Bài viết của một học viên Đại Pháp từ Bắc Mĩ

[MINH HUỆ 24-08-2014] Mẹ tôi năm nay 74 tuổi. Bà bị gãy chân trong thời gian thăm tôi ở Mỹ.

Bà nói với bác sĩ chữa trị cho bà rằng bà không cần dùng thuốc vì bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng bà đồng ý để cho ông băng bó. Những trường hợp như của bà thường phải dùng đinh để cố định xương bị gãy và thuốc kháng sinh để tránh nhiễm trùng.

Khoảng 40 ngày sau, bà đến bệnh viện để tháo bột và chiếu X-quang. Bác sĩ rất ngạc nhiên khi thấy chân của bà đã hoàn toàn lành lặn. Thông qua mẹ tôi, ông đã được chứng kiến huyền năng chữa lành bệnh của Pháp Luân Đại Pháp.

Mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Lần đầu tiên luyện công, bà nói rằng bà cảm thấy như thể tờ giấy dính trên lưng bà đang bị bóc ra. Sau đó, bệnh viêm màng phổi của bà có vẻ như đã được giải quyết và phổi của bà đã đỡ hơn rất nhiều. Kể từ đó bà không còn bị đau ngực nữa.

Bà bị gãy chân như thế nào

Một ngày nọ, đứa con trai ba tuổi của tôi đang đi qua đường. Khi mẹ tôi kéo cháu lại, bà bị trượt chân khiến cháu cũng mất thăng bằng theo và ngã lên chân bà. Lúc đó, tôi đã ở bên kia đường rồi.

Khi đến chỗ bà, tôi thấy mẹ đang rưng rưng nước mắt và ôm lấy cái chân. Bà nói: “Mẹ là một học viên. Sư phụ sẽ trông nom mẹ.” Bà khoanh chân lại để xương được giữ thẳng.

Vượt qua khổ nạn

Sau đó, mẹ tôi giải thích cho tôi rằng mặc dù chân bà bị gãy nhưng không đau đớn. Bà biết ơn Sư phụ vì điều này nên mới khóc.

Chụp X-quang ở bệnh viện cho thấy hai khúc xương bị gẫy ở cẳng chân của bà. Bác sĩ đề nghị dùng đinh để cố định xương lại, nhưng mẹ tôi cho ông xem cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp là Chuyển Pháp Luân và giải thích cho ông rằng những người tu luyện thì không cần dùng tới thuốc hay đinh. Bà nói rằng băng bó bằng thạch cao là đủ rồi.

Mỗi ngày, mẹ đều học Chuyển Pháp Luân và luyện công mặc dù bà chỉ có thể ngồi ở thế đơn bàn.

Một ngày nọ trong khi đang luyện bài công pháp thứ hai, Pháp Luân Trang Pháp, bà bị mất ý thức và ngã. Lúc đó tôi đang ở đó nhưng không kịp ngăn bà khỏi bị ngã. Sau đó, bà tỉnh dậy; bà lại tiếp tục luyện công và nói rằng đó chỉ là một khảo nghiệm.

Tôi viết bài này để nói với mọi người rằng: “Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/24/美国医生见证了法轮大法的超常-296370.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/15/3260.html

Đăng ngày 23-23-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share