Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Madrid

[MINH HUỆ 06-10-2014]

Cuối tuần trước các học viên Pháp Luân Công trên khắp Châu Âu đã tổ chức một loạt sự kiện ở trung tâm Madrid để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Các sự kiện bao gồm một buổi kháng nghị vào chiều ngày 03 tháng 10 và một cuộc diễu hành, kháng nghị, thắp nến tưởng niệm vào ngày 04 tháng 10.

Nieves, một nhà kinh tế làm việc cho một công ty luật ở Madrid, Tây Ban Nha, đã trông thấy đoàn diễu hành và rất thích thú. Cô tham gia kháng nghị và rất xúc động bởi tính nghiêm trọng của sự vi phạm nhân quyền. Mắt ngấn lệ, cô nói với một phóng viên báo Minh Huệ: “Tôi biết những khó khăn mà các bạn gặp phải, đặc biệt là khi phải đối mặt với một chế độ quyền lực như vậy. Nhưng tôi cũng biết rằng, các bạn sẽ thành công dù có gian nan đến mấy.” “Chúng tôi cảm ơn các bạn đã đến đây và chúng tôi ủng hộ các bạn!”

Sau những hoạt động này, Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu năm 2014 đã diễn ra vào ngày 05 tháng 10. Các học viên từ 35 nước đã tham dự sự kiện hàng năm này.

Nâng cao nhận thức bằng cách xin chữ ký thỉnh nguyện

Chiều ngày 03 tháng 10, các học viên tụ tập tại Puerta del Sol (“Cổng mặt trời”), quảng trường trung tâm nhất và nổi tiếng nhất ở Madrid. Trông thấy các bài tập ôn hòa và những bảng thông tin mô tả cuộc bức hại tàn bạo, nhiều người đã dừng lại để ký thỉnh nguyện.

a31e0a79a46522638f9804b6136ccddb.jpg

Kháng nghị tại Puerta del Sol ở Tây Ban Nha ngày 03 tháng 10

e62580eae44b8f91121f269f56c8dd28.jpg

Thu thập chữ ký tại Puerta del Sol ở Tây Ban Nha ngày 03 tháng 10

Trong số đó có George Neumann, một bác sỹ phẫu thuật ghép tạng đến từ Brazil, và vợ. Neumann nói ông đã biết đến hoạt động thu hoạch nội tạng từ 10 năm trước. Ông thường tham dự các hội thảo quốc tế về cấy ghép tạng và thu hoạch tạng ở Trung Quốc là một chủ đề thường được nêu ra.

“Tôi biết đây là sự thật và cộng đồng quốc tế đang cố gắng ngăn chặn nó. Chúng tôi [những bác sỹ] cũng đã đưa ra yêu cầu này với chính phủ Trung Quốc.” Ông nói rằng các vụ mổ cướp tạng đã diễn ra với số lượng lớn. Và tạng đến từ những người bị giam giữ, vốn không phải là người tự nguyện hiến tặng.

234fa3c5e78630483270eab3942fa617.jpg

Thu thập chữ ký tại Puerta del Sol ở Madrid ngày 3 tháng 10

“Các bạn đã làm tốt bởi vì tất cả mọi người trong xã hội này cần nhận thức được việc này [cưỡng bức thu hoạch tạng],” Neumann nói với một học viên. Ông nói ông biết rằng tháng 12 năm ngoái Nghị viên Châu Âu đã ra nghị quyết phản đối nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. “Là một người trong ngành y, tôi sẽ phối hợp với đồng nghiệp để giúp các bạn chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình.”

Du khách cũng như người dân địa phương biết đến Pháp Luân Công qua cuộc diễu hành

Sáng ngày 04 tháng 10 năm 2014, khoảng 1.000 học viên đã tham gia diễu hành, từ Plaza de la Independencia ( Quảng trường Độc Lập) đến Quảng trường Puerta del Sol. Nhiều người đã bất ngờ khi nghe về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc và nói họ ủng hộ nỗ lực của các học viên.

Joanna Fons và Gaterin, hai sinh viên đại học chuyên ngành tự nhiên học và báo chí, đã nhận tờ rơi từ các học viên và đọc nó. Họ nói việc bức hại như mổ cướp nội tạng thật kinh hoàng và ghê rợn. Fons nói: “Đoàn diễu hành của các bạn hôm nay thật tuyệt, đặc biệt là thông điệp kháng nghị ôn hòa. Điều đó thật ý nghĩa.” Gaterin đồng ý với cô: “Những cuộc diễu hành như thế là cách thức tốt để phơi bày những tội ác này để có nhiều người hơn biết đến chúng.” Cả hai đều hỏi xem họ có thể giúp được gì.

c0df7b18289ca1b2ac86f826573bd2e9.jpg

Joanna Fons và Gaterin, hai sinh viên đại học chuyên ngành tự nhiên học và báo chí, ủng hộ các học viên trong cuộc diễu hành ngày 04 tháng 10

Nieves, làm việc cho một công ty luật ở Madrid về lĩnh vực Tư pháp nói trước đây hai con của cô đã học ở Trung Quốc. “Bọn trẻ nói với tôi ở Trung Quốc không có tự do hay nhân quyền. Bây giờ thì tôi tin chúng.” Nieves nói gia đình cô đã rời Tây Ban Nha đến Paris khi cô còn trẻ, cô nhận thức được lịch sử 36 năm dưới chế độ độc tài của Tây Ban Nha. “Đó là lý do tại sao ngay khi quay lại Tây Ban Nha năm 19 tuổi, tôi nhắc mình cần đấu tranh cho tự do.” “Sự thật là một số nước phương Tây đã nhượng bộ trước Trung Quốc vì lý do tài chính kinh tế, nhưng người Trung Quốc sẽ thức tỉnh.” “Và các bạn, những học viên Pháp Luân Công đại diện cho tương lai của Trung Quốc.”

3362d2d64d1648d1ea6648bdf24ec33e.jpg

Nieves, người làm việc cho một công ty luật ở Madrid về lĩnh vực Tư pháp, nói chuyện với các học viên

Kháng nghị tại Quảng trường Puerta del Sol: “Tội ác thu hoạch nội tạng là chưa từng có”

Sau cuộc diễu hành, một buổi kháng nghị được tổ chức ở quảng trường Puerta del Sol. Một số vị khách mời đã có bài phát biểu.

64028758a6a8911e07a98df1e87fe6fc.jpg

Carlos Iglesias, một luật sư nhân quyền đã kiện Giang Trạch Dân vì tội bức hại Pháp Luân Công, phát biểu tại buổi kháng nghị chiều ngày 04 tháng 10 năm 2014

Trong diễn văn của mình, ông Carlos Iglesias, một luật sư nhân quyền đã kiện Giang Trạch Dân về tội bức hại Pháp Luân Công, đề cập đến nghị quyết mà Nghị viện Châu Âu đưa ra tháng 12 năm ngoái phản đối nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Iglesias nói nghị quyết kêu gọi Trung Quốc “ngay lập tức chấm dứt thông lệ thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm và các thành viên của các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số.”

Nó cũng “yêu cầu lập tức chấm dứt 14 năm bức hại môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và lập tức thả tất cả các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.” (Thông tin bổ sung) Iglesias cảm ơn các thính giả đã có mặt tại sự kiện: “Tôi chân thành hy vọng các bạn có thể lưu giữ thông điệp quan trọng này trong tim, mang nó về nhà, và nói cho người thân và bạn bè biết.

“Nhiều người đã chết hoặc vẫn đang bị bức hại vì niềm tin của mình, mặc dù họ không làm điều gì sai. Chúng ta cần phối hợp cùng nhau để giúp đỡ họ và chấm dứt sự vi phạm nhân quyền, hướng đến tự do.”

Ngô Văn Tân, ủy viên của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại người Trung Quốc kể từ khi nó lên nắm quyền 65 năm trước. “Các phong trào gồm đàn áp trí thức, người Tây Tạng, các phong trào ủng hộ dân chủ, và các học viên Pháp Luân Công.”

Harold King, phát ngôn viên Châu Âu của Tổ chức Bác sỹ chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng (DAFOH), là một nha sỹ đến từ Pháp. Ông bắt đầu chú ý đền vấn đề thu hoạch nội tạng khi ông đang điều trị cho một số bệnh nhân, những người mà đã được ghép tạng trước đó. Ông rất vui khi Tây Ban Nha là quốc gia đầu tiên thông qua một đạo luật nhằm ngăn ngừa công dân ra nước ngoài để ghép tạng.

“Gần đây chúng ta bàn về khủng bố, nhưng ĐCSTQ đã và đang giết những học viên Pháp Luân Công vô tội và bán nội tạng của họ để thu lợi. Thậm chí con số lên tới 10.000 người mỗi năm, tội ác này là rất nghiêm trọng và chúng ta phải ngăn chặn nó.” Ông nói ĐCSTQ có một hệ thống cung cấp tạng toàn diện kết nối bệnh nhân với các bệnh viện và quân đội. “Khi bị phơi bày vào năm 2006, ĐCSTQ đã hứa mọi chuyện sẽ thay đổi. Nhưng cho đến nay không có gì thay đổi cả.” Hàng ngày ông đều kêu gọi ký thỉnh nguyện để lên án tội ác.

Thắp nến tưởng niệm

Một buổi thắp nến tưởng niệm diễn ra vào chiều ngày 04 tháng 10 tại quảng trường Plaza de Callao, tưởng nhớ 3.795 học viên đã chết do hậu quả của cuộc bức hại nghiêm trọng.

a36f2c8c9839b983c660e382aa1c5b06.jpg

Một buổi thắp nến tưởng niệm chiều ngày 4 tháng 10 năm 2014

Nhiều người dân và du khách đã dừng lại, lắng nghe các vị khách diễn thuyết, đọc bảng thông tin, và đi đến ký thỉnh nguyện. Một số chụp ảnh và nói chuyện với các học viên: “Các bạn đang làm những việc quan trọng. Cảm ơn vì đã nói với chúng tôi.” “Chúng tôi ủng hộ các bạn. Hãy tiếp tục nhé!”

f5a18f0dbbb84feb3d8ec70b5a786380.jpg

Người dân và du khách ký thỉnh nguyện tại điểm thắp nến tưởng niệm

Antonie là học viên người Pháp, đã tham gia thắp nến tưởng niệm, “Chúng tôi hy vọng mọi người biết được điều gì đang diễn ra bởi vì những tội ác như thu hoạch nội tạng liên quan đến nhân tính cơ bản.”

Các bài liên quan: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/6/298610.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/6/298568.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/6/298623.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/6/298622.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/9/146297.html

Đăng ngày 23-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share