Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Montreal, Canada

[MINH HUỆ 12-08-2014] Trong một cuộc mít tinh được tổ chức ở khu phố Tàu của Montreal vào ngày 09 tháng 08 năm 2014, một cựu sỹ quan cảnh sát Bắc Kinh đã thốt lên: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có khả năng làm bất cứ việc xấu xa nào. Nó là tà ác đến cùng cực!” Ông vừa mới được cho biết rằng ĐCSTQ đang thu hoạch tạng một cách có hệ thống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Cuộc mít tinh được tổ chức bởi Trung tâm phục vụ thoái ĐCSTQ Montreal, để ủng hộ 170 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Người đàn ông nói rằng ông hoàn toàn nhận thức được những hành động tà ác mà ĐCSTQ đã thực hiện, bởi vì ông đã làm sỹ quan cảnh sát ở Bắc Kinh hơn 10 năm. Ông đã tuyên bố thoái Đoàn thanh niên, một trong những tổ chức của ĐCSTQ, ngay tại chỗ.

Hàng chục người Trung Quốc khác cũng có cùng cảm xúc với ông ngay khi họ biết về tội ác chưa có tiền lệ mà ĐCSTQ đã thực hiện. Họ đã ngay lập tức tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ trong cuộc mít tinh.

Hai cô gái trẻ đọc một tấm bảng trưng bày thông tin.

Các học viên ở Montreal đã tổ chức một cuộc mít tinh ở khu phố Tàu để nâng cao nhận thức về tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ.

Người Trung Quốc ở hải ngoại bị sốc bởi tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng của ĐCSTQ.

Một phụ nữ Trung Quốc và người chồng Tây phương đã đứng một lúc lâu để đọc các tấm bảng trưng bày thông tin, nhưng người phụ nữ không thể nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng của ĐCSTQ.

Ông Hồng, một học viên Pháp Luân Công, đã giải thích rằng thời gian chờ đợi để được cấy ghép tạng ở Trung Quốc là hai tuần, nhưng ở các quốc gia khác một bệnh nhân phải chờ đợi trong nhiều năm để có tạng phù hợp. Rất nhiều bệnh nhân ở nước ngoài đã đến Trung Quốc để cấy ghép tạng, nhưng nguồn gốc của hầu hết những  tạng đó là không rõ ràng. Người phụ nữ đã bị sốc và khóc khi nghe điều đó.

Bà kể với các học viên về việc gia đình mình đã bị ĐCSTQ bức hại như thế nào. Bà nói rằng bà căm ghét chính quyền đến nỗi không quan tâm hay thậm chí không muốn nghe bất cứ điều gì về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhưng tội ác gần đây nhất của ĐCSTQ thực sự làm bà thấy sốc.

Người Trung Quốc nhanh chóng thoái các tổ chức ĐCSTQ

Cô Trần, học viên Pháp Luân Công, tình nguyện viên tại Trung tâm phục vụ thoái ĐCSTQ, nhận thấy rằng nhiều người Trung Quốc ở hải ngoại đã nhanh chóng tuyên bố thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó ngay khi họ hiểu được Đảng bức hại các học viên Pháp Luân Công tàn bạo như thế nào. Bà cho biết họ có động lực đặc biệt để thoái sau khi biết về nạn cưỡng bức mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Bà đã giúp bốn người Trung Quốc tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức ĐCSTQ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ.

Hai sinh viên Trung Quốc ở hải ngoại sẵn sàng thoái Đoàn Thanh niên, một trong những tổ chức của ĐCSTQ, ngay khi họ nghe về tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng Đảng đã thoái hóa đến mức độ như vậy. Họ đã thốt lên: “Đảng Cộng sản thật quá tà ác!”.

Một gia đình bốn người Trung Quốc nhập cư đã đọc rất cẩn thận các tấm bảng thông tin. Hai cha mẹ sau đó đã đề nghị học viên Hồng giúp họ thoái ĐCSTQ. Người con trai đã nói với ông Hồng rằng cậu đã thoái tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong trong một hoạt động trước đó.

Bối cảnh:

Loạt ấn bản Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) do Thời báo Đại Kỷ Nguyên công bố vào năm 2004, đã làm dấy lên một làn sóng lớn của phong trào thoái ĐCSTQ. Hơn 170 triệu người đã đăng ký thoái xuất khỏi các tổ chức ĐCSTQ trên trang web “Tuidang” (Thoái Đảng) của Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Theo ông Nghĩa Hông, Giám đốc Trung tâm phục vụ thoái Đảng toàn cầu, tỷ lệ thoái đảng hàng ngày là 90 nghìn người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/12/蒙特利尔退党服务中心在唐人街促三退-295917.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/13/2495.html

Đăng ngày 16-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share