Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-09-2014] Tôi năm nay 76 tuổi. Tôi đắc Pháp năm 1999. Trước khi tu Đại Pháp, tôi từng có bệnh về mắt. Có một vết đốm trong mắt phải của tôi, và tôi bị đục thủy tinh thể. Tôi cũng bị viêm xoang, viêm họng, có bóng mờ ở phổi, viêm gan, có máu trong nước tiểu, khớp vai đông lạnh, viêm khớp, v.v..

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã hoàn toàn phục hồi – thậm chí cả bệnh nấm da chân. Tôi tràn đầy năng lượng. Tôi có thể vác được một bao gạo nặng khoảng hơn 20kg hoặc một bình gas lên tầng ba nơi tôi ở. Khi tôi phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp trước cửa nhà của các gia đình ở trong tòa nhà 17 tầng, tôi có thể chạy lên chạy xuống cầu thang và không hề cảm thấy mệt mỏi.

Tất cả là nhờ tu luyện Pháp Luân Công nên Sư phụ đã tịnh hóa thân thể tôi và Đại Pháp đã ban cho tôi sức mạnh. Đại Pháp cũng ban cho tôi trí huệ. Tôi không biết chữ, nhưng tôi đã học được cách sử dụng máy tính và máy in để tôi có thể tự mình in tài liệu Đại Pháp.

Một lần khi tôi đang phân phát tài liệu Đại Pháp, do chính niệm không đầy đủ nên tôi đã bị bắt và bị đưa đến đồn cảnh sát. Khi đó, tôi đã nhận ra sai lầm của mình và bất hợp tác với tà ác. Vô luận họ có yêu cầu thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn chỉ lặp lại câu trả lời: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tôi cũng không bị ép buộc phải ký bất kể thứ gì gọi là “nhận tội,” rồi họ đã để tôi đi.

Nhưng nó là một cái bẫy. Họ chỉ giả vờ để tôi đi. Ý định thực sự của họ là theo dõi tôi để tìm ra nơi tôi sống. Họ đã đột nhập vào nhà tôi và lấy đi máy tính, máy in, các sách Đại Pháp, và một túi lớn sách Hồng Ngâm III. Sau đó họ lại đưa tôi về đồn cảnh sát. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, cuối cùng tôi cũng đã trở về nhà.

Phòng 610 đã dùng cách đe dọa các con tôi, dọa rằng sẽ khiến các con tôi bị mất  việc, đây là một loại chiến thuật hòng gây áp lực buộc tôi phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Các con tôi đã nhốt tôi trong nhà để tôi không thể đi ra ngoài giảng chân tướng về Đại Pháp. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được tôi. Tôi chỉ nói với cánh cửa: “Hãy mở ra!” và cánh cửa đã mở. Các con tôi cố gắng thay khóa cửa và bỏ đi tay nắm cửa ở phía trong, nhưng nó vẫn không có tác dụng. Vô luận là chúng làm gì, thì chúng vẫn không thể ngăn cản được tôi. Ai có thể ngăn cản một đệ tử Đại Pháp bước đi trên con đường chân chính kia chứ? Cuối cùng, chúng đã từ bỏ và nói: “Mẹ hãy cứ làm những gì mẹ muốn!”

Một lần khác, tôi biết rằng nhân viên của ác đảng đã lên kế hoạch đưa tôi đến một hắc lao, nên tôi đã trốn ra ngoài theo lối cửa sổ ở tầng ba. Tôi đã theo các lan can và xuống các tầng dưới một cách an toàn. Tôi đã không hề sợ hãi. Tôi chỉ giữ một niệm duy nhất trong tâm: “Vô luận là thế nào ta cũng sẽ không để các ngươi bức hại ta.” Tôi đã ở bên ngoài 37 ngày.

Khi các nhân viên cao cấp của ĐCSTQ phát hiện ra tôi đã trốn thoát khỏi nhà từ cửa sổ ở tầng ba, họ đã cho công nhân đến lắp các song sắt vào cửa sổ nhà tôi. Với chính niệm đầy đủ tôi nói với các công nhân: “Tôi là chủ ngôi nhà này. Tôi là người quyết định có lắp các song sắt đó hay không. Tôi nói các anh đi đi!” Họ đã rời đi.

Ác đảng đã ảo tưởng rằng nó có thể bức hại chúng ta. Chúng ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí. Chúng ta đang bước đi trên con đường ngay chính.

Trong 15 năm qua, chính niệm của tôi ngày càng đầy đủ, và mỗi bước đi của tôi ngày càng vững chắc. Vào mỗi buổi sáng, tôi đều thức dậy vào 03 giờ 30 phút để học Pháp, luyện công, và phát chính niệm. Trong ngày, tôi đã dành thời gian để giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Vào buổi tối, tôi đi ngủ sau khi đã phát chính niệm lúc nửa đêm. Mặc dù tôi chỉ ngủ ba tiếng mỗi ngày, nhưng tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Chúng ta ngày càng tiến gần tới thời khắc cuối cùng, nên chúng ta cần phải làm tốt hơn nữa ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Chúng ta quyết không được cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ, kiên định và bước đi vững chắc theo Sư phụ trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/12/正念越来越足,步子越来越扎实-297588.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/5/146238.html

Đăng ngày 16-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share