mà tôi không thể nào lý giải và chấp nhận được!” bà đã thốt lên. “Làm sao người ta lại có thể làm ngơ trước sự bất công này? Tại sao các chính phủ của các nước khác trên thế giới lại không cố gắng để ngăn chặn sự việc này?”

Một học viên đã nói với bà Diana rằng các điều tra viên độc lập đã xác nhận thực tế rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã và đang thực hiện việc mổ cướp tạng sống trên diện rộng. Anh ấy cũng nói Tây Ban Nha đã ban hành một số điều luật mang tính nhà nước trong nỗ lực chấm dứt sự xâm hại trắng trợn này ở Trung Quốc.

Diana khẳng định cộng đồng quốc tế có nghĩa vụ phải chấm dứt bất kỳ một dạng thức vi phạm nhân quyền nào trên thế giới.

“Cộng đồng quốc tế đã giúp chấm dứt sự vi phạm nhân quyền ở Libya bằng cách đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế, vậy tại sao họ lại để cho Trung Quốc bức hại người dân chỉ bởi tín ngưỡng tôn giáo của họ? Những vi phạm nhân quyền này đều là vấn đề quan trọng với mỗi chúng ta. Mỗi người và mỗi chính phủ đều cần phải nỗ lực giúp đỡ [chấm dứt tội ác này].”

“Chúng tôi thực sự rất sốc!”

2014-10-10-minghui-falun-gong-spain-10--ss.jpg

Maria và mẹ đã tham dự lễ mít tinh của Pháp Luân Đại Pháp

Maria, một sinh viên của trường Đại học Nghệ thuật Tây Ban Nha, và mẹ của cô đã chăm chú lắng nghe các bài diễn thuyết tại buổi mít tinh. Maria đã hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Công và địa điểm mà cô có thể học các bài công pháp.

“Là một sinh viên nghệ thuật, tôi rất quan tâm tới Trung Quốc và nghệ thuật của Trung Quốc,” Maria bày tỏ. “Đây là lần đầu tiên tôi và mẹ tôi biết đến nạn mổ cướp tạng sống. Chúng tôi thực sự rất sốc!”

Người học viên đã nói với cô ấy rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân và nó bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Quốc.

“Pháp Luân Công dạy người ta đề cao tâm tính của mình bằng việc tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn,” người học viên giải thích. “Pháp Luân Công mang lại lợi ích cho nhiều người trên thế giới này và đã được hồng truyền ở trên 100 quốc gia. Kể từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền ở Trung Quốc từ năm 1949, nó đã luôn tìm cách phá hủy nền văn hóa Trung Hoa truyền thống.“

Maria và mẹ cô ấy nói rằng [ngay khi về nhà] họ sẽ lập tức đọc thêm thông tin về Pháp Luân Công trên Internet.

“Toàn thế giới cần nói ‘Không” với cuộc bức hại này!”

2014-10-10-minghui-falun-gong-spain-11--ss.jpg

Macro và Angel đã đọc tờ thông tin trong lễ diễu hành của các học viên

Macro và Angel, các kỹ sư điện của Airbus SAS, nói rằng họ toàn tâm toàn ý ủng hộ Pháp Luân Công và sẽ giúp phân phát tờ rơi chân tướng đến với các bạn đồng nghiệp người Trung Quốc.

“Chúng tôi ủng hộ các bạn! Chúng ta hãy cùng nhau hành động để chấm dứt cuộc bức hại này,” Macro nói. “Chúc các bạn thành công! Điều quan trọng là giúp toàn bộ thế giới này biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

“Để làm được điều này, người dân trên toàn thế giới cần phải cùng nhau lên tiếng và lên án những tội ác chống lại loài người này!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/11/298840.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/20/146465.html

Đăng ngày 25-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share