Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-08-2014] Anh Hoàng Nghiêm Vũ và vợ anh, cô Hà Văn Đình, là những nghệ sĩ tài năng và cũng là các học viên Pháp Luân Công. Họ bị bắt giữ, xét xử và kết án tù trong khi đang phân phát phần mềm đột phá tường lửa.

Anh Hoàng là nghiên cứu sinh tại Viện Trung Hoa Hiện đại. Anh tập trung nghiên cứu về các kỹ thuật và tính chất của hội họa cổ điển. Các nghệ sĩ khác thường khen ngợi tài năng nghệ thuật của anh.

17532147c557fa758ba75e0cec0f604e.jpg

Tác phẩm nghệ thuật của anh Hoàng

Vợ của anh cũng sở hữu tài năng về nghệ thuật. Cô đã được mời làm thành viên của Hiệp hội các tác giả thành phố Vĩnh Châu khi còn trẻ. Cô đã cho xuất bản nhiều tiểu thuyết và truyện tranh trên một số tờ báo. Giáo viên và bạn học xem cô như một nghệ sĩ tiềm năng.

5b447f45ea25f8cd9299e176d28e25fa.jpg

Tác phẩm nghệ thuật và tập thơ của cô Hà

Bị bắt vì phân phát phần mềm chống kiểm duyệt

Cả hai vợ chồng đều xem việc tu luyện là quan trọng nhất, nên họ đã tận dụng nhiều cơ hội từ môi trường xung quanh để vạch trần cuộc bức hại.

64fdb4b7c3f8c94eeb55605819d487d6.jpg

Khuôn viên dành cho các hoạt động của sinh viên

5061e7f0b06ae20189d9219bc7030b78.jpg

Đường hầm dưới mặt đất

Ngày 19 tháng 12 năm 2013, anh Hoàng cùng vợ mình đứng ở đường hầm trong khuôn viên trường, phân phát phần mềm đột phá phong tỏa Internet của chính quyền Trung Quốc và vạch trần cuộc bức hại. Quản giáo Trần Tư Hân giám sát đường hầm thông qua camera giám sát khuôn viên nên đã phát hiện được hai vợ chồng. Cô ta đã lập tức thông báo cho bộ phận an ninh trong trường.

Bảo vệ Đặng Hùng, Chu Á Huy, Ân Thắng Tài và một vài người khác đã tiếp cận 2 người và lục soát túi của họ. Họ đã tịch thu hàng trăm đĩa phần mềm đột phá tường lửa. Sau đó, bảo vệ đã đưa họ tới Đồn cảnh sát Tiểu Cốc Vi.

Xét xử và kết án bất hợp pháp

Cô Hà bị bắt lần đầu tiên vào năm 2009 tại xưởng phim vì nói cho mọi người nghe về Pháp Luân Công. Một cảnh sát đã túm tóc và dập mạnh đầu cô vào tường, rồi lăng mạ cô. Cô đã bị giam giữ 15 ngày.

Tiếp theo là lần bắt giữ gần đây nhất vào tháng 12 năm 2013, cô Hà đã bí mật đưa nhật ký mà cô ghi chép ra ngoài trại tạm giam, vạch trần việc cô bị tra tấn và làm nhục.

“Tôi muốn vẽ lại mọi thứ tôi đã trải qua như thế nào: ống bức thực, còng tay, khung cửa sổ sắt, biểu tượng trên đồng phục! Tôi thấy rõ vết bầm trên tay tôi, đôi môi khô nứt nẻ rỉ máu, đôi chân trần, rác vương trên mái tóc… và những giọt nước mắt lăn dài trên má…”

Hai vợ chồng trẻ đã bị xét xử vào ngày 20 tháng 05 năm 2014 tại trại tạm giam quận Phiên Ngu. Những hoài bão và ước mơ của họ đã tan vỡ khi tòa kết án họ vào tháng 08 năm 2014.

Họ đã bị kết án bất hợp pháp 3 năm và 3 tháng tù vì phân phát phần mềm đột phá tường lửa tại khuôn viên trường đại học. Gia đình họ đã thuê luật sư để kháng án.

Các bài viết liên quan:

Kiên định dù trải qua tra tấn và làm nhục – Trích từ nhật ký của một phụ nữ trẻ viết trong trại tạm giam (https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/6/66.html)

Vợ chồng nghệ sĩ trẻ đối mặt với phiên tòa phi pháp (Ảnh) (https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/7/1548.html)

Họa sĩ trẻ bị xét xử trái phép vì theo đuổi tự do Internet (https://vn.minghui.org/news/52793-hoa-si-tre-bi-xet-xu-trai-phep-vi-theo-duoi-tu-do-internet.html)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/19/296206.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/11/3201.html

Bản dịch ngày 23-10-2014. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share