Bài viết của Tân Minh, một đệ tử Đại Pháp từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-08-2014] Vào năm 1996, một người bạn cùng lớp đại học đã giới thiệu cho tôi Pháp Luân Đại Pháp. Trước đó, tôi đã không học hành nghiêm túc vì không được nhận vào trường đại học mà mình mong muốn. Nhưng Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp – Chân- Thiện- Nhẫn, đã khiến tôi thay đổi trở thành một sinh viên có trách nhiệm, và sau đó, trở thành một giáo viên tốt.

Lần đầu tiên khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi chưa hiểu được mọi thứ trong sách nói. Tuy nhiên, tôi biết rằng cuốn sách này là tốt mặc dù không thể chỉ ra chính xác lý do tại sao là tốt. Một vài ngày sau đó, tôi cùng người bạn cùng lớp nghe băng ghi âm bài giảng của Sư phụ, và có ấn tượng rất sâu sắc. Ngồi đó nghe Sư phụ giảng là điều thoải mái, nhẹ nhàng và yên bình nhất trong cuộc đời tôi. Lời giảng của Sư phụ khiến trái tim tôi xúc động sâu sắc – tôi đã học được những điều mà tôi không hề biết, và biết được mọi thứ mà tôi chưa bao giờ biết trước đó. Ngoài ra, Sư phụ cũng trả lời những câu hỏi mà tôi từng thắc mắc. Sau đó, tôi đã học năm bài công pháp và trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thay đổi tôi từ một sinh viên thờ ơ thành một sinh viên giỏi

Các học viên trong lớp và tôi đã học các bài giảng của Sư phụ và luyện các bài công pháp cùng nhau thường xuyên. Tu luyện Pháp Luân Công giúp tôi hiểu được mối quan hệ giữa mất và được, và nếu tôi chiểu theo nguyên lý Chân- Thiện- Nhẫn, tôi có thể trở thành một người có đức hạnh cao. Tôi ngộ ra rằng, mình là một sinh viên đại học, thì cần phải tập trung vào học tập và học càng nhiều càng tốt. Vì vậy tôi đã thay đổi từ một sinh viên không quan tâm với trường lớp chút nào thành một người yêu học tập và muốn làm thật tốt.

Trước kì thi, bạn cùng lớp tôi thường đến xin giáo viên hướng dẫn của chúng tôi thu hẹp các lĩnh vực trong sách để ôn tập. Tuy nhiên, các học viên chúng tôi nhận thấy rằng nó không phải là điều trung thực nếu biết trước những gì sẽ được đề cập trong bài kiểm tra, Vì vậy, chúng tôi luôn tự mình ôn chúng. Đổi lại chúng tôi thường làm rất tốt với tất cả các bài kiểm tra và bài thi. ‘Vô cầu nhi tự đắc’!, thật đúng như Sư phụ đã giảng trong kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003 (phần hỏi đáp)”. Luận án tốt nghiệp của tôi được đánh giá cao, và luận án của một học viên khác sau đó đã được các giảng viên sử dụng như một luận án mẫu.

Pháp Luân Công đã ban cho tôi trí huệ, do đó, các bài kiểm tra và kỳ thi không còn khó khăn với tôi nữa. Vì vậy, thay vì tốt nghiệp trong hai năm với bằng trung cấp, tôi đã ở lại trường và cuối cùng nhận được bằng cử nhân. Miễn là tôi làm tốt để đáp ứng những mong đợi đối với tất cả các học viên Pháp Luân Công, tư tưởng của tôi trở nên thuần tịnh và tôi có thể tập trung và trí huệ hơn.

Một ngày, tôi đang đi mua sắm với chị gái mình, chị đã tranh cãi với một nhân viên bán hàng. Lúc đầu, tôi bất động tâm, sau đó, người bán hàng hét lên với cả hai chúng tôi, điều này đã khiến tôi bị kích động. Sau đó, tôi bắt đầu tranh luận với người bán hàng. Tuy nhiên, khi tôi tranh cãi, thì cổ họng tôi như bị chặn lại bởi một cái gì đó khiến tôi lắp bắp mà không thể đưa ra quan điểm của mình rõ ràng. Tôi chỉ nhận ra sau đó, rằng có lẽ Sư phụ đã nhắc nhở tôi không nên tranh luận với người khác, và tôi nên từ bi vì cũng không dễ dàng để người bán hàng làm công việc của cô ấy. Cuối cùng tôi nhớ ra rằng mình thực sự phải tu luyện bản thân, và nghiêm khắc chiểu theo Chân- Thiện- Nhẫn.

Sau sự cố đó, tôi thường nhắc nhở bản thân rằng mình cần phải sáng suốt trong tất cả các thời điểm, đặc biệt là khi các mâu thuẫn xảy ra bất ngờ. Một ngày, tôi vẫn giữ bình tĩnh khi một người khó chịu với mình. Sau đó khi tôi luyện bài công pháp thứ hai, tôi có thể cảm nhận được Pháp Luân xoay giữa hai cánh tay mình. Tôi hiểu rằng, tu luyện là một việc rất nghiêm túc. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi không tự tin vào bản thân mình, và tôi không dám nói chuyện lớn tiếng với mọi người. Bây giờ, tôi hiểu ra rằng đó là quan hệ nhân duyên đưa mọi người lại với nhau. Người tu luyện phải trải qua điều này, và vì vậy tôi đã trở nên tự tin và quan tâm người khác nhiều hơn. Nếu ai đó đối xử với mình không tốt, tôi đã biết hướng nội như thế nào, và đối xử từ bi với người đó. Tôi biết rằng tất cả những thay đổi tích cực trong bản thân là kết quả của việc đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Là một giáo viên tin cậy nhất

Bây giờ, tôi là một giáo viên. Mối quan hệ giữa các nhân viên ở trường tôi rất phức tạp. Tuy nhiên, tôi giữ tâm tính của mình như những học viên Pháp Luân Công, và đối xử với học sinh của mình một cách tận tâm. Một trong những người ở ban giám hiệu nhà trường đã nói với mọi người rằng tôi là một giáo viên đáng tin cậy nhất trong trường học của chúng tôi.

Học sinh của tôi đối xử với tôi như một người bạn của chúng, và chúng tôi đều rất tốt với nhau. Chúng thường nói với tôi rằng tôi rất nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc, và tôi có khả năng giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và công bằng. Tôi biết rằng vì đó là lòng từ bi. Tôi rất khỏe mạnh kể từ khi trở thành một người tu luyện Pháp Luân Công. Một đêm, tôi không thể ngủ được vì ho nhiều, vì vậy tôi bắt đầu đọc Luận Ngữ. Khi tôi đọc tới lần thứ chín, thì dừng ho và tất cả các triệu chứng đều biến mất một cách kỳ diệu. Tôi muốn nói với thế giới rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Tôi hi vọng nhiều người hơn nữa biết đến pháp môn.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/21/296262.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/1/2801.html
Đăng ngày 21-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share