[MINH HUỆ 12-08-2014 ] Hàng ngày tôi đều đọc các bài viết trên Minh Huệ, một số bài đã miêu tả việc các đồng tu đã vượt qua khổ nạn như thế nào. Một bài viết như vậy rất hữu ích đối với tôi bởi vì nó nhắm đến vấn đề của tôi. Bài viết có tựa đề Tu luyện chủ động hay tu luyện thụ động? Tôi vô cùng biết ơn điểm hoá của Sư phụ và chia sẻ của đồng tu đó.

Trải qua can nhiễu lên thân thể

Gần đây tôi vừa trải qua nghiệp bệnh và đến nay nó vẫn rất tệ. Bụng của tôi thật sự rất đau. Tôi bị đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy chóng mặt, khó thở và buồn nôn.

Bụng của tôi bắt đầu đau âm ỉ vài ngày trước đây. Nó có vẻ giống như đau bụng kinh. Ban đầu tôi coi nó rất nhẹ và chỉ có một niệm: “Mình bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hai năm hai tháng trước, vì vậy mình vẫn là một học viên tương đối mới. Đây là lần đầu tiên mình trải qua việc tiêu nghiệp. Có phải Sư phụ đang tiêu nghiệp cho mình không nhỉ? ” Tuy nhiên, ngay khi xuất ra niệm như vậy, bụng tôi bị đau hơn bao giờ hết.

Tôi nhận ra rằng mình đang ôm giữ một niệm sai lầm vì vậy ngay lập tức tôi phát chính niệm để loại trừ những nhân tố xấu xa. Vào ban đêm tôi đã cảm thấy khá hơn rất nhiều. Nhưng bụng của tôi vẫn đau. Tôi nói với bụng mình: “Cứ tiếp tục đau đi. Ta sẽ không để ý đến ngươi một chút nào đâu.” Tôi đi bộ nhanh hơn lúc nào hết và cơn đau trong bụng tôi giảm dần. Tôi nhận ra rằng cơn đau như vậy không phải là tiêu nghiệp. Đó thực sự là sự bức hại của cựu thế lực.

Mặc dù tôi liên tục phủ nhận nó, cơn đau ngày càng tồi tệ hơn. Tôi nghĩ: “Chắc hẳn mình có chỗ nào đó thực thi chưa tốt.” Tôi liên tục hướng nội và cuối cùng thấy được rất nhiều chấp trước bao gồm sắc dục, an dật, tham lam và tranh đấu. Tôi đã phát chính niệm để loại trừ chúng. Tôi cảm thấy khá hơn nhưng tình trạng của tôi về căn bản vẫn không chuyển biến.

Chia sẻ của học viên đã giúp tôi tỉnh ngộ

Học viên viết bài “Tu luyện chủ động hay thụ động?” nói rằng anh ấy đã bận rộn vì phải làm hai việc trong vài tháng và không có thời gian làm tốt ba việc. Kết quả là tình trạng tu luyện của anh ấy ngày càng xấu đi. Anh ấy buồn ngủ vào buổi tối và không thể học Pháp tốt. Sau đó anh ấy trở nên ngày càng tinh tấn làm tốt ba việc. Anh ấy bắt đầu học Pháp và luyện công bất kể anh ấy mệt mỏi như thế nào và anh ấy không bỏ qua bất kỳ bốn thời điểm phát chính niệm đồng bộ toàn cầu nào, bất kể anh ấy bận rộn đến đâu. Hai tháng sau, tình trạng của anh ấy về cơ bản đã chuyển biến.

Điều này đã chạm đến tôi, bởi vì trạng thái tu luyện của tôi không tốt kể từ Tết nguyên đán. Tôi luôn buồn ngủ vào buổi tối khi học Pháp và tôi không thể dậy sớm vào buổi sáng. Thêm vào đó tâm tôi không thanh tỉnh khi phát chính niệm. Đến thời điểm phát chính niệm, tôi luôn buồn ngủ và ngủ ít nhất một giờ.

Một thời gian dài tôi đã không luyện tốt các bài động công. Tôi không thể hoàn thành bốn bài công pháp đầu tiên vào buổi sáng. Tôi bị can nhiễu bởi công việc, vì vậy tôi luôn bận rộn.

Xác định căn nguyên của trạng thái tu luyện kém

Sau khi đọc “Tu luyện chủ động hay thụ động?” Tôi nhận ra điều gì đang diễn ra -Tôi đã không làm tốt ba việc. Tôi đã ôm giữ quan niệm rằng tôi có thể làm tốt những việc đó chỉ sau khi tình trạng tu luyện của tôi được cải thiện. Nhưng thực tế, điều đó không đúng! Tôi đang bị lẫn lộn nguyên nhân và kết quả. Các học viên Đại Pháp có thể đạt được trạng thái tu luyện tốt và có chính niệm mạnh mẽ chỉ khi làm tốt ba việc.

Mặc dù tôi tự nhủ phải thường hằng bảo trì chính niệm và một tâm thái thanh tỉnh, nó không có tác dụng bởi vì tôi dùng phương thức của người thường. Tuy nhiên, cựu thế lực là những vị Thần. Nếu chúng ta không đề cao đến tầng thứ mà chúng ta nên đạt đến, cựu thế lực sẽ có thể can nhiễu, bất kể chúng ta nỗ lực bảo trì một tâm thái thanh tỉnh bằng những phương thức của người thường như thế nào. Là học viên Đại Pháp, con đường tu luyện duy nhất của chúng ta là làm tốt ba việc. Hết thảy mọi nỗ lực khác đều vô dụng.

Bây giờ tôi tin rằng mình thực sự bị cựu thế lực bức hại. Chúng nhất quyết can nhiễu chúng ta khi chúng ta không làm tốt ba việc. Chúng thật tà ác làm sao! Giờ đây tôi hiểu tại sao Sư phụ bảo chúng ta không ngừng phủ nhận cựu thế lực. Chỉ bằng cách làm như vậy chúng ta mới có thể chân tu Đại Pháp.

Giờ đây tiến trình Chính Pháp đang đến giai đoạn cuối cùng và các học viên mới đang dần tiến nhập vào. Tôi muốn nói với họ: “Mặc dù chúng ta là những học viên mới, chúng ta có thể tiến nhập vào Đại Pháp trong giai đoạn cuối cùng này chỉ bởi vì chúng ta có duyên tiền định. Chúng ta không nên thừa nhận những an bài tà ác của cựu thế lực. Hãy đặt ‘làm tốt ba việc’ lên hàng đầu, cùng nhau tu luyện tinh tấn, đạt viên mãn và trở về nhà cùng Sư phụ.”

Nếu thấy bất cứ điều gì không phù hợp, xin quý đồng tu vui lòng chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/12/新学员-魔难中读到同修的文章-295893.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/7/2886.html

Đăng ngày 16-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share