Bài viết của Dexiang, phóng viên báo Minh Huệ ở Madrid, Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 07-10-2014] Ngày 04 tháng 10 năm 2014 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ 35 quốc gia đã kháng nghị và diễu hành ở Madrid. Họ tổ chức nhiều hoạt động, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công [hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp] ở Trung Quốc.

Các học viên muốn cho nhiều người biết đến lợi ích của việc tu luyện, đồng thời nâng cao nhận thức về tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống được nhà nước Trung Quốc bảo hộ. Các học viên cũng tham dự Pháp hội chia sẻ Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu thường niên.

Sau đây là những nhận xét của một số học viên sau buổi kháng nghị và diễu hành:

“Pháp Luân Đại Pháp mang đến cho tôi một nội tâm an hòa và tĩnh tại”

Cô Juanes, đến từ Tây Ban Nha, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2005. Cô rất vui khi thấy có nhiều học viên tham gia các hoạt động ở Tây Ban Nha, và những phản ứng tích cực của người dân địa phương. Cô Juanes nói: “Tôi cảm thấy rất tuyệt khi thấy mọi người ủng hộ những gì chúng ta làm.” “Chúng tôi muốn để mọi người biết những học viên Pháp Luân Công thực sự như thế nào, và giúp mọi người nhận thức về cuộc bức hại. Chúng tôi hy vọng những gì mình đang làm có thể giúp sớm chấm dứt cuộc bức hại.”

dc7a2a44ac144d5e1bb6d66a56d9f205.jpg

Cô Juanes, học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Tây Ban Nha nói: “Pháp Luân Đại Pháp mang đến cho tôi sự an hòa và tĩnh tại.”

Chồng cô Juanes bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước, trong khi cô đang tu luyện một môn phái khác. Sau đó cô nhận ra những gì mình đang làm không mang lại hiệu quả, và cũng nhận thấy sức khỏe của chồng được cải thiện đáng kinh ngạc. Các vấn đề ở vai và lưng của chồng cô đã biến mất. Sau đó cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Pháp Luân Đại Pháp mang đến cho tôi sự an hòa và tĩnh tại. Tôi không còn theo đuổi danh vọng và những thứ phù phiếm nữa.”

“Pháp Luân Đại Pháp giải đáp tất cả những khúc mắc trong đời tôi”

“Các hoạt động của chúng ta ở thủ đô Tây Ban Nha nhắc nhở chính quyền rằng không nên chỉ chú ý đến việc giao thương với Trung Quốc, mà cả vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc,” cô Koepper, học viên Tây Ban Nha nói.

Cô Koepper, mẹ và con gái cô đều tham gia kháng nghị và diễu hành. Cô nói rằng người xem ủng hộ cách làm của các học viên. “Nhiều người nói với tôi rằng chúng tôi đang làm một việc tốt và nên tiếp tục. Tôi cảm thấy người dân Madrid cởi mở và lý trí. Họ biết cuộc bức hại là sai, và bị sốc khi biết được thông tin chi tiết và tính tàn bạo của cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.”

4b485595cce187bc8ad1e88cacec9b3c.jpg

Ba thế hệ trong gia đình Koepper: Mẹ, con gái và cháu gái, tất cả đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cô Koepper là một chủ doanh nghiệp, và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. “Tôi luôn đi tìm kiếm lời giải đáp. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tất cả những câu hỏi mà tôi có trong đời từ khi còn bé đã được giải đáp. Tôi lập tức bắt đầu tu luyện. Tính kiên nhẫn của tôi đã cải thiện đáng kể. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi luyện công. Bạn học của con gái tôi nói rằng tôi đã trở nên tốt hơn,” cô nói.

Cô Koepper không thể chấp nhận việc Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc và đó là lý do cô tham gia diễu hành và kháng nghị. “Tôi biết nhiều học viên Trung Quốc và hiểu được những áp lực và đau đớn kinh hoàng mà họ phải chịu đựng khi bị tra tấn trong tù. Tôi thực sự ngưỡng mộ họ vì đã không nhượng bộ và từ bỏ niềm tin của mình.” Cô hy vọng rằng người Trung Quốc không còn sợ hãi và lắng nghe chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bà Marino là mẹ của cô Koepper, bà trở thành một học viên vào năm 2001. Khi xem tivi thấy chế độ Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công như thế nào vào năm 1999, bà không thể ngừng nghĩ về điều đó. Vào năm 2001, các học viên Pháp Luân Công ở Đức đã đến đảo Canary nơi bà sống, và rất nhanh sau đó có một nhóm người Đức bắt đầu tu luyện với họ. Khi biết được điều này, bà tự nhủ: “mình thuộc về Pháp Luân Công.” Bà bắt đầu tu luyện.

“Việc chế độ Trung Quốc thực hiện cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống là không thể chấp nhận được. Việc này phải chấm dứt,” bà Marino nói.

“Tôi hy vọng tất cả người Trung Quốc có thể hiểu được Pháp Luân Công mang lại lợi ích cho thế giới như thế nào”

Cô Maciatowcz là một học viên Ba Lan. Cô cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ trong suốt cuộc diễu hành và kháng nghị. “Tôi rất vui khi được có mặt ở đây. Đoàn diễu hành thật hoành tráng và gây ấn tượng cho người xem.”

7801364a2da7e016c6233b9258a246b7.jpg

Cô Maciatowcz đến từ Ba Lan hy vọng người Trung Quốc có thể hiểu được lợi ích to lớn của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Maciatowcz biết đến Pháp Luân Đại Pháp khi đang ở Israel. Khi gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ba Lan, cô đã bị sốc khi nghe nói về cuộc bức hại, và lập tức ký thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên. Ngay sau đó cô bắt đầu tu luyện.

“Thật vô cùng xấu hổ khi người Trung Quốc không biết Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời thế nào, mà những người Tây phương như chúng tôi lại biết đến Pháp Luân Đại Pháp nhiều hơn.” Bất kể khi nào gặp người Trung Quốc, cô Maciatowcz đều cố gắng nói với họ tại sao Pháp Luân Đại Pháp là một phần quan trọng của văn hóa Trung Quốc. Cô nói: “Tôi hy vọng tất cả người Trung Quốc có thể hiểu được.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/7/298662.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/9/146305.html
Đăng ngày 24-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share