Bài viết của Chương Vận

[MINH HUỆ 19-09-2014] Các học viên Pháp Luân Công đã di chuyển 130km (khoảng 80 dặm) từ Toronto đến St. Catharines, Ontario để cùng người dân địa phương tổ chức Lễ hội diễu hành Rượu vang Niagara.

Người dẫn chương trình Glen Kotyk đã đọc lời giới thiệu: “Hoan nghênh Đoàn nhạc Tian Guo đến từ Toronto. Họ luôn luôn mang đến cho chúng ta những buổi biểu diễn tuyệt vời và đóng góp rất lớn cho cộng đồng của chúng ta,” khi đoàn nhạc đi qua sân khấu. Người dẫn chương trình tiếp tục: “Đoàn nhạc được thành lập vào năm 2006 và đến nay đã có hơn 160 thành viên. Họ đều là các học viên Pháp Luân Công, ở độ tuổi từ 10 đến 66.”

Các học viên Pháp Luân Công tại Lễ hội diễu hành Rượu vang Niagara vào ngày 27 tháng 09 năm 2014

Đoàn nhạc được hoan nghênh tại sự kiện

Sau đó người dẫn chương trình đã chào đón Đội Trống lưng – cũng bao gồm các học viên Pháp Luân Công – với màu sắc trang phục tươi sáng và bước đi nhịp nhàng, đồng bộ. Cả hai nhóm đều được các khán giả tham dự lễ hội vỗ tay nhiệt liệt.

Biểu diễn Trống lưng

Trong các khán giả có Cathy và bạn của cô ấy, Iggy. “Không thể tưởng tượng được! Thật tuyệt vời! Tôi rất thích họ!” Cathy không kiềm chế được cảm xúc của mình, cô đã bày tỏ sự phấn khích của mình với màn trình diễn. Iggy cũng cảm thấy như vậy: “Quá tuyệt vời! Tôi đã thấy đoàn nhạc này hàng năm và tôi thực sự rất thích nó. Âm nhạc quá tuyệt vời.”

Cathy (trái) và Iggy (phải) rất yêu thích đoàn diễu hành

Mỗi năm thường có khoảng hơn 200.000 người xếp thành hàng dài dọc đường phố để xem đoàn diễu hành. Số người xem qua TV còn nhiều hơn nữa. Đây được coi là lễ hội diễu hành lớn nhất Canada, bao gồm có các thuyền rước, đoàn nhạc diễu hành, đội kèn, xe go-kart, v.v.

Ông Dan Gray đã cùng với con gái và cháu ngoại đến xem lễ diễu hành, ông rất hứng thú và nói: “Ngày hôm nay chúng tôi rất vui. Âm nhạc khiến tôi thấy rất phấn chấn, đoàn nhạc nhìn thật hoành tráng. Lâu rồi tôi đã không chơi ghi-ta; hôm nay tôi muốn lấy nó ra và lại tiếp tục chơi nó. Rất cảm ơn vì các bạn đã đến đây.”

Ông Dan Gray xem diễu hành cùng với con gái và cháu ngoại

Người dân Trung Quốc hiểu hơn về Pháp Luân Công

Một nhóm Trung Quốc khác mặc trang phục dân tộc của Trung Quốc, cũng tham gia diễu hành. Hai thành viên trong nhóm đó đã đến và nói chuyện với một học viên Pháp Luân Công là bà Lý. Tiếp đó, bà Lý giải thích cho họ về những tội ác xấu xa mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây ra và nói rằng một người sẽ có được tương lai tươi sáng hơn nếu ly khai tổ chức đó.

Bà ấy nói với một trong hai người phụ nữ: “Chúng tôi đều là tình nguyện viên. Chúng tôi đến đây với mong muốn giúp các bạn liễu giải chân tướng Pháp Luân Công.” Cảm động bởi sự chân thành của bà ấy, mắt của người phụ nữ đã ngấn lệ. Bà ấy đã gật đầu với bà Lý và cảm ơn bà. Cả hai người phụ nữ đã quyết định thoái ĐCSTQ.

Rất nhiều người Trung Quốc cũng đã thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó sau khi nói chuyện với các học viên. Hai sinh viên vừa đến Canada vào tháng trước đã nói: “Chúng tôi không biết là ở nước ngoài lại có nhiều học viên Pháp Luân Công đến thế.” Họ đã chụp rất nhiều ảnh để gửi về nhà.

Mao, cùng với hai đứa con của mình, đã đến xem diễu hành. “Tôi đến đây từ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, tôi đến Canada được vài năm rồi. Tôi rất vui vừng khi thấy một đoàn người Trung Quốc đông đến như vậy trong lễ diễu hành này.” Cô cũng rất háo hức và đã chụp và quay rất nhiều phim ảnh.

Bà Lý cho biết bà thường xuyên đi đến các điểm du lịch ở Toronto vào cuối tuần để nói với du khách Trung Quốc về Pháp Luân Công. “Ngày hôm nay, môi trường ở đây thật tuyệt vời,” bà nói, “Nhiều người Trung Quốc đã thoát khỏi ảnh hưởng của những tuyên truyền của ĐCSTQ và đưa ra quyết định đúng đắn cho tương lai của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/29/多伦多学员参加葡萄酒节游行-华人三退-西人赞叹(图)-298344.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/5/146245.html

Đăng ngày 13-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share