Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-04-2014] Tôi năm nay 52 tuổi. Vào năm 2011, được Sư Phụ từ bi thức tỉnh, tôi lại một lần nữa tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chồng tôi là một phó bí thư ở chính quyền địa phương kiêm bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương. Anh ấy phụ trách mảng “duy trì ổn định.“

Chồng tôi cực kì phản đối việc tôi trở lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh, bởi vì anh phụ trách mảng kiểm soát các học viên Pháp Luân Công. Khi thấy tôi kiên quyết, anh đã thử mọi cách mà anh có thể nghĩ ra để ngăn tôi tu luyện. Anh uy hiếp tôi, nói rằng tôi đang phá hủy sự nghiệp của anh ấy và tương lai của con trai chúng tôi.

Khi thấy rằng điều đó không có tác dụng, anh nói: “Chúng ta phải ly dị.” Tâm tôi bất động. Qua việc học Pháp tôi nhận ra rằng tất cả những điều này đều không phải ngẫu nhiên. Tôi tin rằng đó là khảo nghiệm để xem tôi có thực sự tín Sư tín Pháp hay không. Khổ nạn này cũng là một cơ hội để tôi đề cao tâm tính và tầng thứ của mình.

Một ngày khi tôi ra ngoài cùng với một đồng tu khác để dán những áp phích về Pháp Luân Đại Pháp. Một cảnh sát nhìn thấy và bắt giữ chúng tôi. Chúng tôi bị giam giữ tại đồn cảnh sát địa phương. Chúng tôi không hề sợ hãi và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho cảnh sát. Chúng tôi đã hát bài hát được một học viên Đại Pháp sáng tác, bài “Đắc Độ“ và phát chính niệm để thanh trừ những nhân tố tà ác đằng sau người cảnh sát. Ba giờ sau, chúng tôi được về nhà.

Chồng tôi sau khi biết rằng chúng tôi bị bắt giữ đã nói: “Cô không nghe tôi, cô coi mọi thứ như trò chơi.” Đồng tu A đã bị bắt lại và bị giam ở một trung tâm giam giữ vì đã giảng rõ sự thật cho ai đó. Bởi vì cô ấy thường trú trong khu vực quản lý của ủy ban của chồng tôi, vụ việc của cô ấy được thông báo lên chồng tôi. Anh ấy tức giận và cảnh báo tôi: “Cô ấy không được đến nhà chúng ta – Tôi không hoan nghênh cô ấy.“ Tâm tôi bất động. Sau khi đồng tu A được thả, cô ấy tiếp tục làm việc cùng tôi để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, và chúng tôi đã phát các tài liệu giảng chân tướng để cứu chúng sinh mà không hề sợ hãi.

Một ngày chồng tôi thấy tôi chuẩn bị ra ngoài với A để giảng chân tướng. Anh ấy đã xé tất cả các sách Đại Pháp trước mặt tôi và nói: “Tôi ở đây để ‘duy trì ổn định.’ Mỗi ngày tôi nói với người khác về việc áp chế đối với các học viên Pháp Luân Công, nhưng vợ tôi lại tu luyện Pháp Luân Công. Thật mỉa mai! Tôi cấm cô không được tu luyện!” Trước sự giận dữ của anh ấy, tôi nghĩ đến lời giảng của Sư phụ:

“Ở thế gian con người biểu hiện ra những kẻ kia rất ác, những kẻ kia rất hung, ấy là vì tà ác đằng sau họ đang chèo chống cho họ; chư vị huỷ tà ác kia đi, thì những kẻ kia không hung hăng lên nổi.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Mặc dù điều này xảy ra một cách đột ngột, nhưng tôi không bị lúng túng. Tôi phát chính niệm hướng vào anh ấy. Đồng thời tôi cũng hướng nội. Điều anh ấy làm hẳn nhiên có liên quan đến tâm tính của tôi. Bởi vì anh phản đối tôi tu luyện, tôi đã thường xuyên không dám giảng chân tướng cho anh. Tôi đã không đối xử với anh ấy như một chúng sinh đáng được cứu. Kỳ thực, chấp trước về tình đã ngăn tôi cứu anh ấy. Sau khi tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, tôi cảm thấy có lỗi. Bởi vì tôi đã không tu luyện tốt, tôi đã không thể bảo vệ các sách Đại Pháp và cuối cùng anh ấy đã làm một việc khủng khiếp.

Sau đó, tôi bắt đầu giảng chân tướng cho anh một cách cởi mở. Tôi nói với anh rằng Trời sẽ diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi chỉ ra những cải thiện về thể chất và tinh thần của mình sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau sự sụp đổ của hai lãnh đạo cộng sản là Vương và Bạc, tôi đã tận dụng cơ hội này giải thích cho anh về nguyên lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Dần dần anh đã hiểu được nhiều chân tướng và thái độ và cách hành xử của anh đã thay đổi. Anh không còn thường xuyên nóng giận như trước. Nhưng anh vẫn chưa thoái ĐCSTQ.

Anh vẫn giữ hai bức tượng bằng sứ của Mao có giá vài ngàn tệ. Một đồng tu nói: “Cô có thể bán nó.“ Tôi nghĩ rằng nó sẽ làm hại bất cứ ai mua nó, vậy nên tôi quyết định đập chúng và vứt các mảnh vỡ đi.

Trong vài ngày sau đó, chồng tôi tìm kiếm các bức tượng của Mao trong giấc mơ của mình. Trong mơ, ai đó từ Bắc Kinh đang cố đe dọa anh bằng mạng sống của tôi và con trai chúng tôi. Anh ấy cảm thấy thực sự khủng khiếp sau vài ngày mơ những giấc mơ tồi tệ.

Cuối cùng, anh ấy đã hỏi tôi vào lúc nửa đêm rằng các bức tượng của Mao đâu rồi. Tôi nói với anh rằng tôi đã ném chúng đi rồi. Anh ấy chửi rủi tôi và nói rằng tôi đã vứt tiền qua cửa sổ. Tâm tôi bất động và tôi phát chính niệm để giải thể những nhân tố tà ác đằng sau anh. Lúc đó là nửa đêm và tôi muốn anh đi ngủ. Chỉ trong vòng mười phút anh ấy đã cảm thấy buồn ngủ. Sau đó anh không bao giờ đề cập đến các bức tượng nữa.

Tôi nói với anh nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp và giải thích tại sao việc thoái ĐCSTQ có thể bảo vệ tính mạng của mọi người. Anh ấy cuối cùng đã hiểu và đã thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Đêm đó tôi nhìn thấy một con sói chui ra từ chiếc mền của anh ấy. Sư phụ từ bi đã cho tôi nhìn thấy nó. Tôi nói với chồng tôi và những người khác rằng dấu ấn của con tà linh cộng sản là thực sự tồn tại.

Trong một khoảng thời gian, ĐCSTQ đã cố lừa dối người dân và thi hành một chiến dịch “giáo dục quần chúng.” Nó yêu cầu những lãnh đạo diễn thuyết về Đảng cho người cấp dưới. Chồng tôi đã tải một bài giảng từ Internet.

Vào 2 giờ sáng đêm hôm đó anh ấy tỉnh dậy. Anh đánh thức tôi và nói: “Anh mơ thấy nữa thân thể mình bị thứ gì đó điều khiển, và anh không thể cử động. Rồi một thứ gì đó hình tròn xoay tròn quanh các gót chân anh. Ngay lập tức anh thấy khỏe ngay. Đó là cái gì vậy?“

Tôi hiểu ra và nói với anh: “Đó chắc hẳn là do bài diễn thuyết kia. Những tà linh cộng sản đằng sau bài diễn thuyết đang cố hại anh. Marx đã nói trong Bản tuyên ngôn Cộng sản: ‘Một bóng ma đang bao trùm khắp châu Âu – một bóng ma Cộng sản.’ Bóng ma ấy chính là con quỷ. Con quỷ thì có thể làm điều gì tốt? Vật hình tròn chính là một Pháp Luân. Sư phụ đã từ bi thanh lý thân thể cho anh. Bởi vì anh đã biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và đã thoái ĐCSTQ, Sư phụ đang bảo hộ anh.” Tôi có thể nói rằng anh rất tin tưởng vào những điều tôi nói.

Kể từ đó anh ấy không những không chống đối việc tôi tu luyện, mà còn bắt đầu làm một số công việc nhà, để tôi có thêm thời gian để làm ba việc. Để giúp tôi có thể lên mạng để giảng chân tướng, chồng tôi còn mua cho tôi một cái card wifi.

Ngoài ra, anh ấy và con trai chúng tôi đã trở nên khỏe mạnh hơn kể từ khi họ thoái ĐCSTQ. Trong quá khứ họ thường xuyên cần phải uống hay tiêm thuốc vì đau ốm.

“Mạt khứ hồng ma ấn

Tự hội hữu Thần lộ” (Đãi Phật độ, Hồng Ngâm III)

Diễn nghĩa:

“Xoá đi dấu ấn của con ma đỏ

Thì bản thân sẽ có Thần bảo hộ” (Đãi Phật độ, Hồng Ngâm III)

Điều này là sự thực đối với gia đình tôi. Chồng tôi sắp đến tuổi về hưu. Anh ấy không còn được yêu cầu làm ở vị trí lãnh đạo nữa. Nhưng cấp trên của anh không đồng ý và nói rằng một người tốt như anh nên được thăng chức. Kết quả là anh ấy được thăng chức lên thành thư ký của Ủy ban Chính trị và Pháp Luật để trở thành lãnh đạo của cơ quan chính phủ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/22-290347.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/1/1462.html

Đăng ngày 21-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share