[MINH HUỆ 25-08-2014] Nhiều người dân Trung Quốc ở địa phương và khách du lịch đã tỏ ra thích thú với tinh thần tự do của các học viên Pháp Luân Công trong cuộc mít-tinh và diễu hành được tổ chức tại Toronto vào ngày 24 tháng 08, năm 2014. Nhiều người đã thoái khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sau khi biết được sự thật về cuộc đàn áp.

Mặc dù những tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ đã lừa gạt nhiều người dân Trung Quốc ở cả trong và ngoài Trung Quốc, những nỗ lực liên tục của các học viên đã lật ngược tình thế trong việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và giảng rõ những hiểu lầm của người dân.

Ông Lưu, một người nhập cư đến từ tỉnh Liêu Ninh, đã rất thích thú khi xem buổi diễu hành: “Tôi đã sống ở đây nhiều năm. Tôi rất vui khi thấy nhóm học viên Pháp Luân Công ngày càng mở rộng. Họ đại diện cho Trung Quốc với một khía cạnh tích cực. Tôi hoàn toàn ủng hộ họ! Họ vẫn kiên định bất chấp 15 năm bị ĐCSTQ đàn áp.”

Về vấn đề mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, ông Lưu đề cập đến nhà máy chế tạo xác chết nhựa hóa: “Trong thực tế, các quan chức chính phủ đã cưỡng ép phá dỡ nhiều ngôi nhà của người dân ở Đại Liên, trong đó có nhà tôi, để xây dựng nhà máy. Chúng tôi đã đệ đơn kiện lên Văn phòng Khiếu nại Quốc gia, nhưng trường hợp của chúng tôi đã không được giải quyết.”

Ông nói mình đã thoái ĐCSTQ từ vài năm trước đây, sau khi tới Toronto.

f09bc9dcb5cd74b73d4871f523d10033.jpg

c0b3c7318df8a6ad225144bf561dd2fa.jpg

Cuộc diễu hành của các học viên ở trung tâm thành phố Toronto

Bà Vương, một người khách đang theo dõi buổi diễu hành, cho biết bà đã từng sở hữu một nhà máy ở Trung Quốc. Có hơn 10 công nhân ở đó là học viên Pháp Luân Công.

Bà nói thêm: “Tôi biết các học viên Pháp Luân Công là người tốt vì họ không lấy sản phẩm của nhà máy về nhà hay tranh đấu quyền lợi với người khác.”

“Nhưng một nhân viên của tôi đã bị bắt giữ phi pháp vì đã phân phát các tài liệu về Pháp Luân Công. Cô ấy đã bị giam giữ 18 tháng.”

Bà cũng nói mình phải đóng cửa nhà máy, chịu thiệt hại kinh tế vì ĐCSTQ liên tục thay đổi chính sách, và những bức thư thỉnh nguyện không giúp được gì.

Bà Vương đã thoái ĐCSTQ trong buổi diễu hành hôm đó. Bà rất hạnh phúc khi được hưởng sự tự do ở Canada: “Bây giờ tôi đã được tự do, có lẽ tôi sẽ bắt đầu học Pháp Luân Công ngay ngày mai.”

65a1aec5b058cbab2218cf9dac228ef7.jpg

9175a686a94edccfc17290a26137d443.jpg

Các học viên đi qua khu phố Tàu

Sự ủng hộ của một hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc

Nhiều khách du lịch đã bị thu hút bởi hình ảnh các các học viên luyện công nhóm một cách tĩnh tại vào buổi sáng sớm trước khi cuộc diễu hành bắt đầu.

Khi một chiếc xe chở 6 du khách Trung Quốc và một hướng dẫn viên du lịch đến, bà Lưu là một học viên địa phương đã tới chào họ và giải thích Pháp Luân Công là gì. Sau khi biết rằng ĐCSTQ đã đàn áp tàn nhẫn các học viên vô tội trong suốt 15 năm qua, cả 6 du khách đều quyết định thoái khỏi ĐCSTQ.

Khi hỏi hướng dẫn viên du lịch có thoái ĐCSTQ không, anh nói: “Tôi đã thoái từ lâu rồi, từ khi có một học viên kể cho tôi nghe về chuyện này. ĐCSTQ không tốt và nó mang lại bất hạnh cho mọi người.”

Người hướng dẫn viên du lịch cũng tình nguyện giúp đỡ phân phát cho hành khách của anh các tấm thẻ thông tin giới thiệu cách vượt đột phá tường lửa phong tỏa Internet của ĐCSTQ.

fdcf9bf5418ae839f62dc929fddcf69c.jpg

Các học viên giơ cao tấm băng rôn trong suốt buổi diễu hành

“Cảm ơn Pháp Luân Công!”

Anh Trương, một du học sinh vừa đến Toronto, là một trong số những người Trung Quốc lựa chọn thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ trong buổi diễu hành. Anh nói: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cuộc diễu hành của Pháp Luân Công. Thật tuyệt vời. Không ai dám nhắc đến ‘Pháp Luân Công’ ở Trung Quốc.”

Sau khi nghe học viên Đổng kể về Pháp Luân Công được đón nhận ở 100 quốc gia và có nhiều lễ diễu hành tổ chức hàng năm, anh Trương cảm thấy rất xúc động. Sau khi biết sự thật về cuộc bức hại, anh đã thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản.

Bà Hồ, 50 tuổi, đã di cư tới Canada từ nhiều năm trước. Bà không biết rõ các học viên là người như thế nào.

Cô Đổng đã giải thích cho bà: “Chúng tôi ở đây để nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công, nó hoàn toàn khác với những lời dối trá mà ĐCSTQ đã thêu dệt. Pháp Luân Công là tốt và chúng tôi tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Chúng tôi cũng ở đây để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn nhẫn đã kéo dài 15 năm nay.”

Bà Hồ thốt lên: “Các bạn đã làm điều đúng đắn. Cuối cùng tôi cũng biết được sự thật.” Sau đó bà đã đồng ý thoái khỏi Đội Thiếu niên, tổ chức mà bà đã gia nhập trước khi rời khỏi Trung Quốc. Ngay khi bước lên xe buýt bà quay người lại vẫy tay với cô Đổng và nói: “Cảm ơn cô nhiều lắm. Cảm ơn Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/25/296473.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/29/2744.html

Đăng ngày 20-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share