Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-08-2014] Với mỗi đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đang trợ Sư Chính Pháp đến ngày hôm nay mà nói, mọi chuyện đều không hề dễ dàng gì. Nhiều người đã kiên định trên con đường trợ Sư Chính Pháp kể từ khi môn tu luyện này được giới thiệu lần đầu tiên.

Trong giai đoạn tối hậu của thời kỳ Chính Pháp này, tôi không muốn có thêm bất kỳ đồng tu nào tự làm hại bản thân mình chỉ vì tình sắc dục không tu bỏ đi mà làm hại bản thân và lạc mất cơ duyên tu luyện quý báu này.

Bởi vậy, tôi muốn chia sẻ một vài sự việc mà tôi đã trải qua. Tôi hy vọng cảnh tỉnh bản thân tôi cũng như các bạn đồng tu để chúng ta có thể lý trí bước đi thật ngay chính trên con đường tu luyện Chính Pháp của bản thân.

Qua đời vì nghiệp bệnh

Học viên Z, một phụ nữ xinh đẹp và đoan trang, là điều phối viên ở địa phương. Cô ấy đã ly hôn. Nhiều học viên nam đã yêu mến cô. Chúng tôi đều nghĩ rằng cô ấy tu luyện rất tốt. Cô ấy có tình cảm với học viên W, người trẻ hơn cô khoảng 10 tuổi. Họ đã phối hợp cùng nhau tại một điểm sản xuất tài liệu và họ đã có quan hệ nam nữ với nhau.

Sau đó, cô ấy đã bị bắt và bị giam giữ. Cô ấy đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ và thành tâm thừa nhận lỗi lầm của mình. Cô ấy cũng thề rằng sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa (nếu không thì cô ấy sẽ bị hình thần toàn diệt). Sư phụ đã cấp cho cô ấy một cơ hội nữa. Cô ấy đã được thả ra khỏi nhà tù.

Tuy nhiên, cô ấy vẫn không thể buông bỏ tình cảm và ham muốn dục vọng của mình đối với đồng tu W. Cuối cùng, họ đã kết hôn. Gần hai năm sau, bụng của cô ấy bắt đầu xuất hiện liên tục các cơn đau, và cô ấy bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Các đồng tu đã chia sẻ với đồng tu Z về ma nạn của cô và hỗ trợ phát chính niệm cho cô, nhưng nó không có tác dụng.

Thậm chí trước khi qua đời, cô ấy vẫn không buông bỏ được tình cảm dành cho học viên W. Ở trên giường bệnh, cô ấy đã nhìn thấy Sư phụ. Sư phụ rất nghiêm nghị và nói: “Con muốn ta đặt con ở vị trí nào?”

Cặp vợ chồng chấp trước vào sắc dục bị kết án tù

Học viên G đã ly dị. Sau đó, cô ấy đã cưới học viên F, anh ấy cũng đã ly dị. Họ thường xuyên khẩu chiến và nguyền rủa nhau. Họ rất nhiệt tâm chứng thực Pháp và giải cứu các đồng tu, và họ đã làm rất nhiều việc to lớn. Nhưng họ không thể nhập tâm khi học Pháp. Mặc dù họ đều đang ở tuổi 40, nhưng trong sinh hoạt vợ chồng họ vẫn không biết tiết chế. Các học viên khác đã nhắc nhở họ, nhưng họ vẫn không thể cải biến được bản chất.

Một lần, cảnh sát đã nhìn thấy họ phân phát tài liệu để nói với công chúng về cuộc bức hại. Họ đã trốn thoát được dưới sự bảo hộ của Sư phụ, nhưng họ đã bị đưa vào danh sách bị truy nã đăng trên mạng Internet. Trạng thái tu luyện của họ không cải biến trong sáu tháng sau đó, và họ vẫn ôm giữ tâm chấp trước vào sắc dục. Kết quả là, họ đã bị bắt và bị kết án tù.

Các học viên đã kết hôn cần phải khống chế cảm xúc của mình

Học viên J đã kết hôn. Anh ấy đã làm rất nhiều việc quan trọng trong khi giải cứu đồng tu và chứng thực Pháp. Anh ấy cũng được nhiều đồng tu khác ngưỡng mộ.

Năm nay, anh ấy bắt đầu phối hợp với nữ học viên H trong khi giải cứu đồng tu và chứng thực Pháp. Dần dần họ đã nảy sinh tình cảm với nhau. Học viên H thường ghé thăm J vì những biến cố trong thời gian gần đó. Vì J và vợ anh ấy hay tranh cãi, nên quan hệ giữa hai đồng tu này đã trở nên thân mật hơn.

Các học viên khác bàn luận về mối quan của họ. Cặp đôi này đã quyết định chia tay một thời gian. Một hôm, họ gặp nhau tại một điểm học Pháp nhóm. Sau đó, J đã gửi tin nhắn cho H, và đề nghị cô ấy hợp tác cùng anh ấy trong hạng mục giải cứu đồng tu. Họ đã bị bắt sau đó vài ngày, sau khi điện thoại di động của họ bị theo dõi và định vị. Những người đưa tin cho biết cảnh sát đã tra tấn học viên J.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/28/情色欲不去-只会害了自己-296534.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/27/3470.html

Đăng ngày 15-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share