Bài viết của Đức Tường và Thư Huệ, phóng viên báo Minh Huệ ở Madrid, Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 05-10-2014] Các học viên Pháp Luân Công đến từ hơn 30 quốc gia Châu Âu đã tổ chức một buổi diễu hành ở Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 04 tháng 10 năm 2014.

Đoàn diễu hành phản ánh một góc nhìn khác đối với Trung Quốc chân thực, một đất nước với nền văn hóa truyền thống huy hoàng, nơi sản sinh ra một môn tu luyện tinh thần sâu sắc và tuyệt vời, môn tu luyện đã truyền rộng trên toàn thế giới, nhưng môn tu luyện này lại đang bị đàn áp tại chính quốc gia mà nó được khởi nguồn.

Nhiều khán giả đã nhận thức được tầm quan trọng của việc phơi bày cuộc bức hại và đánh giá cao sự ôn hòa và năng lượng tích cực của đoàn diễu hành. Một khán giả đã ấn tượng mạnh đến nỗi cô đã tham gia diễu hành cùng với các học viên.

Các học viên diễu hành qua trung tâm thành phố Madrid vào ngày 04 tháng 10 năm 2014

Cô María Ángel Lisi, một cư dân Madrid, đã tham gia diễu hành để lên tiếng ủng hộ chấm dứt bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Khán giả chào đón đoàn diễu hành, nhận tờ rơi Pháp Luân Công và hoa sen giấy

Ông Euriunne Oms, một doanh nhân trong ngành xây dựng, đã nói rằng ông và vợ mình đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công qua các bản tin trên truyền thông Tây Ban Nha. Họ đã nhấn mạnh rằng cuộc bức hại này là “quá khủng khiếp”. “Đoàn diễu hành thật tuyệt vời, họ được tổ chức rất tốt và cảm giác thật tường hòa,” ông Oms nói.

Bà Bats Nalanjo, một nhân viên làm việc tại Tòa Thị chính ở Madrid, đã nhận xét: “Cuộc diễu hành này mang rất nhiều nét tường hòa. Nó diễn ra rất có trật tự, khác với rất nhiều những cuộc diễu hành khác ở Madrid. [Những đoàn diễu hành đó], họ rất huyên náo.” Bà nhận xét rằng đoàn diễu hành “thật tuyệt” và nói rằng thông tin liên quan đến cuộc bức hại trên các tờ rơi là “vô cùng quan trọng.”

Âm nhạc sôi động của Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu đã dẫn đầu đoàn diễu hành. Theo sau ban nhạc là đội múa thiên nữ, thể hiện vẻ đẹp và phong thái của Pháp Luân Công. Theo sau là các nhóm truyền tải nhỏ, gồm có Pháp Luân Công được hồng truyền trên toàn thế giới, tưởng niệm các học viên đã mất đi mạng sống của mình bởi cuộc bức hại kéo dài suốt 15 năm qua, lên án cuộc bức hại, và giúp hàng triệu người Trung Quốc thoái các tổ chức cộng sản.

Đội múa thiên nữ của các học viên Pháp Luân Công tại quảng trường Puerta del Sol nổi tiếng

Một bác sỹ tại địa phương, ông Garcia Garretta đã nói: “Tôi cho rằng lễ diễu hành này rất quan trọng. Nếu người ta không thường xuyên tổ chức những sự kiện như thế này, thì người dân sẽ không nhận thức được điều gì đang diễn ra. Đoàn diễu hành này giữ vai trò như một cửa sổ và nó đã giúp người dân hiểu thấu đáo sự tình. Cuộc đàn áp thật quá khủng khiếp.”

Ông nói thêm rằng ông cũng đã sống ở thành phố này nhiều năm nay và hiếm khi nhìn thấy một đoàn diễu hành nào được phép diễu hành trên những con phố đông đúc ở gần các địa điểm trọng yếu của quốc gia như vậy.

Đoàn diễu hành xuất phát từ Quảng trường Độc lập của Madrid và kết thúc ở Quảng trường Puerta del Sol, trung tâm của mạng lưới giao thông đường bộ của Tây Ban Nha.

Bà Maria Angeles, một y tá đã nghỉ hưu đang đi nghỉ ở Madrid, đã nói rằng cuộc diễu hành này đã mang lại cho bà một cảm giác rất tích cực, mạnh mẽ và bà ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

“Mặc dù tôi không hiểu Pháp Luân Công, nhưng tôi biết điều gì đang diễn ra ở Trung Quốc và những phản kháng đòi dân chủ ở Hồng Kông trong thời gian này. Bạo lực của cảnh sát gần đây đối với sinh viên Hồng Kông đã cho chúng ta thấy rằng nó quá khủng khiếp!”

Nhiều du khách Trung Quốc đến tham dự sự kiện và đã lựa chọn thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Các học viên bắt đầu một ngày mới với việc luyện công tập thể vào buổi sáng ở quảng trường Pargue del Retiro


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/5/法轮功马德里大游行-各界声援-298570.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/6/146259.html

Đăng ngày 14-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share