Bài chia sẻ của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-09-2014] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 03 năm 1999. Trước đó, tôi đã mắc nhiều chứng bệnh về tim mạch, hệ tiêu hóa, tiểu đường và thận. Tôi đã đến nhiều bệnh viện và đến gặp cả các chuyên gia, nhưng tình trạng bệnh của tôi vẫn trở nên tồi tệ hơn.

Cuối cùng, công ty nơi tôi làm việc đã trợ cấp tiền để tôi có thể đi gặp bác sĩ. Các bác sĩ đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi, nói rằng: “Pháp Luân Công rất hiệu quả. Nhiều người tu luyện có thể thấy hiệu quả tức thì.”

Trong vòng một tuần tập luyện Pháp Luân Công, tôi đã có thể thở được dễ dàng hơn. Một tháng sau đó, các triệu chứng bệnh tật của tôi đã biến mất. Giờ đây, tôi đã tu luyện Pháp Luân Công được mười lăm năm, tới giờ tôi vẫn khỏe mạnh và không cần phải dùng bất cứ loại thuốc nào cả.

Tuy nhiên, vài năm trước, tôi bắt đầu thấy đau lưng, và chỉ có thể đi bộ. Tôi không thể giữ thẳng lưng, và phải khom lưng xuống mà bước đi. Lúc ngồi xuống, tôi đã phải dùng một tấm đệm để kê lưng của mình. Tôi không biết điều gì đã xảy ra với tôi. Hướng nội, tôi không thể tìm thấy được vấn đề của mình.

Xem xét lại quá trình tu luyện của mình, tôi biết rằng tín tâm của mình rất mạnh mẽ. Tôi chưa bao giờ ngừng học Pháp, luyện công và phát chính niệm.

Hàng ngày, vào sáng sớm, trên đường đến công viên, tôi phân phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Sau khi đi chợ sáng, tôi trở về nhà và chuẩn bị bữa trưa. Buổi chiều, tôi học Pháp và đi ra ngoài để phát tài liệu hoặc ở nhà để làm thêm tài liệu. Tôi đã gặp và vượt qua được những khảo nghiệm và khổ nạn, nhưng tôi vẫn không thể tìm ra được lý do tại sao tôi không thể giữ thẳng lưng của mình.

Cuối cùng, tôi không thể đi xa được, điều này đã cản trở việc tôi đi giảng chân tướng về  Pháp Luân Công cho nhiều người hơn nữa. Tôi cảm thấy bối rối.

Khoảng một tháng trước, tôi đã đến gặp một học viên, cô ấy nói với tôi rằng cô cũng đã từng bị mắc chứng đau lưng và không thể đi xa, và cũng phải kê đệm phía sau lưng để tựa vào. Khi cô xem lại video hướng dẫn luyện công của Sư phụ, cô ấy đã nhận thấy rằng Sư phụ luôn giữ lưng thẳng trong lúc đả tọa. Cô ấy nhận ra rằng cô đã không luyện các bài công pháp một cách chuẩn xác.

Sau đó, cô bắt đầu thực hiện các động tác luyện công và các tư thế theo tiêu chuẩn của Sư Phụ. Chứng đau lưng của cô ấy đã ngưng hẳn và cô không cần phải dùng đến đệm [kê lưng] nữa. Cô ấy bảo tôi rằng hãy giữ thẳng lưng khi đả tọa.

Tôi đã làm theo lời khuyên của cô ấy và lưng của tôi đã không còn đau nữa. Dáng đi của tôi cũng đã được cải thiện.

Một hôm, tôi đã gặp một học viên cao niên mà đã lâu tôi không gặp. Tôi nhận thấy rằng bà đang bước đi một cách chậm chạp và lờ đờ. Chúng tôi đã bắt đầu nói chuyện với nhau và bà ấy nói với tôi rằng bà ấy bị đau lưng và đau ngực, điều này khiến bà cảm thấy phiền hà ngay cả khi lên giường [đi ngủ] và rời khỏi giường.

Tôi thấy rằng lưng của bà ấy bị uốn cong hẳn xuống và tình trạng của bà ấy còn tồi tệ hơn cả tôi trước đây. Tôi đã nói với bà ấy rằng hãy giữ thẳng lưng khi đả tọa và bà sẽ hồi phục lại được cả dáng đi của mình. Bà ấy đã chân thành cảm ơn lời khuyên [của tôi].

Giờ đây, tôi chia sẻ lại trải nghiệm này của mình để nhắc nhở tất cả mọi người hãy đảm bảo các động tác được chuẩn xác khi chúng ta luyện các bài công pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/5/提醒同修炼功动作要准确-296939.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/22/3385.html

Đăng ngày 14-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share