Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2014] Sau khi bị bắt giữ phi pháp vào ngày 05 tháng 03, tới đây ông Hồ Nguyên Cần sẽ phải đối mặt với việc khởi tố do Viện Kiểm sát phê chuẩn gần đây.

Ông Hồ Nguyên Cần, 60 tuổi, là chủ tịch của Công ty Phát triển Bất động sản Giang Ninh. Vào đêm ngày 05 tháng 03 năm 2014, cảnh sát của Phòng 610 Giang Ninh đã đột nhập vào công ty của ông và bắt giữ phi pháp ông. Ban đầu ông bị đưa đến Trại tạm giam huyện Giang Ninh và sau đó bị chuyển tới Trung tâm tẩy não Nam Kinh. Cảnh sát đe dọa sẽ kết án tù ông nếu ông từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Một doanh nhân ưu tú

Ông Hồ là một doanh nhân xuất sắc. Năm 1997, ông được bổ nhiệm làm chủ tịch và tổng giám đốc của Tập đoàn Song Ninh ở Nam Kinh. Tập đoàn này bao gồm nhà máy xi măng, nhà máy nhựa, và một khu công nghiệp. Tại thời điểm đó nó có dư nợ khoảng 100 triệu nhân dân tệ, nợ lương người lao động, tiền trợ cấp và tiền thưởng của họ.

Khi ông Hồ bắt đầu làm việc ở đó, người lao động đã bao vây lấy ông vừa tấn công vừa đòi tiền ông, làm cho đầu của ông bị thương. Mặc dù vậy, ông Hồ vẫn giữ mình được vững và hành xử theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công. Cuối cùng ông đã giải quyết được các mâu thuẫn, cải tổ công ty, và giảm thiểu các khoản nợ.

Bị cách chức vì tu luyện Pháp Luân Công

Khi ông Hồ đang trên đà thăng tiến với những thành tích xuất sắc, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cấp trên của ông đã liên tục thúc giục ông từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, nhưng ông đã kiên quyết từ chối làm điều đó.

Ông nhanh chóng bị bãi chức trong tập đoàn. Tuy nhiên, có một số lãnh đạo có thiện cảm với ông, nên họ đã giữ ông ở lại công ty và làm quản lý khu công nghiệp.

Toàn bộ nhân viên hưởng lợi ích 

Sau khi ông nhận vị trí [quản lý] này, ông đã cải tổ lại khu công nghiệp này thành một công ty phát triển bất động sản. Thay vì giữ cổ phần cho riêng mình, một thực tế đang phổ biến ở Trung Quốc, ông đã quyết định chia nhỏ chúng và trao cho các nhân viên.

Nhân viên của ông không chỉ nhận được lương, mà họ còn nhận được cả cổ tức. Mọi người trong công ty đều nói: “Chỉ có các học viên Pháp Luân Công mới có thể công chính và tốt đến như vậy.”

Những thành phần tham gia cuộc bức hại ông Hồ:

Lữ Khắc Trung (吕克忠), Phó Bí thư Đảng ủy của Ủy ban Chính trị và Pháp Luật quận Giang Ninh, Nam Kinh: +86-25-52194738

Cao Bằng Phi (高鹏飞), Giám đốc Trung tâm tẩy não Nam Kinh: + 86-13851575169 (Di động)

Chu Ninh (周宁), Cục trưởng Cục Cảnh sát huyện Giang Ninh: +86-25-84951101

Tưởng Trường Bình (蒋长平), cùng với Đội An ninh nội địa của Cục Cảnh sát huyện Giang Ninh: +86-25-84951221


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/16/南京江宁企业家胡元勤被非法逮捕-296073.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/31/2772.html

Đăng ngày 13-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share